Chẳng thể giành được bất cứ danh hiệu nào nhưng các Pháo thủ đang khiến những CĐV của sân Emirates vui như trảy hội.
Năm thứ 7 liên tiếp trắng tay trên mọi mặt trận, đó là một nỗi đau không gì có thể diễn tả được với thầy trò Wenger cũng như các CĐV của sân Emirates. Đội bóng kiêu hùng thuở nào dù vẫn giữ được những đường nét tấn công quyến rũ và vị HLV tài năng trên băng ghế huấn luyện nhưng lại tỏ ra quá vô duyên với các danh hiệu. Champions League thì hơi xa vời, Premier League cũng tương tự bởi MU, Chelsea hay Man City quá mạnh, nhưng ngay cả những sân chơi kém hấp dẫn hơn như FA Cup hay Carling Cup, Arsenal cũng chẳng thể chạm đến dù cho đã ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường (thua Birmingham ở CK Carling Cup mùa giải năm ngoái).
Nỗi đau đã kéo dài quá lâu, các CĐV đòi BLĐ CLB phải có đầu tư để "Giáo sư" tăng cường lực lượng. Những tín hiệu vui đã đến bởi các ông chủ đã quyết định cấp 50 triệu bảng để Wenger shopping trong mùa hè tới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ để nguôi ngoai phần nào những nỗi thất vọng, các Pháo thủ cần phải đạt được mục tiêu duy nhất còn lại ở mùa giải năm nay đó là lọt vào top 4 để được dự Champions League.
Persie đã có bàn thứ 26 tại giải Ngoại hạng mùa giải năm nay
Nhìn vào những gì mà các học trò của Wenger đang thể hiện, NHM Arsenal không thể không mừng thầm. Đúng là The Gunners đã có những trận đấu thất vọng, nhất là giai đoạn đầu mùa giải, nhưng nếu thi đấu với phong độ như hiện nay thì có lẽ Arsenal đang đua tranh quyết liệt với MU và Man City đến ngôi vô địch chứ không phải là cố gắng nằm trong top 4 như hiện tại.
Trận thắng nghẹt thở trước Newcastle rạng sáng nay (Vermaelen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 95) đang dần cụ thể hóa mục tiêu cuối cùng của các Pháo thủ. Chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại giải Ngoại hạng đã giúp The Gunners vững vàng ở vị trí thứ 4 với 3 điểm nhiều hơn đội xếp tiếp theo là Chelsea, thậm chí chuỗi trận ấn tượng đó đã khiến khoảng cách với đội xếp thứ 3 là Tottenham được thu hẹp xuống còn 1 điểm.
Vermaelen đã ghi bàn quyết định ở phút thứ 95 cho Arsenal
Mọi thứ đang tốt dần trở lại, những chiến thắng như chẻ tre đang giúp các Pháo thủ có sự hưng phấn nhất định. 10 vòng đấu còn lại của mùa giải, Arsenal chỉ còn 2 trận đấu khó khăn đó là gặp Man City và Chelsea nhưng đều được thi đấu trên sân nhà. Nếu duy trì được phong độ như hiện nay thì thầy trò Wenger cũng như các CĐV của sân Emiratres có thể an ủi được phần nào, mọi thứ sẽ được làm lại ở mùa giải năm sau.
Champions League đã ở rất gần, thậm chí Arsenal hoàn toàn có thể hi vọng vào việc sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Một tương lai tươi sáng đang dần trở lại. Giữ chân các trụ cột và tuyển thêm tinh binh, đó là những gì mà NHM các Pháo thủ thành London muốn BLĐ Arsenal phải làm được như đã hứa, có như vậy mùa giải thứ 8 mới có thể khác để phòng truyền thống của sân Emirates có cơ hội đón nhận thêm những chiếc Cup…
Năm thứ 7 liên tiếp trắng tay trên mọi mặt trận, đó là một nỗi đau không gì có thể diễn tả được với thầy trò Wenger cũng như các CĐV của sân Emirates. Đội bóng kiêu hùng thuở nào dù vẫn giữ được những đường nét tấn công quyến rũ và vị HLV tài năng trên băng ghế huấn luyện nhưng lại tỏ ra quá vô duyên với các danh hiệu. Champions League thì hơi xa vời, Premier League cũng tương tự bởi MU, Chelsea hay Man City quá mạnh, nhưng ngay cả những sân chơi kém hấp dẫn hơn như FA Cup hay Carling Cup, Arsenal cũng chẳng thể chạm đến dù cho đã ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường (thua Birmingham ở CK Carling Cup mùa giải năm ngoái).
Nỗi đau đã kéo dài quá lâu, các CĐV đòi BLĐ CLB phải có đầu tư để "Giáo sư" tăng cường lực lượng. Những tín hiệu vui đã đến bởi các ông chủ đã quyết định cấp 50 triệu bảng để Wenger shopping trong mùa hè tới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ để nguôi ngoai phần nào những nỗi thất vọng, các Pháo thủ cần phải đạt được mục tiêu duy nhất còn lại ở mùa giải năm nay đó là lọt vào top 4 để được dự Champions League.
Persie đã có bàn thứ 26 tại giải Ngoại hạng mùa giải năm nay
Trận thắng nghẹt thở trước Newcastle rạng sáng nay (Vermaelen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 95) đang dần cụ thể hóa mục tiêu cuối cùng của các Pháo thủ. Chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại giải Ngoại hạng đã giúp The Gunners vững vàng ở vị trí thứ 4 với 3 điểm nhiều hơn đội xếp tiếp theo là Chelsea, thậm chí chuỗi trận ấn tượng đó đã khiến khoảng cách với đội xếp thứ 3 là Tottenham được thu hẹp xuống còn 1 điểm.
Vermaelen đã ghi bàn quyết định ở phút thứ 95 cho Arsenal
Champions League đã ở rất gần, thậm chí Arsenal hoàn toàn có thể hi vọng vào việc sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Một tương lai tươi sáng đang dần trở lại. Giữ chân các trụ cột và tuyển thêm tinh binh, đó là những gì mà NHM các Pháo thủ thành London muốn BLĐ Arsenal phải làm được như đã hứa, có như vậy mùa giải thứ 8 mới có thể khác để phòng truyền thống của sân Emirates có cơ hội đón nhận thêm những chiếc Cup…