Câu truyện của đời tôi

1-8-2014
dậy…dậy..dậy mau
-gì thế mẹ,cho con ngủ tí nữa đi
-dậy,dậy mau,hnay mày đi nhận lớp phải ko?
-dạ hnay 1-8
-vậy m dậy liền dùm t kái,6h30 rồi
-ặx…con nhớ lúc tối có cài đồng hồ báo thức mà,sao nó không kêu?
-lúc nãy đang ngủ tao nghe kái gì nó kêu tao đập cho một cái nó im luôn-thằng e họ trời đánh chen ngang.
-đệt,m giết t rồi con tó ạ(e quay ngang đạp nó một cái)
-đờ mờ thằng tó
-trưa bố về bố tính vs m sau
Bay nhanh hết tốc độ vào nhà tắm,đánh răng,rửa mặt,thay quần áo,rồi bay xuống dưới nhà thưa mẹ đi học.Dắt vội con xe đạp thần thánh,bay ra đường như một thằng điên,đạp vs tốc độ bàn cmn thờ cuối cùng cũng tới ngôi trường thân cmn yêu
vừa vào tới cổng thì vừa đúng lúc lão bảo vệ ra đóng cổng(hêhê hên vđ các bác ạ)
dắt xe vào nhà giữ xe,bay thật nhanh lên lớp thì có một cảnh tượng làm e thót cmn tim
ngay bàn e ngồi có một e xinh lạ hoắc k rõ tên tuổi ở đâu ra mà ngồi ở đó các bác ạ
Mái ngố,da trắng như bông bưởi.Và e đã biết mình yêu hú hú hú.
bay vào luôn và ngay,để balô xuống,xoay qua bắt chuyện
-chào bạn,bạn là hs mới à?
-ùm mình là hs mới,chào bạn…hi
-mình tên Thoại,còn bạn tên gì?
-mình tên Tiên
-hi…tên bạn đẹp nhỉ?
chém gió tí thì cô chủ nhiệm bước vào phân chức này nọ.
e lĩnh chức lớp trưởng cao quý vì mấy năm trc e đều là lớp trưởng
buổi học 3tiết trôi qua thì hết 2tiết e ngồi nc vs T
Và mọi chuyện đã xảy ra,ngày hôm sau e đi học như thường lệ,tan học e đang đi bộ về vì con xe cho thằng e trời đánh mượn cmnr.E đang đi,vừa đi vừa uống chai nước(e có thói quen uống chưa hết thì vứt)
và như thường lệ,chai nước còn lại khoảng 1/4 nước đã được e tung lên trời.
bỗng…..
aaaaaaá……rầmmmmmm….ui da…huhu
e wuay lại thì thấy chiếc martin nằm đè lên T
e vội vàng chạy lại đỡ T lên
-tui xl,tui k biết có T ở phía sau,T có sao ko?
-hic,tui k sao,chỉ đau tí thui
-ơ,đứt chiếc dép của T rùi
-hic…ùm k sao đâu
-T về đc k?hay để tui chở về cho
-thôi,mình về đc mà
-thôi để tui chở về cho,T lên xe đi
-ùm,vậy cũng đc
thế là e đèo T về các bác ạ
trên đưừơng đi e gặp lại mấy thằng bạn cờ hó chung lớp,bọn nó ồ một tiếng rõ to,làm ng đi đường nhìn e vs T như sinh vật lạ ýk làm e thốn vđ.
Lát sau e lại thốn lần 2 khi lúc e đi ngang nhà e thì thấy ba mẹ e vs bà chị,thằg e đang đứng tiễn bà nào ýk
thực sự thì lúc đó e k biết làm ntn nữa nên chạy qua luôn,đuổi theo e là 8con mắt tăm tia….
 
  • Chủ đề
    câu truyện của đời tôi
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,573
    Thành viên
    339,849
    Thành viên mới nhất
    chicstore.accessories
    Top