Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

Theo thông lệ hằng năm mà câu lạc bộ vẩn tổ chức cho các em thiếu nhi nghèo tại các điểm trường trong
Tp Sóc Trăng và mở rộng ra các huyện , năm nay theo kế hoạch dự kiến sẽ tổ chức phát 50 phần quà tại lớp học tình thương trực thuộc ủy ban phường 6 nằm ngay trong hẽm Trà Men B , hiện tại lớp này đa số là con em của một số gia đình nghèo trong phạm vi tp Sóc Trăng , số lượng các em tham gia lớp học này khoãng 40em độ tuổi trung bình là từ 6-14 tuổi , các em học vào mỗi buổi sáng trong tuần , còn buổi chiều các em phải phụ tiếp gia đình , các em đều có chung một nghề là bán vé số dạo trong các quán ăn vào mỗi buổi chiều tối , có em thì đi lượm ve chai .
Vì những hoàn cảnh như thế câu lạc bộ Taekwondo Nhà Thiếu Nhi Sóc Trăng , sẽ tổ chức phát những phần quà nho nhỏ để các em cũng có một đêm trung thu như bao trẻ em khác , rất mong các nhà hảo tâm , các mạnh thường quân rộng tay giúp đỡ cho các em .

Chương trình sẽ được tổ chức tại Nhà Thiếu Nhi Sóc Trăng , do câu lạc bộ Taekwondo Nhà Thiếu Nhi tổ chức .

- Thời gian : Vào lúc 18g30 ngày 30 tháng 09 năm 2012 ( tức ngày 15 tháng 08 âmlịch ) .
- Địa Điểm : Lớp Học Tình Thương , P06 , Tp Sóc Trăng .
- Số lượng trẻ em , học sinh nghèo nhận quà là : 50 em .
- Mỗi phần quà gồm có : 02 cái bánh in trắng ( 700g ) , 02 cái bánh pía , 01 cái lồng đèn giấy kiếng + nến đốt .


Rất mong các mạnh thường quân , cùng các nhà hảo tâm rộng tay đóng góp để các em có được một chương trình trung thu thật vui và thật ý nghĩa , xin chân thành cám ơn .

mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại : 0946 248 518 ( gặp Quí ) .
Các mạnh thường quân hay các nhà hảo tâm nào muốn gửi tặng quà cho các em có thể gửi theo địa chỉ này : Số 52 ,Đường Hùng Vương , p06 , Tp Sóc Trăng .

Xin chân thành cám ơn .
 
Ðề: Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

CHI PHÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH “ VUI CÙNG TRẺ EM NGHÈO “

Có tất cả là 50 phần quà cho các em , mỗi phần gồm có :
02 bánh in , 02 bánh pía , 01 lồng đèn giấy kiếng + nến .

- Tất cả gồm có : 25 cây bánh pía , 50 cái lồng đèn giấy kiếng , 01kg nến nhỏ , 19kg bánh in
- Bánh pía : 35.000 đồng / 1 cây x 25 cây = 875.000 đồng .
- Lồng đèn giấy kiếng : 13.000 đồng / 1 cái x 50 cái = 650.000 đồng .
- Bánh in : 25.000 đồng / 1kg x 19 kg = 475 .000 đồng .
- Nến nhỏ : 50.000 đồng / 1kg = 50.000 đồng .

Tổng cộng chi phí cho các phần quà là : 2.050.000 đồng ( hai triệu không trăm năm mươi ngàn ) .

Rất mong các mạnh thường quân rộng tay đóng góp để các em có một đêm trung thu thật vui và ý nghĩa .
 
Ðề: Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

Uấy, các bạn diễn đàn hoạt động từ thiện tốt quá, bên m cũng có hoạt động từ thiện ở miền Bắc đó. các bạn vào site vào mục Vì Cộng Đồng nhé
 
Ðề: Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

Từ khi lên Sài Gòn đi học,đời sống vật vã bấp bênh, mình đi làm thêm nhiều nghề để có thể kiếm thêm ít tiền để trang trải cuộc sống trong đó mình có làm nghề “Gia sư”.

Qua tờ mình biết khá nhiều Trung Tâm gia sư, trong đó có trung tâm “Song Toàn”. Giám đốc là Lương Kiên Cường. Điện thoại liên hệ: 0909567779 và 0915555618.

Từ khi mình là sinh viên, mình đã nhận lớp từ Trung Tâm này, cho đến khi mình sắp ra trường thì Cường có kêu mình kí hợp đồng để làm lâu dài. Trước đó mình không biết về việc kí hợp đồng này là như thế nào, khi nhận lớp mình thường đóng 35-40% phí. (35-40% lương tháng đầu tiên). Cường nói là kí hợp đồng thì mình không cần mất phí mà vẫn nhận được lớp dạy với mức lương như xưa. Sinh viên mà miễn sau có lợi cho mình thì được, mình cũng kí.

Xong mình được giao lớp cho dạy, mình đến nhà học sinh day.(mình có tính nhiệt tình dạy nên phụ huynh và học sinh đều thích mình. Sau khi tìm hiểu thì biết rằng Cường lấy một số tiền khổng lồ : 3tr 1 tháng, mà một tuần chỉ dạy 3 buổi thôi.,Vì con họ yếu quá nên đành chấp nhận. còn phần của mình là 1tr 700 … chỉ 50% thôi. Hithit. Nhưng mình vẫn chấp nhận vì dù sau thì mình cũng không có thiệt, vì vốn mức lương của mình là vậy, nhưng cảm thấy tội chủ nhà một tí.

Thời gian trôi qua, tới ngày 26/02/2012. Cường điện thoại cho mình và nhờ mình dạy 2 em lớp 11, toán lý hóa ở đường CMT8. Tới trưa ngày 27/02/2012 thì mình qua Trung Tâm tại địa chỉ: 544/3 Lý Thường Kiệt – Tân Bình-Hồ Chí Minh để nhận lớp. khi mình tới thì cường vẽ bản đồ để chỉ đường mình đi. Khi vẽ xong thì mình thấy nhà ở Cầu ông Lảnh-Quận Nhất. “Quá xa so với mình”.( Mình ở Lê Minh Xuân – Bình Chánh). Mình nghĩ trong lòng là lương lần này cũng khá đây, xong mình hỏi:

”vậy anh trả em bao nhiêu”

Cường:” 2 triệu 1 tháng, tuần 3 buổi.”

Mình dạy một đứa thì 1 triệu 700, bây giờ 2 đứa 2 triệu thì cũng tạm được. nhưng do xa quá nên mình mới nói thêm: “ đường xa quá anh cho em thêm 300 ngàn tiền xăng”.

Cường nói là” “không được.”

Mình nói là :”vậy em không dạy được đâu, anh không chịu thì em về”

Do là 2 đứa này thứ năm này kiểm tra môn Hóa nên cần giáo viên dạy gấp, mình cản thấy mức lương không phù hợp nên nhất quyết không nhận. Cường nổi sùng lên, buôn nhưng lời tục tiểu không có 1 chúc gì gọi là văn hóa mà làm kinh danh bênh gia sư, bồi dưỡng văn hóa thế mới hài.

Và đau lóng nhất là câu” máy đứa tụi miền Tây mày không làm được trò chống gì, nử thì lên Sài Gòn làm gái, còn nam thì lên làm công nhân, suốt đới làm trâu”.

Mình nghe những lời này thì làm sau còn làm được ở đó nữa chứ, mình bỏ về và qua nhà phụ huynh nói chuyện xem họ tính thế nào. Sống tình nghĩa nên cũng được đền đáp chúa ít, có phụ huynh trả lương cho mình và không trả cho trung tâm.

Thế là Cường không nhận được tiền tháng này của nhà đó, CƯờng điên lên dùng các số lạ gọi nhá máy, chửi bới mình. Tối nay ngày 28/02/2012, Cường có hâm là sẽ thêu người đánh mình, giết mình, chửi cha chửi mẹ, chửa cả họ hàng mình. Điện thoại mình không có chức năng ghi âm nên không thể ghi âm những lời của loài súc vật đó được, một người sóng nhờ văn hóa mà không có chúc văn hóa.





Từ khi lên Sài Gòn đi học,đời sống vật vã bấp bênh, mình đi làm thêm nhiều nghề để có thể kiếm thêm ít tiền để trang trải cuộc sống trong đó mình có làm nghề “Gia sư”.

Qua tờ mình biết khá nhiều Trung Tâm gia sư, trong đó có trung tâm “Song Toàn”. Giám đốc là Lương Kiên Cường. Điện thoại liên hệ: 0909567779 và 0915555618.

Từ khi mình là sinh viên, mình đã nhận lớp từ Trung Tâm này, cho đến khi mình sắp ra trường thì Cường có kêu mình kí hợp đồng để làm lâu dài. Trước đó mình không biết về việc kí hợp đồng này là như thế nào, khi nhận lớp mình thường đóng 35-40% phí. (35-40% lương tháng đầu tiên). Cường nói là kí hợp đồng thì mình không cần mất phí mà vẫn nhận được lớp dạy với mức lương như xưa. Sinh viên mà miễn sau có lợi cho mình thì được, mình cũng kí.

Xong mình được giao lớp cho dạy, mình đến nhà học sinh day.(mình có tính nhiệt tình dạy nên phụ huynh và học sinh đều thích mình. Sau khi tìm hiểu thì biết rằng Cường lấy một số tiền khổng lồ : 3tr 1 tháng, mà một tuần chỉ dạy 3 buổi thôi.,Vì con họ yếu quá nên đành chấp nhận. còn phần của mình là 1tr 700 … chỉ 50% thôi. Hithit. Nhưng mình vẫn chấp nhận vì dù sau thì mình cũng không có thiệt, vì vốn mức lương của mình là vậy, nhưng cảm thấy tội chủ nhà một tí.

Thời gian trôi qua, tới ngày 26/02/2012. Cường điện thoại cho mình và nhờ mình dạy 2 em lớp 11, toán lý hóa ở đường CMT8. Tới trưa ngày 27/02/2012 thì mình qua Trung Tâm tại địa chỉ: 544/3 Lý Thường Kiệt – Tân Bình-Hồ Chí Minh để nhận lớp. khi mình tới thì cường vẽ bản đồ để chỉ đường mình đi. Khi vẽ xong thì mình thấy nhà ở Cầu ông Lảnh-Quận Nhất. “Quá xa so với mình”.( Mình ở Lê Minh Xuân – Bình Chánh). Mình nghĩ trong lòng là lương lần này cũng khá đây, xong mình hỏi:

”vậy anh trả em bao nhiêu”

Cường:” 2 triệu 1 tháng, tuần 3 buổi.”

Mình dạy một đứa thì 1 triệu 700, bây giờ 2 đứa 2 triệu thì cũng tạm được. nhưng do xa quá nên mình mới nói thêm: “ đường xa quá anh cho em thêm 300 ngàn tiền xăng”.

Cường nói là” “không được.”

Mình nói là :”vậy em không dạy được đâu, anh không chịu thì em về”

Do là 2 đứa này thứ năm này kiểm tra môn Hóa nên cần giáo viên dạy gấp, mình cản thấy mức lương không phù hợp nên nhất quyết không nhận. Cường nổi sùng lên, buôn nhưng lời tục tiểu không có 1 chúc gì gọi là văn hóa mà làm kinh danh bênh gia sư, bồi dưỡng văn hóa thế mới hài.

Và đau lóng nhất là câu” máy đứa tụi miền Tây mày không làm được trò chống gì, nử thì lên Sài Gòn làm gái, còn nam thì lên làm công nhân, suốt đới làm trâu”.

Mình nghe những lời này thì làm sau còn làm được ở đó nữa chứ, mình bỏ về và qua nhà phụ huynh nói chuyện xem họ tính thế nào. Sống tình nghĩa nên cũng được đền đáp chúa ít, có phụ huynh trả lương cho mình và không trả cho trung tâm.

Thế là Cường không nhận được tiền tháng này của nhà đó, CƯờng điên lên dùng các số lạ gọi nhá máy, chửi bới mình. Tối nay ngày 28/02/2012, Cường có hâm là sẽ thêu người đánh mình, giết mình, chửi cha chửi mẹ, chửa cả họ hàng mình. Điện thoại mình không có chức năng ghi âm nên không thể ghi âm những lời của loài súc vật đó được, một người sóng nhờ văn hóa mà không có chúc văn hóa.
 
Ðề: Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

nhấn paste 2 lần sửa lại thì không được, thông cảm nha anh em.
 
Ðề: Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

Lời nói của bạn có mâu thuẫn k.ngay từ năm đầu bạn đã nhận lớp ở đó.mấy năm rồi bạn sống bằng những đồng lương đi dạy ở đó, nó đã nuôi sống bạn , thời buổi kinh tế khó khăn này để có 35 phần trăm tiền đóng phí nhận lớp đâu phải dễ,vậy mà bạn nhận lớp không phải nộp phí chẳng phải tốt qúa sa.bạn hãy suy nghĩ cho kĩ, người ta còn nộp thuế, trả tiền mặt bằng…
 
Ðề: Cùng chung tay , cùng giúp đỡ !

Lương 1tr7-2tr /tuần 3 buổi mình thấy thế là được quá rui bạn, mình cũng là sinh viên đi nhận lớp ở trung tâm gia sư Q.thủ đức ,lương thấp mà yêu cầu cao, nhiều khi muốn bỏ ngang, nhưng vì không tìm được công việc nào phù hợp với lịch học ở trường nên mình tiếp tục đi dạy!!!
 
Top