Bài văn tả em bé nhà em hoặc em bé nhà hàng xóm lớp 2

Hướng dẫn làm bài văn, viết đoạn văn miêu tả em bé nhà em hoặc em bé của các chú bác nhà hàng xóm lớp 2

Trong gia đình hoặc xung quanh chúng ta bao giờ cũng tồn tại những người bên cạnh ta và chắc hẳn ai cũng đã từng nhìn thấy em bé. Đó có thể là em trai, em gái ta hoặc là những em bé không ở trong gia đình ta. Khi làm đề bài Tả em bé, cần tập trung miêu tả những đặc điểm về ngoại hình, tính cách,..của em bé ấy và đặc biệt là bày tỏ cảm xúc của mình với em. Dưới đây là hai bài văn tham khảo cho đề bài Tả em bé lớp 2.

ta-em-be.jpg

Em bé rất dễ thương

Bài văn tả em bé 1:
Gia đình em có bốn người nhưng em yêu quý nhất là em trai của em. Cậu nhóc tên là Thành Vũ, nhưng ở nhà, gia đình gọi cậu với một cái tên thân mật là Ong. Bé Ong năm nay vừa tròn một tuổi, bé rất cứng cáp và tinh nghịch. Ong có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to, đen láy như hột nhãn. Hai má em lúc nào cũng hồng hào như đánh phấn, cùng với đôi môi chúm chím, đỏ tươi. Mỗi lần cu cậu cười, đôi môi ấy lại mở ra, để lộ hàm răng chưa mọc hết với những chiếc răng sữa trắng như sứ. Ong có mái tóc tơ dày và đen óng, được chăm sóc cẩn thận. Thằng nhóc có thân hình khá tròn, mập mạp với những ngấn thịt nhỏ mềm mại. Ong đang tuổi tập đi và tập nói, mỗi lần bé bước được một bước, cả nhà em lại vỗ tay hoan hô bé, những lúc như vậy Ong lại cười khanh khách, cu cậu vui lắm. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, em lại chơi cùng bé, chọc cười cậu và giúp mẹ cho cu cậu ăn, thay tã cho cu cậu. Em rất yêu quýí nhóc Ong nhà em. Nhóc chính là niềm tự hào của cả gia đình em.

Bài văn tả em bé 2:
Bé An nhà em năm nay tròn 3 tuổi. Đó là một cô bé hiếu động, tinh nghịch và dễ thương vô cùng. Bé có mái tóc tơ đen óng, mượt mà, dài đến ngang vai, lúc nào cũng để xõa như công chúa nhỏ. Khuôn mặt bé tròn, bầu bĩnh với làn da trắng như trứng gà bóc, mịn màng. hai má lúc nào cũng phúng phính khiến ai cũng muốn bẹo má bé một cái. Đôi mắt bé An to, tròn, long lanh như hạt ngọc trai, đôi mắt ấy bao giờ cũng nhìn em đầy thích thú. Bé có đôi môi mỏng đỏ hồng, chúm chím như nụ hoa nhỏ. Từ khi sinh ra bé An vốn đã nặng ký nên bé có một thân hình bầu bĩnh, tròn, mỗi lần bé bước đi trông bé dễ thương như con lật đật nhỏ. Kể từ lúc có bé An, gia đình em lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, thỉnh thoảng bé lại múa hát cho cả nhà xem, khi lại bặp bẹ vẽ những nét đầu tiên. Tuy còn bé nhưng An rất ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ. Em rất yêu quý bé An nhà em . Em sẽ luôn chăm sóc bé thật tốt và học tập chăm chỉ để làm gương cho bé An.
 
  • Chủ đề
    em be hang xom lop 2 mieu ta ta em be văn mẫu
  • Top