Bài viết số 6 lớp 7 đề 1: Giải thích Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Hướng dẫn làm bài tập làm văn số 6 ngữ văn lớp 7 đề 1 giải thích câu nói " mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân" lớp 7 hay nhất.

Thiên nhiên tạo hóa luôn có vai trò quan trọng đối với đời sống mỗi con người và cả nhân loại nói chung. Ta sẽ chết trong bóng tối nếu thiếu mặt trời, ta sẽ chết khát vì thiếu nước và chết ngạt vì thiếu ôxi. Không những thế, thử tưởng tượng tất cả các loài cây trên địa cầu đều chết, con người sẽ sống ra sao? Chính vì ý thức được về vai trò của cây cối và biết được những hệ lụy mà nó đem lại nên con người ta hiện nay đã rất chú trọng vào việc vun trồng cây xanh, phủ xanh đồi trọc nhất là vào mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, hoa lá tốt tươi. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, học sinh được học câu tục ngữ: " mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân" nên học sinh chúng ta đã ý thức hơn trong việc cải thiện môi trường và trồng cây xanh. Dưới đây là bài làm chi tiết bài viết số 6 lớp 7 đề 1, giải thích câu nói trên: "mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân" hay nhất để các bạn tham khảo và làm bài văn thật hay nhé.

BÀI LÀM 1 GIẢI THÍCH CÂU NÓI: "MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY, LÀM CHO ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG THÊM XUÂN" LỚP 7 HAY NHẤT
Mùa xuân- mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của sức sống mãnh liệt. Có lẽ chỉ mùa xuân mới khiến cây cối tốt tươi và xanh ngát. Dựa vào đặc trưng riêng của mùa mà người xưa có câu: " mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân"

Câu nói hai vế được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy đã đề cập đến với chúng ta về vai trò của việc trồng cây xanh, đặc biệt là vào mùa xuân. Ai ai cũng biết, trên trái đất tồn tại bốn mùa : xuân, hạ, thu, đông. Nếu mùa hạ nóng nực , mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh giá làm cho vạn vật héo khô thì chỉ cần một nàng tiên giáng trần ban phát cho ta mùa xuân tuyệt đẹp thì vạn vật lại bắt đầu hồi sinh. Vì sao người ta lại nói rằng mùa xuân là tết trồng cây? Bởi dựa vào điều kiện tự nhiên của mùa và nhiều yếu tố thuận lợi xoay quanh chúng mà cây cối khi chúng ta trồng vào mùa xuân lại tốt tươi lạ thường. Như hàng vạn bông hoa tuy mùa đông chúng héo tàn nhưng xuân sang lại cùng nhau đua nở. Vì vậy con người luôn quan niệm rằng mùa xuân là thời điểm thích hợp để vun xới và trồng cây xanh. Rõ ràng cây đóng vai trò rất quan trọng, chúng cung cấp cho ta nguồn ô xi dồi dào, làm bóng râm mỗi khi trời nắng, giúp con người và trái đất cân bằng hệ sinh thái, cây cao giúp trống sói mòn, lũ lụt ở các vùng đồi núi, cây quý hiếm cung cấp cho con người nhiều thứ dược phẩm quý hiếm: linh chi, sâm, ... Và điều đơn giản nhất mà ai ai cũng có thể quan sát được hết thảy đó là có cây xanh, trái đất của chúng ta ngày càng tươi mới, như được bơm nguồn nhựa sống dồi dào.

Về thứ hai của câu nói đã đề cập sâu hơn đến lợi ích của việc trồng cây, chúng phủ xanh những đồi trọc, điểm những sự sống xung quanh những khu phố tấp nập xe cộ và khói bụi,.. chính vì vậy mà trồng cây " làm cho đất nước ngày càng thêm xuân". Đất nước được phủ cây xanh như thêm sức sống. Thử hỏi nếu một đất nước thiếu bóng cây xanh liệu có thể tồn tại? Họ sẽ chẳng thể phát triển nổi khi thiếu môi trường họ cần thiết. Mất đi cây xanh, muôn thú sẽ tuyệt chủng vì không có nơi để sinh sống. Qua câu nói ấy ta đã học hỏi được thêm một bài học về môi trường và cây cối. Hiểu được ý nghĩa của câu nói và thực hiện những điều đó một cách hợp lí. Trước hết, là học sinh nên phát động những phong trào bảo vệ môi trường và trồng thêm nhiều cây xanh trong một phạm vi nhất mà chúng ta có thể làm. Tích cực tham gia các hoạt động chung của của nhà trường, xã hội như trồng cây quanh khuôn viên trường, công viên, đường phố. Chỉ khi con người chúng ta có ý thức bảo vệ và kiến tạp thì đất nước mới phủ một màu xanh. Ngược lại ta càng phải lên án những kẻ phá rừng, đốt rừng làm rẫy, chặt cây cổ thụ để khai thác gỗ phục vụ mục đích kinh tế. Hành động ấy đáng bị lên án và có những hình phạt thích đáng cho những kẻ phá hủy cây xanh.

Câu nói mang tính đúng đắn và giáo dục cao đã giúp con người ý thức hơn về vai trò của cây xanh, chỉ khi ấy trái đất mới tồn tại và cuộc sống của chúng ta mới trở nên tốt đẹp.
Hải Yến - vfo.vn

mua-xuan-la-tet-trong-cay.jpg

Cây xanh là điều không thế thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của con người không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn hành tinh này. Ngoài ra câu nói còn có ý nghĩa thiết thực về việc chăm lo đầu tư cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước

BÀI LÀM 2 BÀI VIẾT SỐ 6 LỚP 7 GIẢI THÍCH CÂU NÓI: "MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY, LÀM CHO ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG THÊM XUÂN" LỚP 7 HAY NHẤT
"Xuân đi xuân đến xuân lại lại"
Mùa xuân là mùa mà vạn vật nảy mầm, con người cũng ngổn ngang tâm tư. Nhắc đến xuân, ta không chỉ nghĩ về Tết Nguyên Đán mà còn nhớ đến tết trồng cây: " mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân"

Vì sao người ta lại nói mùa xuân là tết trồng cây? Bởi đặc điểm của mùa xuân có thời tiết ẩm ướt, ấm áp, thích hợp cho sự phát triển của thiên nhiên như: cây, cỏ, hoa,.... Chính vì vậy, con người ta dựa vào đặc điểm ấy mà trồng cây nhiều hơn vào thời gian này. Khác với mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh giá, mùa xuân khiến cho vạn vật sinh sôi, cây cối đâm trồi nảy lộc. Và hơn hết, cây xanh đóng vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Mặc dù đời sống con người ngày càng hiện đại và phát triển nhưng nó kéo theo nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, đạo lộn hệ sinh thái nên trồng cây xanh là một giải pháp tốt để khắc phục những ảnh hưởng do con người gây ra, trồng cây " làm cho đất nước ngày càng thêm xuân". Một đất nước phát triển không chỉ nhìn vào các mặt kinh tế, chính trị mà còn là môi trường và đời sống của người dân. Thành phố có xanh, đất nước có sạch thì đời sống mới tốt và có chất lượng cao. Vì vậy, chúng ta không thể thiếu đi cây cối và hơn hết phải đề cao việc trồng cây.

Cây xanh là một phần của tự nhiên, cây xanh hầu như trải khắp hành tinh với mật độ lớn, tạo ra những khu rừng nguyên sinh như Amazon,.... Cây xanh ở đô thị và thành phố giúp cân bằng sự ô nhiễm và đem lại cho con người nguồn ôxi dồi dào, bóng mát mỗi khi trời nắng nóng. Trong kinh tế, cây xanh đóng vai trò rất lớn trong đời sống nhân dân như: cây cà phê, cây vải, cây na,... Tất cả cây côi xung quanh con người đều có chức năng riêng của nó mà chúng ta không thể thiếu. Vậy làm sao để hiện thực hóa thông điệp mà câu nói trên đã truyền đến chúng ta?. Trước hết, hãy học cách bảo vệ môi trường, cây cối, đơn giản như không ngắt lá, bẻ cành, dẫm lên cỏ. Mỗi học sinh chúng ta cần phát động nhiều phong trào cây xanh như phủ xanh khuôn viên trường học, khu phố,... Hãy cùng nhau hưởng ứng các phong trào mà các tổ chức thế giới và trong nước phát động. Mỗi người chúng ta phải ý thức được vai trò của cây xanh, thêm cây xanh thêm ô xi và thêm bóng mát. Không khí chỉ trong lành khi xuất hiện màu xanh của cây cỏ. Nhắc đến không khí, chúng ta không thể bỏ quên sự kiện ô nhiễm không khí nặng nề của Trung Quốc, Bắc Kinh chìm trong khói bụi vì những khí thải công nghiệp do nhà máy thải ra. Sau sự việc ấy, Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều biện pháp và một trong những biện pháp quan trọng đó là trồng cây. Phủ xanh những đồi trọc,... Vậy nên, đất nước chúng ta tuy đang ở trên đà phát triện nhưng không thể tránh khỏi sự ô nhiễm không khí, đất và nước. Vì thế, mỗi công dân hãy tích cực trong việc vun đắp và trồng cây xanh, khiến cho những cung đường phủ cây xanh, trường học ngày càng trong lành, hệ sinh thái được bảo vệ.

Ngược lại, chúng ta phải lên án, phê phán những kẻ không có ý thức trồng cây, phá hủy cây xanh vô tội vạ. Những người nông dân thiếu ý thức khi phá rừng, đốt nương làm rẫy. Những kẻ lâm tặc vì lợi ích kinh tế mà đốn đổ không biết bao cánh rừng nguyên sinh, làm mất đi ngôi nhà của những loài thú trong rừng. Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến màu xanh của đất nước nói riêng và cả thế giới nói chung. Những kẻ như vậy cần được pháp luật trừng trị một cách thích đáng, chúng phải đối mặt trước bà mẹ thiên nhiên với một lời thú tội chân thành.

" Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân" là câu nói ý nghĩa và gửi đến con người một thông điệp quý báu về cây xanh và môi trường.
Bích Ngọc - vfo.vn
 
  • Chủ đề
    bài viết số 6 lớp 7 đề 1
  • Top