Bài văn Tả hoa ly lớp 4 hay ngắn gọn

Hưỡng dẫn cách làm bài văn miêu tả cây hoa ly, hoa ly đang nở cắm trong lọ hoa hay nhất lớp 4. Tạo hóa đã ban cho con người một thảm thực vật phong phú. Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, an nhàn hơn, con người ta bắt đầu chú ý hơn tới việc chăm sóc bản thân và điểm tô cuộc sống, không gian sống của mình. Những bông hoa được bán để trang trí cho căn phòng thêm rực rỡ và sinh động, cũng thêm hương thêm sắc hơn. Hoa cũng có đa dạng đủ các loại phù hợp với sự lựa chọn của người tiêu dùng. Có người thích hoa sắc màu rực rỡ thì chọn hoa hồng, hoa thược dược… Có người thích sắc hoa thanh nhã thì chọn hoa cúc, hoa baby… Hay có người thích hoa vừa có hương lại vừa có sắc thì hoa ly là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Có lẽ hoa ly cũng không còn gì là xa lạ với chúng ta, vậy tả hoa ly có khó không? Câu trả lời chính là không hề khó một chút nào. Nếu bạn không tin, hãy đọc bài văn của học sinh Tiểu học phía dưới mà chúng tôi đưa ra.


hoa-ly(1).jpg

Hoa ly là loài hoa rất đẹp và khi nở có hương thơm ngào ngạt được nhiều người chọn để mua về cắm lọ hoa để bàn hoặc hoa thờ, tuy nhiên giá hoa ly cũng khá cao


BÀI VĂN TẢ CÂY HOA LY LỚP 4
Tuần vừa rồi mẹ em có đi chợ về, mua một bó hoa ly rất đẹp để ở phòng khách. Em nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.

Trong lọ có khoảng 8 cành hoa, 5 bông đã nở, còn 3 bông vẫn đang khép cánh e dè làm nụ. Vì lọ hoa trong suốt làm bằng thủy tinh nên em có thể dễ dàng thấy thân cây màu xanh ở trong nước. Điều đặc biệt là thân cây được chia làm nhiều đốt, có cây có đốt dài hơn, có cây có đốt ngắn hơn. Em hỏi ba, ba em bảo chiều dài thân cây hoa ly được quyết định bởi số lá và độ dài đốt đấy, nhưng chủ yếu vẫn là bởi độ dài các đốt. Mà độ dài này lại phụ thuộc nhiều vào ánh sáng và nhiệt độ, bởi vậy nên mới nói, trồng hoa không dễ dàng.

Những chiếc lá của hoa ly thuôn dài mềm mại như những dải lụa của người múa. Đẹp nhất chính là những nụ hoa và bông hoa đã nở rộ. Hoa mẹ em mua về có màu hồng sáng bắt mắt. Cánh hoa dài, đầu cánh hơi nhọn. Năm cánh hoa nở san sát nhau, bảo vệ lấy nhị hoa bên trong. Bông hoa khi nở không có ngửa lên như nhiều loài khác mà hơi nghiêng sang một bên, giống như chiếc loa, chiếc kèn vậy. Nhị hoa dài, có hình trụ, trên mỗi đầu nhị còn có bao phấn nho nhỏ, đó chính là nơi sản sinh ra hương thơm của hoa. Có những bông hoa ly, căn phòng khách đẹp hẳn ai. Ai đến nhà em cũng chú ý tới lọ hoa ly trên bàn, tấm tắc khen đẹp, khen thơm.

Em thích hoa ly lắm. Nhưng mà hoa không tươi được lâu, khoảng 1 tuần là đã tàn rồi. Dẫu vậy, hình ảnh những bông hoa vẫn cứ in đậm trong tâm trí em.

BÀI VĂN TẢ HOA LY SỐ 2
Nhà ông em trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Bởi vậy cứ cuối tuần là em lại chạy sang nhà ông, cùng ông chăm sóc những bông hoa, đặc biệt là hoa ly - loài hoa mà em thích nhất.

Hoa ly có rất nhiều tên gọi, là loài hoa vô cùng phổ biến, được nhiều người yêu thích bởi hương thơm và vẻ đẹp của nó. Em cũng vậy. Ông em nói hoa ly còn có tên gọi khác là hoa huệ tây, hoa loa kèn. Đúng như tên gọi, những bông hoa ly có hình dáng như chiếc kèn đồng vậy. Năm cánh hoa thuôn dài chụm vào nhau ôm ấp lấy những nhị hoa màu trắng nhạt, đầu cánh hoa hơi cong mà bẻ ra ngoài. Nhìn những nhị hoa, em có cảm giác chúng giống như những cây nấm kim châm vậy.

Hoa loa kèn có rất nhiều màu khác nhau, mà màu nào cũng đẹp cả: màu trắng ngà, màu hồng, màu đỏ. Cả khu vườn của ông mỗi khi hè về là đậm đà hương sắc hoa ly. Thân hoa ly không to, nhỏ thôi, màu xanh đầy sức sống. Trên thân cây ấy là những chiếc lá hình thoi dài mọc cách đều nhau, chiếc lá mềm mại cong cong có màu xanh nhạt hơi bóng.

Không chỉ vậy, chờ khi mùa hoa tàn thì có thể thu hoạch quả làm hạt giống để trồng nữa đấy. Hoa ly sau khi mà cắt rời khỏi cây, đem cắm ở trong bình hoa có nước thì hoa tươi được hơn 1 tuần liền. Thi thoảng sau mỗi lần chăm sóc cây giúp ông, ông lại cắt cho em mấy cành hoa ly mang về. Mẹ em đều cắm vào lọ rồi để trong phòng khách, cả căn phòng như bừng sáng lên, lúc nào cũng tràn ngập hương thơm.

Em rất yêu loài hoa này, cũng rất muốn trồng nó nhưng vì nhà em không có đất nên không thể trồng được. Sau này lớn lên em sẽ làm một khoảng vườn nhỏ để trồng hoa như của ông vậy.
mạ bắt mắt. Hoa cúc ta trông dân dã và bình dị, thân thuộc giống như người dân nơi thôn quê dân dã vậy. Thân cây cũng chẳng to, mềm mềm, tay chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể ngắt được cành hoa rồi.

Lọ hoa được điểm xuyết thêm sắc trắng của hoa cúc như đẹp thêm. Cái nét đẹp kiêu kì mà xa cách của những bông hồng, bông lay ơn như được cái đẹp gần gũi của hoa cúc kéo trở về, hài hòa hơn. Căn phòng khách bỗng trở nên đẹp hơn, như tràn ngập màu sắc, ánh sáng và hương thơm. Vị khách nào đến nhà em đều cất lời khen những bông hoa đủ sắc màu khác nhau trong lọ, em vui lắm.

Em thích những bông hoa cúc trắng ấy nhiều lắm. Hè năm sau, nhất định em sẽ mua hạt giống về trồng một khóm cúc trắng ở góc vườn.
 
Sửa lần cuối:
  • Chủ đề
    hoa ly tả hoa ly
  • Top