Chơi Game Online – Niềm vui hay Tranh đua
Có bao giờ bạn tự hỏi mình có tìm được niềm vui khi chơi game online ? Hay chơi game chỉ để đua top hoặc chơi không định hướng ? Game8 xin được giới thiệu bài bình luận của thành viên Chikushi trên diễn đàn Game8 với một cái nhìn khá "lạ" về việc tìm kiếm niềm vui khi chơi game online.Đôi khi người ta quên mất rằng chơi game là để giải trí, không phải chạy theo hư danh hay đua đòi.
Game sẽ nhạt nếu thiếu niềm vui và nụ cười của game thủ.
Nền game nói chung và sau này là game online được sinh ra với mục đích phục vụ giải trí cho con người, sau này game online còn có thêm chức năng kết nối con người qua mạng game và các hoạt động bên trong nó. Một điều đáng tiếc là hiện tại hầu như người ta đã quên mất ý nghĩa thực sự của nó mà phần nhiều người chơi vào game chỉ để chạy theo những điều hư ảo như sự nổi tiếng, sự ăn thua.
Tuy nhiên, không phải tất cả game thủ online đều lao vào game chỉ biết cày và ăn thua như cờ bạc, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể bắt gặp những trò đùa mang tính giải trí của những game thủ luôn biết nghĩ ra trò vui ngay trong game.
Đơn cử là câu chuyện của Line Age 2 thời server private. Nếu ai có chơi qua game online này sẽ biết những quy định đặc biệt như không cấm quái vào thành, không cấm quái đánh người trong thành. Lợi dụng điều này, một số game thủ láu lỉnh đã phá khu chợ thành Giran, khu chợ sầm uất nhất Line Age 2 lúc đó bằng một phương tiện không tưởng. Ngày hôm đó, một party cấp cao đã dẫn một con boss chạy vào ngay giữa khu chợ mà các game thủ khác đang treo nhân vật bán hàng. Kết quả của trò này là con boss khổng lồ đập tan khu chợ, cảnh tượng như qua một trận bão, con buôn nằm la liệt, chợ búa tan tành.
Khu chợ thành Giran từng tan hoang vì 1 trò đùa tinh quái.
Nghe câu chuyện này hẳn không ai không cảm thấy buồn cười vì trò đùa vừa sáng tạo vừa tinh quái. Rõ ràng trong câu chuyện trên người chơi trong một game đã có đầu tư tìm niềm vui cho mình bên ngoài những cày kéo và trang top, mặc dù Line Age 2 là game nổi tiếng nặng cày kéo.
Từ câu chuyện trên cũng có thể rút ra một điều, đó là những quy định bất bình thường trong game chính là cơ sở cho các trò đùa rất cao tay và không kém phần vui nhộn. Ngay trong lúc Cửu Long Tranh Bá còn thịnh đã có nhiều game thủ cấp cao lợi dụng quy định không thấy cấp độ đối phương của game để chơi trò “săn thợ săn”.
Tình hình Cửu Long Tranh Bá lúc đó cũng như những game online khác, có một bộ phận nhân vật cấp trung bình thích quay lại khu tân thủ chỉ để PK bắt nạt những người chơi mới. Lợi dụng điều đó một số người chơi cao cấp nảy ra một trò là cởi bỏ tất cả trang bị, vũ khí cấp cao và mặc lại bộ trang bị cấp 1 đi vòng quanh khu tân thủ. Với cấp độ cao thì dù một đối thủ cấp trung bình vẫn không địch lại các nhận vật này ngay cả trong tình trạng đánh tay không.
Tân thủ luôn là mục tiêu bị bắt nạt nhưng đôi khi những kẻ bắt nạt cũng gặp xui.
Kết quả là thời gian đó có nhiều tên bắt nạt phải nằm do đất vì lỡ PK nhầm cao thủ giả dạng với trò đùa “bắt nạt kẻ bắt nạt”, kẻ gây sự đánh 1 chiêu “con gà” không suy suyễn nhưng “lính mới” quật lại một phát thì ngã ngửa ra đất.
Thế đấy, đôi khi bạn cần dừng chơi game lại để suy nghĩ, mình chơi game để làm gì. Để giải trí hay để ganh đua sát phạt ? Nếu để giải trí thì tại sao không tự tìm những niềm vui riêng trong game của mình, đi du lịch đây đó cùng bạn bè, khám phá những bí mật, tạo ra những trò đùa dựa vào quy định của game thay vì cày kéo thâu đêm thậm chí hack game chỉ để đứng top.
Khi không tìm thấy niềm vui, ngồi trên "ngai vàng" top server liệu có ý nghĩa ?
Chúng ta tìm đến game online cuối cùng cũng nhằm mục đích giải trí và thắt chặt tình bạn bè, có cần phải kéo cả bang đi rửa hận vì một xích mích nho nhỏ hay không ngần ngại hack để được đứng trên đầu thiên hạ ? Độc Cô Cầu Bại cũng đứng top nhưng kết quả ông ta chết trong hang núi, lúc lâm chung cũng chỉ có một con điêu đưa tiễn, chẳng vui tý nào!