Câu chuyện đáng suy ngẫm về sự giàu nghèo

Mới đây, họa sĩ Toby Morris đã thông qua bộ tranh vẽ của mình để khắc họa một câu chuyện khác biệt giàu nghèo giữa hai đứa trẻ.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, không lo cái ăn cái mặc, cuộc sống mỗi ngày đều êm ả trôi qua. Lúc còn cắp sách đến trường, họ chỉ cần lo lắng cho những kỳ thi, lo lắng cho điểm số và thành tích của mình. Khi đã ra trường, bố mẹ sẽ giúp họ trong công ăn việc làm, và rồi thành công nối tiếp thành công, sự nghiệp thăng tiến.

Trong khi đó, những đứa trẻ kém may mắn hơn, sinh ra trong gia đình khó khăn lại không được như vậy. Lo cho từng bữa ăn còn khó khăn, muốn hoàn thành tốt việc học lại càng phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần. Nhưng không phải cứ cố gắng nhiều hơn, bỏ nhiều công sức hơn thì mọi thứ sẽ tốt đẹp lên.
Họa sĩ Toby Morris đã kết thúc bức tranh bằng câu: “Và cuộc sống là vậy”, nhìn vào có vẻ đơn giản, nhưng lại hàm chứa sự chua xót khó diễn đạt bằng lời của những đứa trẻ thiếu may mắn, họ không thể trách cứ bất cứ ai, vì đâu ai được quyền chọn bố mẹ hay gia đình sinh ra mình. Chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận và sống thật tốt với những gì mình đang có.
Hãy cùng xem qua câu chuyện khác biệt giàu nghèo này nhé:



vforum.vn-175465-20150605-012643-kha-biet-giau-ngheo-4-520x476.gif
vforum.vn-175465-20150605-012643-kha-biet-giau-ngheo-3-520x728.gif
vforum.vn-175465-20150605-012643-kha-biet-giau-ngheo-1-520x727.gif
vforum.vn-175465-20150605-012643-kha-biet-giau-ngheo-2-520x723.gif
 
  • Chủ đề
    câu chuyện cau chuyen hay ve giau ngheo dang suy ngam giau ngheo giau va ngheo suy ngam
  • VSupport

    Ngây thơ trong tối
    Thông thường người ta cứ nói giầu có là do nỗ lực bản thân. Tuy nhiên thực sự con số những người nghèo mà nỗ lực phấn đấu thành giầu hiện tại khá ít. Cách đây mấy năm thì còn nhiều cơ hội hơn.

    Hiện tại thì việc kinh doanh, phát triển cạnh tranh lắm, có ý tưởng + nỗ lực mà không có tài chính +... nhiều thứ khác thì khó mà thành công nổi. :thattinh::thattinh::thattinh::thattinh:

    Đừng tự hào vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo... Mình học dốt mà vẫn nghèo đây :gach::gach:
     

    Anthinhkool

    Ultimate
    Thông thường người ta cứ nói giầu có là do nỗ lực bản thân. Tuy nhiên thực sự con số những người nghèo mà nỗ lực phấn đấu thành giầu hiện tại khá ít. Cách đây mấy năm thì còn nhiều cơ hội hơn.

    Hiện tại thì việc kinh doanh, phát triển cạnh tranh lắm, có ý tưởng + nỗ lực mà không có tài chính +... nhiều thứ khác thì khó mà thành công nổi. :thattinh::thattinh::thattinh::thattinh:

    Đừng tự hào vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo... Mình học dốt mà vẫn nghèo đây :gach::gach:

    :tire: :waaaht:
     
    Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ. Nhiều người sinh ra từ tầng lớp thượng lưu và trung lưu không phải lúc nào cũng thành đạt.
     

    longseto

    học tập viên
    Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ. Nhiều người sinh ra từ tầng lớp thượng lưu và trung lưu không phải lúc nào cũng thành đạt.

    đồng tình với bạn đâu phải ai cũng giầu mãi đươc và cũng nghèo mãi nếu người mà biết cố gắng sẻ có 1 ngày thành công trong sự nghiệp
     

    latruongthinh

    Gà nhất Forum
    bây giờ cái gì cũng phải có tiền mới làm nên chuyện được, không tiền mơ ước cũng chỉ là mơ ước, bạn có tiền bạn sẽ làm được những điều mình muốn. không có tiền là không ngốc đầu dậy nổi đâu. mình cũng chưa có tiền và đang nổ lực hết mình để thực hiện ước mơ của mình nè :too_sad:
     
    Sửa lần cuối:

    Anthinhkool

    Ultimate
    bây giờ cái gì cũng phải có tiền mới làm nên chuyện được, không tiền mơ ước cũng chỉ là mơ ước, bạn có tiền bạn sẽ làm được những điều mình muốn. không có tiền là không ngốc đầu dậy nổ đâu. mình cũng chưa có tiền và đang nổ lực hết mình để thực hiện ước mơ của mình nè :too_sad:
    Bác nói đúng :like:
     
    Có tiền thì muốn làm gì thì làm, chứ không tiền thì ý tưởng vẫn dừng lại ở ý tưởng mà thôi
     
    Ngoài tiền còn phải gặp đúng thời cơ nữa. Chứ nhiều khi có tiền mà không đúng thời cơ thì nói thẳng là cũng khó mà nên chuyện
     
    với em không phải nhiều tiền thì là giàu và không phải ít tiền thì là nghèo, với em chỉ cần tiền đủ tiêu, mọi người trong gia đình sống vui vẻ hạnh phúc thế là giàu có rồi
     
    những người mình yêu thương luôn khỏe mạnh vui vẻ là mình hạnh phúc lắm rồi
     
    bây giờ cái gì cũng phải có tiền mới làm nên chuyện được, không tiền mơ ước cũng chỉ là mơ ước, bạn có tiền bạn sẽ làm được những điều mình muốn. không có tiền là không ngốc đầu dậy nổi đâu. mình cũng chưa có tiền và đang nổ lực hết mình để thực hiện ước mơ của mình nè :too_sad:
    Thế bạn làm admin tiền đi đâu hết cả rồi :v
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
    “Và cuộc sống là vậy”, nhìn vào có vẻ đơn giản, nhưng lại hàm chứa sự chua xót khó diễn đạt bằng lời của những đứa trẻ thiếu may mắn, họ không thể trách cứ bất cứ ai, vì đâu ai được quyền chọn bố mẹ hay gia đình sinh ra mình. Chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận và sống thật tốt với những gì mình đang có.
     
    Top