Có cô gái ăn sương đặt ra ba giá tiền khác nhau cho ba loại phục vụ như sau:
1. $100 cho giá làm tình trên thảm cỏ.
2. $200 cho giá làm tình trên đi văng.
3. $300 cho giá làm tình trên giường.
Một hôm, anh thứ nhất đến gặp cô gái, chìa ra tờ giấy xăng và anh này được phục vụ tận tình trên bãi cỏ xanh.
Sau đó không lâu, anh thứ hai ghé ngang, vỗ hai tờ giãy xăng trên bàn cái bốp; và anh này được nàng phục vụ trên đi văng như lời giao ước.
Vài giờ sau cùng ngày, anh thứ ba có mặt tại nhà cô ả, lần này anh ta chơi xộp, đập ba tờ giấy xăng lên mặt bàn. Cô gái buôn hương vui vẽ ra mặt vì gặp được anh chàng chịu chi địa, nàng ỏng ẹo nói:
- Cuối cùng rồi thì em cũng gặp được người hào hoa và sang trọng như anh.
Anh này nhướng mày:
- Sang trọng như cái thòng lọng…Cứ làm ba cái trên thảm cỏ cho tao.
1. $100 cho giá làm tình trên thảm cỏ.
2. $200 cho giá làm tình trên đi văng.
3. $300 cho giá làm tình trên giường.
Một hôm, anh thứ nhất đến gặp cô gái, chìa ra tờ giấy xăng và anh này được phục vụ tận tình trên bãi cỏ xanh.
Sau đó không lâu, anh thứ hai ghé ngang, vỗ hai tờ giãy xăng trên bàn cái bốp; và anh này được nàng phục vụ trên đi văng như lời giao ước.
Vài giờ sau cùng ngày, anh thứ ba có mặt tại nhà cô ả, lần này anh ta chơi xộp, đập ba tờ giấy xăng lên mặt bàn. Cô gái buôn hương vui vẽ ra mặt vì gặp được anh chàng chịu chi địa, nàng ỏng ẹo nói:
- Cuối cùng rồi thì em cũng gặp được người hào hoa và sang trọng như anh.
Anh này nhướng mày:
- Sang trọng như cái thòng lọng…Cứ làm ba cái trên thảm cỏ cho tao.