Bài văn Tả cây cam, quả cam lớp 2

Hướng dẫn làm bài văn tả quả cam, miêu tả cây cam lớp 2

Mùa hè là mùa của các loại hoa quả khác nhau: quýt, ổi, dưa hấu, dừa… Trong đó rất nhiều người yêu thích những loại trái cây có nước bởi chúng có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Đặc biệt là cam. Nhưng cây cam và trái cam thực sự có hình dáng thế nào, với nhiều bạn học sinh không phải ai cũng biết. Vậy nên chúng tôi đã đưa ra một số bài văn miêu tả về cây cam, quả cam dành cho học sinh lớp 2 giúp các em có thể hình dung và viết tốt hơn về loại cây này.

qua-cam.jpg

BÀI VĂN TẢ CÂY CAM, QUẢ CAM LỚP 2
Nhà ông ngoại em có trồng một cây cam rất to, năm nào cây cũng cho rất nhiều quả. Cây cam này rất cao, ông em nói áng chừng tầm khoảng ba mét. Thân cây xù xì với lớp vỏ màu nâu dễ thấy. Trên những cành cây khẳng khiu là tầng tầng lớp lớp lá xanh với đủ độ đậm nhạt khác nhau dưới ánh mặt trời: xanh nhạt, xanh đậm, xanh non… Nhìn từ xa, cây cam giống như một chiếc ô xanh khổng lồ. Tô điểm cho chiếc ô ấy là những bông hoa bé li ti vào mùa xuân và những trái cam to tròn mọng nước vào mùa hè. Xuân về, hương hoa cam thoảng thoảng trong không khí khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Trái cam khi còn non sẽ có màu xanh giống những chiếc lá nhưng khi chín sẽ chuyển sang màu vàng cam rực rỡ. Quả cam cũng giống như quả bưởi, chúng có hai lớp vỏ nhưng lớp vỏ thứ hai lại có thể ăn được. Tép cam mọng nước, có vị chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon và có tác dụng giúp cơ thể giải nhiệt. Hàng năm em đều ra vườn cùng ông nội thu hoạch những trái cam tươi ngon ấy về. Mỗi ngày em đều cùng ông tưới nước và chăm sóc cho cây cẩn thận để sang năm cây lại cho thêm nhiều trái hơn.

BÀI VĂN TẢ CÂY CAM, QUẢ CAM 2
Một buổi sáng mùa hạ, khi những tia nắng vàng chiếu rọi lên từng mái nhà trong ngôi làng nhỏ, em cùng ông nội cầm theo đồ nghề ra vườn thu hoạch cam. Đã nhiều năm rồi không về quê, bây giờ cây cam đã lớn hơn rất nhiều. Ngày em còn nhỏ, cây mới chỉ cao gấp ba em thôi. Vậy mà bây giờ, cây đã cao hơn nhiều lắm. Ông nội nói giờ chắc cây cũng phải cao khoảng hơn ba mét rồi. Thân cây đã in đậm dấu vết của năm tháng, của nắng mưa, đã to đến mức một mình em ôm không thể hết. Những trái cam màu vàng cam đẹp mắt ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp lá xanh dày đặc nhưng vẫn không thể giấu nổi hương thơm ngọt ngào của quả quanh quẩn trong không khí. Trái cam không lớn lắm, chỉ nhỉnh hơn quả bóng chày một chút mà thôi. Em vẫn tiếc nhất là không được về nhà ông bà vào mùa xuân bởi đó là lúc hoa cam nở. Những bông hoa cam bé nhỏ, màu trắng muốt ngậm lấy mưa xuân, tô điểm thêm cho cành lá chỉ một màu xanh đơn điệu. Em tự nhủ mùa xuân năm sau nhất định phải về đây để có thể ngắm nhìn được chúng. Em rất yêu cây cam này.
 
  • Chủ đề
    lop 2 lop 4 mieu ta ta cay cam ta qua cam văn mẫu
  • Top