Bất chợt!!!

coicute

Tear Rain
Đêm đen trống vắng nhiệm màu
Mang về ký ức ngọt ngào khi xưa
Thời gian cứ thế thoi đưa
Tưởng rằng khi ấy chỉ vừa mới đây
Tung mình sải cánh trời mây
Ngỡ đâu quên lãng chốn này nhớ thương
Giật mình gạt giọt hơi sương
Thì ra ta vẫn vấn vương thuở nào
Tâm hồn ngỡ đã hư hao
Thì ra ta vẫn khát khao tìm về
Đêm khuya bóng tối bốn bề
Mỉm cười ta vẫn chẳng hề khác ta!!!
 
Sửa lần cuối:

coicute

Tear Rain
Em đánh vỡ tim em, vỡ mất rồi
Vỡ thành mảnh vụn, vỡ chia phôi
Máu đào ấm nóng thành băng lạnh
Thì lòng đã chết cũng phải thôi.
Anh chấm hết tình em, hết thật rồi
Lệ nhòe mi mắt, lệ đắng môi
Chia tay là hết, người đi mất
Còn mỗi hồn em, cũng vỡ đôi!!!

 
Sửa lần cuối:

Joinal457

Phang bừa :v
Em đánh vỡ tim em, vỡ mất rồi
Vỡ thành mảnh vụn, vỡ chia phôi
Máu đào ấm nóng thành băng lạnh
Thì lòng đã chết cũng phải thôi.
Anh chấm hết tình em, hết thật rồi
Lệ nhòe mi mắt, lệ đắng môi
Chia tay là hết, người đi mất
Còn mỗi hồn em, cũng vỡ đôi!!!
Thất tình chắc luôn :troll2:
 
Thời gian đốt cháy bao hồi ức,
biến trái tim nồng lại giá băng,
hạt giống tâm hồn còn chút mộng,
xin cho sống lại nổi bâng khuâng,
....
Đời anh bóng tối một vấng trăng,
ánh sáng bình minh em lạc dầng,
khắc nghiệt cơ trời cây cỏ héo,
hỏi em tìm lại mộng hoà ân.
0_18dc56_f295a2da_orig.gif
 

  1. [*=center]
    Đêm đen vô tận nổi buồn,

    ta ngồi tìm lại mảnh hồn bỏ hoang,
    tưởng chừng ảo giác mơ màng,
    khi nguồn cảm xúc ngỡ ngàn cạn khô,
    giật mình bõng thấy hư vô,
    nghĩa tình xưa chẳng bao giờ mất đi,
    lạc đàng sóng biển cuộn di,
    bến bờ rộn rã những khi thuyền về,
    mẻ mòn ngày tháng xa khơi,
    niềm tin tìm lại sữa đòi hư hao,
    một lần lại nữa khát khao,
    mong tim hoá đá ngọt ngào hoàn nhiên,
    biến cười biến khóc bao liên,
    hỏi em hạnh phúc nối liền tình yêu,
    ...........
    2016%2B-%2B1.gif

    ffa50d87-eb4f-47a7-b28c-4f88b4231a47.gif
 
Sửa lần cuối:

coicute

Tear Rain
Bóng ngã chiều tà thấy bâng khuâng
Chân ai lạc bước cứ xa dần
Đời người đau đớn là mộng ảo
Chấp niệm làm chi để hư hao
Em nhớ ngày em thấy xuyến xao
Yêu thương da diết mãi dâng trào
Để giờ quá khứ thành mộng cảnh
Yêu nhiều quên vội cũng qua nhanh
Và nếu giờ đây gặp lại anh
Em sẽ cười cho trời đông bớt lạnh
Cho ngày xưa, ngủ vùi vào quên lãng
Cho lòng em, chẳng còn thấy mỏng manh.
P/s: Bạn Joinal457 gì ơi đoán sai bét rồi. Làm gì có thất tình đâu :))
 

Joinal457

Phang bừa :v
Bóng ngã chiều tà thấy bâng khuâng
Chân ai lạc bước cứ xa dần
Đời người đau đớn là mộng ảo
Chấp niệm làm chi để hư hao
Em nhớ ngày em thấy xuyến xao
Yêu thương da diết mãi dâng trào
Để giờ quá khứ thành mộng cảnh
Yêu nhiều quên vội cũng qua nhanh
Và nếu giờ đây gặp lại anh
Em sẽ cười cho trời đông bớt lạnh
Cho ngày xưa, ngủ vùi vào quên lãng
Cho lòng em, chẳng còn thấy mỏng manh.
P/s: Bạn Joinal457 gì ơi đoán sai bét rồi. Làm gì có thất tình đâu :))
bạn tên gì? nhiêu tuổi ? nhà ở đâu?...cho mình sdt+ facebook đi bạn, xem chữ ký mình đi bạn :troll2:
 
KHÔNG CÙNG ĐIỂM HẸN
Cuộc sống con đường lắm điểm di,
trách cho số phận nợ duyên gì,
đường em bên đó nhiều hoa lá,
anh ở bên nầy loạn nhịp chi,
chân thật tấm lòng ai vẹn nghĩ,
cuộc đời sương gió mộng hồi quy,
bên em hoa nắng đầy đường gió,
anh áng mây sầu nặng triểu chi

............
Không cùng điểm hẹn cùng nhau,
cho nên ta phải lạc nhau mất rồi,
ai mang mạch sống cuộc đời,
về nơi không đến bên người ta yêu,
sông sâu lỡ chuyến đò chiều,
tương tư ai hiểu cho người ước mong,
lục bình trăm ngã về không,
còn mang sắc tím thuỷ chung giữa đời,
.........
b2e5b990-3700-475b-bb4a-8bf3d4a1bfdc.gif


6cd0e96096404f0c4a3d83676ad1903d.gif
 
Sửa lần cuối:

coicute

Tear Rain
Thất Tình Ngày Thứ Nhất

Vật vờ men rượu, đêm hết đêm
Hỡi người hờ hững, hỡi môi mềm
Xa xăm chia cách, đừng trông đợi
Tay nắm bàn tay, thôi buông lơi.

Khói thuốc vờn quanh, ta đôi nơi
Dòng lệ chợt tuông, chẳng nên lời
Nực cười cay đắng, cười cay đắng
Thu mình hiu quạnh, giữa đêm trăng.

Thế là hết thật, hết thật chăng?
Ta đây còn ngỡ, sẽ vĩnh hằng
Chợt cười mình ngốc,
À! Quá ngốc!
Vốn là yêu vội, sẽ qua nhanh.
 
Sửa lần cuối:
TÌNH YÊU CÒN LẠI
Nổi buồn gậm nhấm trái tim đau,

niềm nhớ vu vương mắt ngẹn ngào,
năm tháng cách xa còn ngóng đợi,
tình yêu còn lại nỡ buông sao,
......
Rượu nồng cai uống nhoà hơi thuốc,
vì tấm chân tình mộng ấp yêu,
dòng lệ khô khan giờ đẫm ướt,
rưng rưng mắt ứa dạ tiêu điều,
.....
Thế là hết -là hết rồi sao,
em hỡi thời gian chưa nhạc màu,
em hãy cười đi cười thật lớn,
để dòng máu lạnh chẳng đông sầu,
....
Chung tình khắc chết còn lưu tiết,
gian dối trăm năm bạc nghĩa đời,
đen trách số phần trời nhiễu cượt,
phút giây nồng cháy sớm chia phôi,
...
Bắt cảnh sinh tình ngùi tưởng xót,
yêu thương ảo ảnh dáng xa mờ,
xin em cười lớn cho thằng ngốc,
được thấy em vui hạnh phúc đời.

AkelaG003620160415Q.gif

AkelaG201604101957Q.gif
 
Sửa lần cuối:

coicute

Tear Rain
Thất tình ngày thứ hai

Ngày thứ hai không người, ta cô đơn
Dạo bước tìm quanh, những giận hờn
Nắng vẫn vàng, cây vẫn xanh như cũ
Ánh chiều tà, soi bóng giữa trời thu.

Ngày thứ hai không người, ta vỡ tan
Ánh mắt bờ môi, quá ngỡ ngàng
Tưởng chừng ngừng đập nơi ngực trái
Vô hồn trống trải bởi vì ai!

Ngày thứ hai không người, ta miên mang
Hỏi gió hỏi mây, hỏi nắng vàng
Bỗng thấy lòng, mưa rơi như thác đổ
Thế mà trên, mi mắt vẫn cạn khô.
 
SỐ KHÔNG
Anh hỏi em rằng tình cách trở,
Người ơi chớ vội bước sang ngan,
Hay dầu chất trở chớ lo sợ,

Yêu trọn bền lòng vượt khó khăn.
Em của hôm nay yên phận hồng,
Ung dung cuộc sống với nhà chồng,

Em ngồi hiên cửa con em bế,
Một thoáng hương xưa trả số không
78d347888be38b55d157c5b072a2f08c.gif

2016.%2B01.%2B17.%2B-%2B1.gif
 
Sửa lần cuối:
SỐ 1
I
n nét cười duyên đẹp sắc môi.

Lòng tôi rực cháy nhịp liên hồi,
Ôn tồn dịu ngọt em ngân tiếng,
Vọng đến trăm năm yêu một người.
Em của nguồn vui của trái tim,

Yêu thương cuộc sống rất phi thường,
Oà vang hạnh phúc xa tìm lại,
Uống trọn vòng xoay chẳng lạc đường.
2016.%2B02.%2B12.%2B-%2B1.gif

116161.gif
 
Ta đã từng ngồi bên dòng nước chảy,
con sông buồn ngăn bờ cổi đôi bên,
nhịp cầu sắt chợt một ngày kết bến,
cũng một ngày dòng nước chảy quá xa,
...........
có một ngày mưa buồn tuôn xói xả,
đêm mịt mù che phủ cả không gian,
gió đưa mây cho lạc lói địa đàng,
trăng khuất bóng ta lạnh buồn vô tận,
.......
cứ một ngày và cứ thế một ngày,
ta một mình đi giữa đời nghiệt ngã,
thân vô hồn vì em không đến nữa,
chỉ một ngày bởi buổi hẹn dở dang,.
presara-mi-viata-cu-flori-uneori_f34f2eaf0ae807.gif
 

coicute

Tear Rain
Thất tình ngày thứ ba

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em

Hết những ngày dài, hết đêm đen
Day dứt đau buồn, anh gục ngã
Muốn nắm tay người, sao quá xa!

Anh nhớ em nhiều, nhớ đôi ta
Cùng ngắm bình minh, ngắm nắng tà
Còn anh lẻ bóng, bao đau đớn
Giấu mình rơi lệ, thấm cô đơn.

Anh nhớ về em, nhớ nhiều hơn
Còn đâu yêu dấu, chẳng giận hờn
Tim như ngừng đập rồi tan vỡ
Tâm hồn lưu lạc, quá bơ vơ!
 

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
[QUOTE=coicute;309764]Thất tình ngày thứ ba

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em

Hết những ngày dài, hết đêm đen
Day dứt đau buồn, anh gục ngã
Muốn nắm tay người, sao quá xa!

Anh nhớ em nhiều, nhớ đôi ta
Cùng ngắm bình minh, ngắm nắng tà
Còn anh lẻ bóng, bao đau đớn
Giấu mình rơi lệ, thấm cô đơn.

Anh nhớ về em, nhớ nhiều hơn
Còn đâu yêu dấu, chẳng giận hờn
Tim như ngừng đập rồi tan vỡ
Tâm hồn lưu lạc, quá bơ vơ![/QUOTE]
Hè (Tức cảnh sinh thơ) :D


Nắng chiếu đỉnh đồi
Nắng chiếu lưng đồi
Nắng chiếu chân đổi
Nắng chiếu tất cả
Cái nóng lan tỏa
Cái nóng rập rình
Cái nóng thùng thình
Cái nóng rũ rượi
Ơi hè quê tôi
Nóng ran nóng rứa
Nóng chảy màu da
Nóng phà cơn khát
Nóng đến bát ngát
Cả một trời mây
Cứ nóng thế này
Bao giờ cho hết
Nóng ôi đến chết
Bật điều hòa thôi (Câu này troll xíu :D )
Thơ hết mất rồi
Chúc hè luôn nóng
:troll2:
 

coicute

Tear Rain
Tôi ngồi đây
Cô độc
Giữa đêm dài.
Lòng trăn trở,
Tim dường như chết lặng.
Có khoảng vắng, có lạnh lùng rét buốt,
Cứa vào hồn, cứa nát cả tâm can.
Tôi ngồi đây
Tôi khóc
Và đau khổ!
Nước mắt tuông!
Nào mạnh mẽ gì đâu.
Rượu giải sầu, chỉ thấy sầu thêm đượm.
Lệ nhòe mi, và cũng chỉ thế thôi!
Tôi ngồi đây
Tôi cười,
Và,...
Tôi tuyệt vọng!
Mắt vô hồn,
Tôi buông thả đớn đau.
 

coicute

Tear Rain
Chiều dịu dàng buông rơi từng hạt nắng
Áng mây trời lơ lửng nhẹ đung đưa,
Có ai đó mong ngóng những ngày mưa
Hồn thơ thẩn xuôi theo làn gío nhẹ,
Giọt thời gian đang thì thầm khe khẽ
Có gịot nào vươn nhẹ án mi thưa,
Người lữ khách tạm dừng bên khung cửa
Ngắm cánh diều lộng gío muốn bay xa,
Có trái tim thấy mình xao xuyến lạ
Sợi tâm tình hòa lẫn với bao la.
 
Top