Ashley Billasano, nữ sinh trung học 18 tuổi ở Houston, Texas, Mỹ, đã gửi 144 tin nhắn lên mạng xã hội Twitter bày tỏ sự đau đớn và nỗi buồn trước khi tự kết liễu mạng sống.
Hôm thứ 3 vừa qua, Ashley Billasano đã không đến trường học như thường lệ mà vào trang Twitter của mình, đăng 144 lời nhắn trong vòng 6 giờ.
Trong tin nhắn, cô cho biết đã bị lạm dụng tình dục và bị buộc làm gái mại dâm. Hơn 500 người đã theo dõi trang Twitter của cô khi cô viết: "Tôi muốn nghe những gì bạn phải nói nhưng tôi sẽ không thể ở quanh bạn được nữa". Và lời nhắn cuối cùng của cô là: "Tôi hy vọng mình làm đúng".
|
Ashley Billasano đã đăng 144 lời nhắn trên mạng xã hội trong 6 giờ. |
Vào ngày cuối cùng trước khi chết, Ashley cho biết cô nhận được một cuộc gọi nói rằng họ xin lỗi, nhưng với cô như thế không đủ. "Đó là khi tôi thay đổi. Tôi không quan tâm nữa và những người tôi gặp đã không cho tôi thếm lý do để sống”. Sau đó, Asley đã tự tìm đến cái chết bằng cách thắt cổ tự tử.
Ông Craig Brady, Cảnh sát trưởng hạt Fort Bend, nói: "Rõ ràng cô ấy cần ai đó để nói chuyện, đã nỗ lực để được nói và có người nghe mình nói. Tôi tin những gì cô ấy nói trên twetter là sự thật”.
Ông Brady cho biết, Ashleybị lạm dụng từ một năm trước đây bởi chính một người thân trong gia đình và một người lớn khác.
|
Ashley Billasano đã dùng mạng xã hội để bày tỏ những rắc rối của mình cũng như những cảm nhận đau buồn của cô sau lần đầu tiên bị lạm dụng. |
(theo Daily Maii)