Bài văn Tả quả xoài lớp 2 hay

Hướng dẫn làm bài văn tả về quả xoài trong chương trình văn lớp 2 hay, miêu tả trái xoài

Mùa hè đến rộn ràng trong tiếng ve và tiếng chim tu hú. Mùa hè đến mang theo vô số hoa thơm và trái ngọt: cam, mít, thanh long, nhãn, vải… Với nhiều bạn nhỏ, ắt hẳn sẽ có rất nhiều bạn thích quả xoài bởi vị ngọt và mùi hương của nó. Dưới đây là một số bài văn miêu tả trái xoài dành cho học sinh lớp 2, mong rằng chúng có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình viết bài văn miêu tả về loại quả này.

ta-qua-xoai.jpg

QUả xoài là 1 món ăn rất bổ dưỡng được trồng nhiều ở VIệt Nam


BÀI VĂN TẢ QUẢ XOÀI
Hôm qua mẹ em đi chợ có mua về một kí xoài để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Những trái xoài màu vàng thơm lừng cả một góc nhà. Quả xoài không lớn lắm, chỉ độ cỡ nhỉnh hơn bàn tay em một chút thôi. Khi mẹ hạ xuống và gọt cho em, em thấy vỏ của nó rất mỏng. Bên trong trái xoài cũng có màu vàng giống như vỏ, phần thịt thơm, mềm và rất ngọt. Mẹ em nói vỏ xoài có thể ăn được chung với cả phần thịt nhưng chỉ tùy từng loại. Mà mỗi loại lại có kích thước và cân nặng khác nhau. Loại xoài mà mẹ em mua chính là xoài cát, nó không lớn lắm nhưng lại là ngọt nhất trong số tất cả. Hạt của quả xoài cát cũng không to, rất nhỏ và mỏng. Mà hạt càng mỏng thì thịt bên trong lại càng dày và ngon. Tuy ngon nhưng cũng không nên ăn quá nhiều xoài cùng một lúc. Mỗi khi hè về là em lại rất vui bởi đó là mùa xoài bắt đầu chín.

BÀI VĂN TẢ QUẢ XOÀI 2
Sau vườn nhà em có trồng một cây xoài, năm nay cây ra quả rất sai, không chỉ to mà còn rất ngọt. Những trái xoài mới ngày nào còn bé hơn cả bàn tay em, khoác lên mình chiếc áo màu xanh lục vậy mà giờ đã bằng bàn tay người lớn và có màu vàng sáng ấm áp. Khi còn xanh, “hạt cát” trên thân xoài còn chưa hiện rõ. Bây giờ đã chín, những “hạt cát” ấy hiện lên rõ rệt nhưng sờ lên lại chẳng cảm nhận được gì. Cuống xoài khá ngắn, để lâu ngày thì nó sẽ thâm lại. Những trái xoài chín có mùi thơm nồng, trong nhà em lúc nào cũng thoang thoảng hương xoài. Phần thịt xoài bên trong rất dày và ngọt, nhiều nước. Phần hột cũng không to, có màu trắng. Mẹ em nói hột càng cứng thì xoài càng ngon. Bố em đang dự định xin thêm vài giống xoài khác nhau về trồng ở sau vườn vì xoài có rất nhiều loại: xoài cát, xoài thái… Mà mỗi loại lại có nhiều đặc điểm khác nhau về hương vị và kích thước. Em rất thích được cùng gia đình thưởng thức những trái xoài thơm ngon.

Lưu ý là miền bắc thì gọi là quả xoài, còn miền nam sẽ gọi là trái xoài, tùy theo yêu cầu của đề bài bạn sẽ phải sử dụng từ trái hay từ quả cho hợp lý nhé. Còn rất nhiều bài văn miêu tả mẫu trong mục văn mẫu lớp 2 để em tham khảo
 
  • Chủ đề
    lop 2 mieu ta qua xoai ta qua xoai văn mẫu
  • Top