[h=5]257 ngày của Andre Villas-Boas cuối cùng cũng đã kết thúc, theo một kịch bản mà tất cả đều chờ đợi từ trước: sau một trận thua là một cuộc chia tay. Có điều, bản thân HLV người Bồ Đào Nha chắc chắn cũng không ngờ rằng, thay vì có đủ thời gian để đưa The Blues tới các danh hiệu, 257 ngày qua là những ngày ông phải vật lộn với những cái tôi quá lớn ở Stamford Bridge. Cụ thể là quyền lực đen trong phòng thay đồ. [/h] |
Và như thế, bất cứ ai cũng có thể đoán ra kết cục dành cho Villas-Boas. Điều mỉa mai là họ đã tưởng tượng ra một kịch bản như thế này: hoặc Roman Abramovich sa thải 25 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu tại Premier League của Chelsea, hoặc ông chấp nhận một giải pháp ít tốn kém hơn là sa thải Villas-Boas.![]() Villas -Boas đã bó tay trước "thế lực đen" ở Chelsea Vậy là một trong số họ phải ra đi và đêm chủ Nhật vừa rồi, sau cuộc nhóm họp của ban lãnh đạo CLB tại sân tập Cobham, Villas-Boas đã nhận được thông báo về quyết định sa thải ông. Nhiều nguồn tin cho biết, HLV người Bồ Đào Nha rất thất vọng vì ông biết rõ số phận của mình là do cầu thủ định đoạt chứ không phải do Abramovich muốn như thế. Chính xác thì không chỉ trận thua West Brom vừa rồi mà trong cả 9 thất bại khác, ông đã bị các cầu thủ The Blues đánh bại. “Dự án 3 năm” mà Villas-Boas và Abramovich cùng nuôi dưỡng giờ sẽ được trao cho một người khác hay đúng hơn là người thứ 9 trong 9 năm kể từ ngày tỷ phú người Nga mua lại Chelsea.![]() Cầu thủ Chelsea hả hê vì Villas-Boas "out" khỏi Stamford Bridge Đương nhiên, khi dự án đó phá sản, Abramovich cũng không vui vẻ gì, vì ông là người duy nhất đứng ra bảo vệ Villas-Boas trước sức ép của các cộng sự và vì Villas-Boas là người ông đưa về. Ông thích Villas-Boas từ cái ngày HLV 34 tuổi từng là một trợ lý cho Jose Mourinho và trên tất cả, Villas-Boas không tự xem mình là “Special One”. Nghĩa là cách tiếp cận và xử sự của ông sẽ không tạo ra một không khí thù địch ở trong và ngoài Stamford Bridge. Trớ trêu là những gì Abramovich đã nghĩ lại mang đến cho ông nhiều rắc rối hơn nhiều HLV tiền nhiệm khác của Villas-Boas, khi cựu HLV của Porto không thể kiểm soát được phòng thay đồ. Và một khi Villas-Boas đã thua trong cuộc chiến đó, đừng mong gì ông sẽ thành công trên sân cỏ. Sai lầm lớn nhất của Villas-Boas không phải vì ông chỉ nhỉnh hơn một số trụ cột của Chelsea một vài tuổi mà vì ông đã quá cứng nhắc trong việc áp đặt triết lý và quan điểm bóng đá của ông vào những cầu thủ mà 8 năm qua, họ đã quá quen với tư tưởng, triết lý của Mourinho. Nói như người trong cuộc thì “sẽ là sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng, bóng đá hiện đại tuân theo những quy định, những nguyên tắc của trường đại học. Phong cách đó không phù hợp với những cầu thủ như John Terry.” ![]() Roman Abramovich đã đứng về phía cầu thủ Chelsea thay vì Villas-Boas Rốt cuộc thì cách xử sự, thái độ của Villas-Boas trong mối quan hệ này đã khiến ông thất bại. Không phải vì ông kiêu ngạo, tự mãn, chỉ đơn giản là ông còn quá trẻ để có thể đối mặt với những tình huống đó. Abramovich chắc chắn không đổ lỗi cho ông vì những chuyện xảy ra nhưng trong thâm tâm, tỷ phú người Nga có lẽ cũng cảm thấy rằng, ông đã sai khi đưa về một HLV quá trẻ như vậy. Rằng ông đã sai khi sa thải Mourinho cũng như Carlo Ancelotti. Giờ thì CĐV Chelsea chẳng mong gì hơn là Abramovich nhận ra được ông đang muốn gì. Pep Guardiola, Rafa Benitez hay ai đi nữa, người đó cũng phải là một tên tuổi lớn, trưởng thành và may mắn. Tất cả những điều đó sẽ giúp họ đứng vững được trong mối quan hệ với tỷ phú người Nga, với các cầu thủ và với sự kỳ vọng ở Stamford Bridge. Mạnh Hào |