Côn Đảo - Thiên đường hay địa ngục?

Cách đây vài hôm thôi, em vừa mới hoàn thành một trải nghiệm thú vị đến Côn Đào, nơi mà từ khi học cấp 2 em đã ao ước được đến đó một lần phần vì cảnh đẹp, phần vì nơi đây tùng là nơi đáng sợ nhất Việt Nam.

Dòng đời sô đẩy nên em dường như quên mất mình thích gì nữa rồi. Cho đến tháng trước em bị đá sấp mặt thì em mới nghi đến những điều mình thích. Em quyết định làm một chuyến đến Côn Đảo cho đã.
Em phải năn nỉ mãi con bạn thân nó mới chịu đi cùng em, em với nó cũng rất thân và một điều không thể không kể đến là kĩ thuật chụp ảnh của nó cũng mức kha khá … ))

21032429_1543414209058127_5883811819844206556_n.jpg



Chúng em lên mạng tìm một tour đi Côn Đảo đăng kí và đợi ngày đi thôi.
Đầu tiên chúng em phải ra Nội Bài để bay vào HCM. Sau đó nhập đoàn đi Sóc Trăng.
Chúng em từ Cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đi tàu ra Côn Đảo. Con bạn em nó bị say sóng dã man lắm, nhưng em thì cứ tỉnh như sáo ý.

À nói đến đây em chia sẻ luôn cho mng. Ra Côn Đảo nếu ai say sóng thì có thể đi bằng tầu siêu tốc. Nó mới chạy được 2 3 tháng gì thôi. Hình như 3 4 trăm gì đó. Hoặc nếu muốn nhanh hơn thì có thể đi Máy bay ở HCM hoặc Cần Thơ (mất khoảng 50p). Nếu đi tàu thì mua vé nằm cho thoải mái chứ vé ngồi lại gần động cơ, khó chịu lắm.
Sau khi đến Côn Đảo thì đã gần trưa rồi nên chúng em đi tham quan quanh mấy khu làng cỏ Ống và Nghĩa địa gì gì đó rồi ăn trưa.
Chiều hôm đó thì chúng em được thăm Dinh Chúa Đảo, Trại Tù, Chuồng cọp kiểu Pháp. Nhìn kinh dị lắm. EM chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy rùng mình rồi, sao lại có thể dã man như vậy. Ở đây đc dựng lại mô hình cho mọi ng quan sát và dễ hình dung hơn.

21077716_1543422595723955_7017419263736287847_n.jpg


Ngoài ra thì ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, thiên nhiên mê hồn lắm. Có rất nhiều nơi như Bãi Đầm Trầu, Suối Nóng, Vườn QUốc Gia (em chưa được đi), Miếu Bà Phi yến,Vịnh Đầm tre, Bãi Ông Đụng, Hòn Cau,…. Nhiều lắm, em còn không nhớ hết được.

20604506_1543422589057289_2743511012395384437_n.jpg


À mà ở đây có những món ăn hay lắm, Lần đầu tiên em được nhìn thây Cua mặt trăng, Trên lưng nó có nhưng vòng tròn, vì vậy mà đc gọi là cua mặt trăng, ăn ngon lắm đó.

Ốc vú nàng nữa nghe tên thì em với con bạn cười sặc sụa, Nó hình chóp, Nhìn khá thú vị :v :V :V
Ở đảo này còn rất hoang sơ nên cũng khá đắt, chỉ có hải sản là tạm đc thôi. Em nghe đc từ những ng đi trước là có thể ra bến cảng mua hải sản về nhờ khách sạn chế biến.

À mà ở đây còn có chợ nhé, có cơm bụi hẳn hoi, ăn thích lắm hehe.
Em thì thấy Côn Đảo khá là hay chứ, Cảnh đẹp có, tâm linh có, yếu tố lịch sử cũng có.
Ai còn băn khoăn thì cứ đến mà trải nghiệm đi.

21078301_1543425679056980_1197970391423316215_n.jpg

21032434_1543426699056878_1270449940809455471_n.jpg


Côn đảo đc mng vẫn trêu đùa là 1mét vuông, 80 thằng sống ảo haha
Mng nếu muốn đi thì có thể lên Dealtoday.vn đặt trước. Vì như vậy sẽ rẻ hơn đó.

20994186_1543425185723696_1491466012530784491_n.jpg


21034306_1543414435724771_3852626046215186759_n.jpg


21032642_1543425182390363_1318315236708106594_n.jpg


21034237_1543425685723646_4984196458071060385_n.jpg


21032357_1543414662391415_2149621413738199368_n.jpg


21034380_1543426932390188_6769111479902695175_n.jpg


21032673_1543414952391386_2243538304979589425_n.jpg


20994310_1543427962390085_7240942253898787114_n.jpg


Em giật tít tý cho hot. Các bác đừng ném đá em
Thanks
 
  • Chủ đề
    côn đảo dealtoday
  • Top