Carlo Ancelotti: Sa thải – Đáng hay không?

Carlo Ancelotti thừa nhận, với thành tích hiện tại của Chelsea ở Italia, ông đã bị sa thải từ lâu. Nhưng Roman Abramovich vẫn chưa ký vào án tử hình dành cho Ance, bởi tỉ phú Nga hiểu rằng, chiến lược gia người Italia không hoàn toàn có lỗi trước màn lao dốc không phanh của The Blues. Nếu NHM cho rằng Abramovich luận công ban thưởng mà vẫn giữ Carlo Ancelotti đến thời điểm này là hoàn toàn sai lầm. Đừng quên Jose Mourinho từng đưa The Blues 2 lần lên đỉnh Premier League, vẫn phải ngậm ngùi nhận án tử hình chỉ sau 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Vậy tại sao Ance vẫn còn tại vị?


610x.jpg

Sẽ là một suy luận hài hước nếu vẫn tin The Blues có thể hồi sinh trong phần còn lại của mùa giải. Thậm chí theo phân tích của báo chí Anh, kể cả khi The Blues thay tướng, họ cũng không thể nhờ câu thần chú “Thay tướng đổi vận” mà rũ bùn đứng dậy. Trảm Ancelotti, suy cho cùng, cũng chỉ là một động thái an ủi về mặt hình thức, không giải quyến được căn nguyên của vấn đề.

Trong mùa giải đầu tiên, Ancelotti đã thành công biến Chelsea thành một tập thể thực sự đáng gờm. Họ lần đầu tiên giành cú đúp Premier League và Cúp FA. Họ lần đầu tiên ghi 103 bàn ở giải quốc nội. Ngày đó, có cảm giác như Chelsea là một cỗ máy hoàn hảo đến độ không thể cản nổi. Ngay trong đầu mùa giải này hình ảnh bất khả chiến bại vẫn theo Chelsea trong từng cuộc viễn chinh. Điều đó giải thích, thực ra Chelsea sa sút không hoàn toàn do Ancelotti.

Có thể hơi cảm quan, nhưng lỗi lớn dẫn đến đà sa sút đáng kinh ngạc của Chelsea chính là ông chủ Roman Abramovich. Cứ nhìn lực lượng của Chelsea mùa năm nay, thật khó lý giải tại sao Abra vẫn giữ khư khư hầu bao. Ông có thể chi hàng trăm triệu bảng mua mảnh đất xây viện bảo tàng cho bạn gái, nhưng lại tiếc vài chục triệu bảng để tăng thêm tân binh cho Chelsea. Abra có tiền, có thời gian. Ông chọn cách rong ruổi trên khắp thế giới, bỏ mặc Chelsea thoi thóp với một đội hình đã cạn kiệt sức lực và ý tưởng. Drogba có khỏe như Voi rừng cũng đến lúc phải quỵ ngã. Lampard trở lại, nhưng 1 cánh én sao làm nổi mùa Xuân. John Terry phải cắn răng chịu nỗi đau chấn thương hành hạ ra sân thi đấu, vì Chelsea hết sạch hậu vệ. Với đội hình như vậy, The Blues làm sao mà tiếp tục càn quét Premier League như trước được?

Cứ nhìn Man Utd, kể cả khi Valencia nghỉ cả mùa, Nani chấn thương, Rooney vắng mặt, họ vẫn còn Chicharito, Gibson, Obertan, Park Ji Sung… có thể chia lửa với các trụ cột. Điều đó giải thích tại sao Man Utd đang đứng đầu BXH, dù xét về lối chơi, họ chẳng hơn Chelsea là mấy.

Nói như vậy không có nghĩa Carlo Ancelotti hoàn toàn vô can. Ông cũng có tội. Trong biên chế Chelsea có rất nhiều cầu thủ trẻ có thể gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm chiến thắng trong những trận đấu không quá quan trọng, nhưng Ance tỏ ra nhút nhát, không dám tạo cơ hội cho những măng non. McEachran, Sala, Bruma, Kakuta… đều đã ít nhiều chứng tỏ được năng lực của họ trong những lần hiếm hoi được ra sân thi đấu. Nhưng tổng số lần ra sân của nhóm cầu thủ này hiện vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì lãng quên những cầu thủ trẻ, Ance vô hình trung khiến các trụ cột kiệt quệ sức lực.

Một ví dụ điển hình chính là trận lượt đi với Spartak Moscow trong khuôn khổ Champions League. Trước trận đấu chính Ance tiết lộ Ashley Cole và Essien còn đang đau nhẹ, sẽ là quá mạo hiểm nếu sử dụng họ trong trận đấu này. Nhưng rốt cuộc Cole vẫn phải chơi tới 85 phút, còn Essien đá cả trận. Hậu quả là Essien bị tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong vài trận sau đó. Nếu Ance dám tin vào cầu thủ trẻ, ông đã không để viễn cảnh này xảy ra.


610x.jpg

Ancelotti cũng bị chỉ trích là thiếu quyết đoán trong những quyết định, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ở hậu trường, ông không hề muốn Ray Wilkins bị sa thải, nhưng thay vì đấu tranh giành lại vị trợ lý thân cận, Ance chỉ im lặng trong bất lực. Ông khẳng định mua Ramires không phải ý của ông, nhưng ông không phản ứng. Trên sân cỏ, ông liên tiếp mắc sai lầm trong cách bố trí nhân sự. Như ở trận hòa với Aston Villa, không hiểu tại sao Ance vẫn sử dụng Paulo Ferreira mà không phải một Jose Bosingwa đang khỏe mạnh. Ở trận gặp Arsenal, Ance bất ngờ cất Anelka, để Drogba đơn độc trên hàng công. Đó là những sai lầm khiến Chelsea phải trả 1 cái giá rất đắt.

Công có, tội có. Vậy nên Carlo Ancelotti, dù có bị sa thải, cũng không oan ức chút nào.

TheoNguon: xzone.vn
 
  • Chủ đề
    bảo cách của hài hước hay javascript liên nhóm phá phát sử dụng tại sao tàng thành thể thế giới tin trụ với đứng dậy
  • Thống kê

    Chủ đề
    102,787
    Bài viết
    470,610
    Thành viên
    340,593
    Thành viên mới nhất
    winspire
    Top