Chân dung người chuyên “săn bắt số” tại Thủ đô Hà Nội

Ông Yên có vận may vô cùng tốt với xổ số, ông đánh đâu trúng đấy và thậm chí có tuần ông trúng thưởng từ 5 tới 7 ngày. Bên cạnh tài “săn bắt số”, ông còn nổi tiếng trong vùng bởi tài săn bắt cướp.

chan-dung-nguoi-san-bat-so.png

Chân dung ông Yên
Tới khu phố Kim Liên hỏi thăm thì không ai không biết tới ông Yên bởi ông là người thường xuyên trúng sổ xố, không giải đặc biệt thì cũng là giải nhất, nhì, ba. Ông là một trong những người đầu tiên hưởng ứng phong trào chơi xổ số ích nước lợi nhà ở Thủ đô từ những năm 1962. Ông chia sẻ: “Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ chơi xổ số là ích nước lợi nhà theo lời kêu gọi của Đảng, chứ trúng thưởng…được thì được không được thì thôi”. Tuy nhiên, may mắn luôn mỉm cười với ông, hồi ấy, có lúc ông trúng chiếc xe đạp Trung Quốc, lúc lại trúng ít tiền mặt.

Lần trúng thưởng “đậm” nhất của ông Yên là vào năm 2000 và 2003, ông hai lần trúng giải độc đắc và trở thành triệu phú. Ông luôn có một quỹ riêng để thử vận may với những con số. Ông quan niệm, vận may do ông trời ban cho nhưng muốn thay đổi cuộc sống cần nhờ vào sức lao động của bản thân mình.


chan-dung-nguoi-san-bat-so-anh2.jpg


Ông Yên mua rất nhiều vé số một ngày

Theo ông Yên, đã là lộc trời thì không được tiêu hoang phung phí cho bản thân mình và cũng không nên hưởng thụ một mình. Mỗi lần trúng số, dù nhiều dù ít, ông Yên đều dành ra một khoản để mua quà tặng người thân, bạn bè và làm từ thiện.

Bên cạnh đó, ông Yên còn tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường dù tuổi đã cao. Được biết, ông đã tham gia vào hàng trăm vụ săn bắt cướp tại khu cực, có lần còn bị thương nặng. Có lẽ chính tấm lòng, sự dũng cảm của ông đã đem lại vận may cho chính bản thân ông.
 
  • Chủ đề
    dị nhân san bat cuop san bat so
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top