(BongDa.com.vn) - Khi Persie thăng hoa, Arsenal có được những màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Khi Persie thăng hoa, người hâm mộ Arsenal hoàn toàn có thể quên đi hai cái tên Samir Nasri và Cesc Fabregas.
[FONT='Times New Roman', Times, serif]
[/FONT]
Khi Persie thăng hoa, có lẽ bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại sức mạnh của Pháo thủ. Và chắc rằng, Olympique de Marseille - đội bóng sẽ có chuyến làm khách đến Emirates cho trận đấu thuộc loạt trận vòng 4 bảng F Champions League rạng sáng mai cũng nằm trong số đó.
HLV Didier Deschamps đã nhắc rất nhiều đến cái tên Persie trước trận đấu. Ông tin rằng chỉ cần bắt chết Persie và cắt đứt mọi liên lạc của tiền đạo người Hà Lan này với các đồng đội, Marseille sẽ có được chiến thắng. Đúng vậy, nhưng nói thì dễ mà làm là vấn đề quá khó. Persie không phải là mẫu tiền đạo chỉ biết ăn sẵn, anh luôn biết cách tạo đột biến với kĩ thuật cá nhân của mình, anh có thể ghi bàn từ những góc cực hẹp, có thể tung ra những cú sút xa đầy uy lực, có thể sút phạt hay kiến tạo cơ hội cho các đồng đội. Cùng với sự hỗ trợ của hai mũi tên bên hàng lang là Gervinho cùng Walcott, Van Persie lại càng nguy hiểm hơn muôn phần.
Muốn thắng Arsenal, Marseille cần đánh vào điểm yếu hàng phòng ngự, nhưng lại khó khăn cho họ khi trung vệ đẳng cấp của Pháo thủ là Thomas Vermaelen đã sẵn sàng trở lại, thông tin này được chính HLV Wenger xác nhận.
Sau khi để thua 0-1 trước Arsenal ngay tại Stade Vélodrome bởi bàn thắng của Ramsey ở phút 90+2, không chỉ đánh mất ngôi đầu bảng, Marseille còn bị đội bóng Olympiakos phả hơi nóng đằng sau. Trước trận đấu, HLV Deschamps đặt ra mục tiêu cho đội bóng của mình: "Nếu giành được một chiến thắng thì đó sẽ là điều tuyệt vời, nếu giành được một điểm cũng đã là kết quả tốt mà chúng tôi nhận được." Deschamps có niềm tin là điều dễ hiểu, bởi đội bóng của ông đã có hai chiến thắng liên tiếp mới đây trước Ajaccio và FC Dijon tại giải quốc nội. Nhưng điều đó thật khó xảy ra ngày mai khi cỗ máy Arsenal đã vào guồng, các Pháo thủ đang tràn đầy tự tin và ở điểm rơi phong độ cao nhất. Hơn thế nữa, đoàn quân của HLV Wenger càng quyết tâm đánh bại Marseille bởi chỉ cần 3 điểm nữa, họ sẽ chính thức vượt qua vòng bảng Champions League.
Đội hình dự kiến
Arsenal (4-3-3): Szczesny - Djourou, Koscielny, Mertesacker, Santos - Song, Arteta, Ramsey - Walcott, Van Persie, Gervinho.
Marseille (4-3-3): Mandanda - Fanni, Diawara, N'Koulou, Morel - Lucho, Diarra, Cheyrou, Valbuena - Remy, A.Ayew.
Dự đoán: 2-0
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League rạng sáng 2/11:
00:00
Zenit - Shakhtar
BATE Borisov - AC Milan
02:45
Valencia - Leverkusen
Genk - Chelsea
Arsenal - Marseille
Dortmund - Olympiacos
APOEL Nicosia - FC Porto
Plzen - Barcelona
[FONT='Times New Roman', Times, serif]
[/FONT]
Khi Persie thăng hoa, có lẽ bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại sức mạnh của Pháo thủ. Và chắc rằng, Olympique de Marseille - đội bóng sẽ có chuyến làm khách đến Emirates cho trận đấu thuộc loạt trận vòng 4 bảng F Champions League rạng sáng mai cũng nằm trong số đó.
|
Bao giờ Van Persie dừng lại? Ảnh: Getty. |
HLV Didier Deschamps đã nhắc rất nhiều đến cái tên Persie trước trận đấu. Ông tin rằng chỉ cần bắt chết Persie và cắt đứt mọi liên lạc của tiền đạo người Hà Lan này với các đồng đội, Marseille sẽ có được chiến thắng. Đúng vậy, nhưng nói thì dễ mà làm là vấn đề quá khó. Persie không phải là mẫu tiền đạo chỉ biết ăn sẵn, anh luôn biết cách tạo đột biến với kĩ thuật cá nhân của mình, anh có thể ghi bàn từ những góc cực hẹp, có thể tung ra những cú sút xa đầy uy lực, có thể sút phạt hay kiến tạo cơ hội cho các đồng đội. Cùng với sự hỗ trợ của hai mũi tên bên hàng lang là Gervinho cùng Walcott, Van Persie lại càng nguy hiểm hơn muôn phần.
Muốn thắng Arsenal, Marseille cần đánh vào điểm yếu hàng phòng ngự, nhưng lại khó khăn cho họ khi trung vệ đẳng cấp của Pháo thủ là Thomas Vermaelen đã sẵn sàng trở lại, thông tin này được chính HLV Wenger xác nhận.
Sau khi để thua 0-1 trước Arsenal ngay tại Stade Vélodrome bởi bàn thắng của Ramsey ở phút 90+2, không chỉ đánh mất ngôi đầu bảng, Marseille còn bị đội bóng Olympiakos phả hơi nóng đằng sau. Trước trận đấu, HLV Deschamps đặt ra mục tiêu cho đội bóng của mình: "Nếu giành được một chiến thắng thì đó sẽ là điều tuyệt vời, nếu giành được một điểm cũng đã là kết quả tốt mà chúng tôi nhận được." Deschamps có niềm tin là điều dễ hiểu, bởi đội bóng của ông đã có hai chiến thắng liên tiếp mới đây trước Ajaccio và FC Dijon tại giải quốc nội. Nhưng điều đó thật khó xảy ra ngày mai khi cỗ máy Arsenal đã vào guồng, các Pháo thủ đang tràn đầy tự tin và ở điểm rơi phong độ cao nhất. Hơn thế nữa, đoàn quân của HLV Wenger càng quyết tâm đánh bại Marseille bởi chỉ cần 3 điểm nữa, họ sẽ chính thức vượt qua vòng bảng Champions League.
Đội hình dự kiến
Arsenal (4-3-3): Szczesny - Djourou, Koscielny, Mertesacker, Santos - Song, Arteta, Ramsey - Walcott, Van Persie, Gervinho.
Marseille (4-3-3): Mandanda - Fanni, Diawara, N'Koulou, Morel - Lucho, Diarra, Cheyrou, Valbuena - Remy, A.Ayew.
Dự đoán: 2-0
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League rạng sáng 2/11:
00:00
Zenit - Shakhtar
BATE Borisov - AC Milan
02:45
Valencia - Leverkusen
Genk - Chelsea
Arsenal - Marseille
Dortmund - Olympiacos
APOEL Nicosia - FC Porto
Plzen - Barcelona
Theo bongda.com.vn