Nếu k có smartphone, k có fb ... Thì có lẽ cuộc hôn nhân của tôi cũng k tan vỡ.
Mình cũng từng khóa facebook, rồi lại mở lại, rồi lại tốn thời gian vô bổ cứ F5 F5 hoài. Sau thì tự đặt ra cái quy định, 1 tuần chỉ được online facebook vào cuối tuần thôi. Còn lại là thoát ra không được đụng tới. Cũng được gần 2 năm rồi. Khá hiệu quá cho công việcĐã khoá mấy lần r lại mở. Và giờ càng cô đơn càng nghiện face
![]()
Bỏ facebook thì chẳng có gì là không thể đâu bạn. Bạn phải quyết tâm và mạnh mẽ lênMình chẳng bỏ đươcj. Vì cũng like nhiều page yêu thích nên k nỡ bỏ. Chứ friend của mình k nhiều. Dùng fb mình còn tự làm khổ mình vì cứ tìm fb của họ để xem
. Bạn nào có lời khuyên cho mình k. Mình thực sự bế tắc trong cuộc sống
![]()
Công nghệ đã giúp chị tìm ra sự thật mới đúng. Nếu kg phát hiện, chị sẽ chấp nhận tiếp tục bị lừa dối đến bao giờ? Đừng trách công nghệ, nó là công cụ, dùng nó thế nào là tùy mỗi người. Có người nhờ FB mà tìm được người thân thất lạc bao nhiêu năm, có người dùng nó để lừa gạt người khác. Tốt hay xấu là do mình.Mình bị phản bội. Và mọi thứ đđc phát hiện qua fb :|
chuẩn nè bạn thớt, đừng đổ thừa công nghê, mà hãy sử dụng công nghệ đúng cách:conan: nói k với face
Mình chẳng bỏ đươcj. Vì cũng like nhiều page yêu thích nên k nỡ bỏ. Chứ friend của mình k nhiều. Dùng fb mình còn tự làm khổ mình vì cứ tìm fb của họ để xem
. Bạn nào có lời khuyên cho mình k. Mình thực sự bế tắc trong cuộc sống
![]()