Cúi xin người

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
3BbAFUJ.png


CÚI XIN NGƯỜI !

Cúi xin Người! Bác hãy tỉnh dậy đi
Vận mệnh nước đang lâm nguy Bác ạ
Kẻ chống phá chẳng phải ai xa lạ:
Chính lũ Tàu cùng thuộc hạ người Nam!

Cũng bởi vì ngu dốt với lòng tham
Một số kẻ biến mình làm nô lệ
Chúng bán đất, cho bọn Tàu cướp bể
Chẳng đoái hoài nhục quốc thể Bác ơi!

Tổ tiên ta phải chiến đấu ngàn đời
Để gìn giữ mét biển khơi, tấc đất
Nay lũ giặc đạn một viên chẳng mất
Chiếm dễ dàng như trở - lật bàn tay!

Cúi xin Người! Bác hãy tỉnh dậy ngay
Để răn trị đám mặt dày bán nước
Lũ ngu dốt hầu nô quân xâm lược
Bán hồn mình để mộng được phù vinh!

Cúi xin Người! Nếu thực sự anh linh
Hãy hiển hiện cứu dân tình, sông núi
Hãy tận diệt bọn đớn hèn chuột chũi
Để dân Nam lớp lớp khỏi đau lòng!


Cúi xin Người hãy cứu lấy non sông...!
 
SỐNG - ĐẦU NGẨNG LÊN

Hôm nay ta buồn ta khóc ta
Đường hầm sâu hoắm mịt lối ra
Cố với thân tàn lôi cái xác
Ngoi lên hùng hãi bãi tha ma

Nhe đôi nanh đỏ mà dọa nạt
Thất thần bao kẻ đã hại ta
Vàng hoe xanh tái từng khuân mặt
Ớn lạnh ô kìa lũ xấu xa

Ha ha… khóm hoa… bông tàn - nở
Nức nở khóc than cái lẽ đời
Tay nào đưa nhổ trơ bật gốc
Tàn đời ợ nấc tận thọ dương

Nức hương đồng lúa đương chửa hả
Hay là nuôi con - bẹ sữa cương
Căng cứng kêu than mà chi rứa
Tay nào cắt bỏ thọ giấc dương

Hay chưa con nắng nhảy nhót đường
Vui thế sao ương mãi thán buồn
Tay nào bóp chết quăng một góc
Đông tìm gào khóc dọc con đường

Tầm thường sợi tóc nội tâm luận
Những thói buồn cười trách móc ai
Tay nào dao thớt chẻ đôi tóc
Đứt đời chảy dọc mấy dòng tâm

Mang nỗi u hoài ta du ngoạn
Tay trơ không giữ một cành dương
Không chuỗi bồ đề, không kinh thánh
Tay nào nhào nặn khuấy vô thường

Nam mô cúi lạy Phật Di Đà
Soi đường chỉ lối giúp con qua
Phàm phu mù mịt chìa tay với
Ngũ sắc cười: sống - đầu ngẩng lên...!!!

09.12.2013
Nguyên Hữu
 
Rất cảm ơn bạn zunzhong19 đã đăng thơ, nhưng ở diễn đàn thơ này chúng ta chỉ nên đăng thơ tình thôi bạn, không nên đưa thơ chính trị vào đây.

Thân mến
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top