Bài văn Tả vườn cây ăn quả lớp 2

Nhắc đến cây ăn quả, chúng ta có thể kể ra tên của rất nhiều loại: cam, bưởi, mít, dừa… Khi viết những bài văn miêu tả về chúng cũng rất dễ dàng. Nhưng khi viết bài văn miêu tả khái quát về cây ăn quả thì sao? Có lẽ đề bài này cũng làm rất nhiều bạn học sinh gặp khó khăn trong quá trình viết. Bởi vậy chúng tôi đã đưa ra một số bài văn miêu tả cây ăn quả cho học sinh lớp 2 giúp các em dễ dàng giải quyết được khó khăn của mình.

ta-cay-an-qua.jpg

Vườn cây ăn quả có thể trồng rát nhiều loại trái cây khác nhau hoặc chỉ chuyên 1 loại

BÀI VĂN TẢ CÂY ĂN QUẢ LỚP 2
Nhà em có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây ăn quả. Những cây ấy đều rất cao và to. Rễ cây cắm sâu vào mặt đất, ngày đêm cần mẫn hút nhựa sống để cho cây lớn và ra quả. Thân cây màu nâu xù xì in đậm dấu vết của thời gian. Phía bên trên là những cành cây khẳng khiu tỏa ra bốn phía, được bao phủ bởi những chiếc lá xanh ngát. Bố em nói lá cây trông vậy nhưng lại rất quan trọng. Chúng có tác dụng rất lớn trong việc đón ánh sáng để quả thêm ngọt, bảo vệ những trái non khỏi côn trùng và sâu có hại… Xuân về, những bông hoa trắng nhỏ li ti xuất hiện giữa tầng tầng lớp lớp lá non xanh mơn mởn. Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát. Hè về, cánh hoa rụng xuống, những trái non xuất hiện cùng chơi trốn tìm giữa từng chiếc lá. Một buổi sớm mai, khi những cơn mưa rào mùa hạ qua đi, chúng sẽ dần ngả màu và tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Lớp vỏ màu xanh đã biến mất, nhường chỗ cho màu vàng ấm áp. Hàng năm em đều cùng bố mẹ ra vườn thu hoạch quả. Em mong những cây ăn quả này sẽ luôn ra trái thật nhiều như mọi năm để em có thể lại được thưởng thức những trái chín ngon lành.

BÀI VĂN TẢ CÂY ĂN QUẢ 2
Mỗi mùa hè, em đều rất thích được về quê thăm ông bà ngoại và cùng ông ra vườn thu hoạch những quả chín trên cây. Em vẫn nhớ ngày em còn nhỏ, những cây ăn quả này mới chỉ cao hơn em một chút thôi. Vậy mà bây giờ, chúng đã cao hơn nhiều lắm, chắc cũng phải cao khoảng hơn ba mét rồi. Thân cây in đậm dấu vết của năm tháng, của nắng mưa, đã to đến mức một mình em ôm không thể hết. Những trái cây màu vàng ấm áp mọng nước và đẹp mắt ẩn mình sau lớp lá xanh đặc trưng nhưng vẫn không thể che giấu được hương thơm nồng của chúng trong không gian. Khu vườn nhỏ tràn ngập mùi hương và ánh sáng khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi loại cây lại có kích thước trái khác nhau: trái cam chỉ nhỉnh hơn quả bóng chày một chút, trái quýt lại nằm gọn trong bàn tay của ông, còn trái xoài lại dài và to… Tất cả đã tô điểm thêm cho khu vườn nhỏ này. Mỗi năm em đều mong hè đến thật nhanh để sớm có thể về quê cùng ông bà chăm sóc cây và thu hoạch quả. Em rất yêu những cây ăn quả này.
 
  • Chủ đề
    cay an qua lop 2 mieu ta văn mẫu
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,580
    Bài viết
    467,304
    Thành viên
    339,805
    Thành viên mới nhất
    Sia-N
    Top