Chào mọi người ,như tiêu đề thì mình muốn hỏi Đại Học để làm gì vậy ?
Mình năm nay năm nhất tại một trường ĐH ở HCM , tuy không trường không phải là trường QG nhưng trường ĐH cũng không phải là trường không có tiếng tăm , điểm đầu vào trường cũng gần với những ĐH QG rồi.
Nhưng mình muốn chia sẻ những cảm nhận của mình sau gần hết 1 HKI tại ĐH .
Năm lớp 12 ( cả 3 năm cấp 3 ) , mình luôn được bố mẹ khuyên rằng :" Cố gắng lên con, lên ĐH rồi sẽ khỏe lắm" .Ừ thì , cũng nghe theo ,và rồi đậu ĐH đấy ,cũng vào được ngành mình mong muốn là IT-CS .
Nhưng cái cảm giác sau khi lên ĐH ,lại phải cuối dùi đầu vào học tiếp ,làm mình chợt nhận ra rằng ,cả 7 năm học(cấp 2 và cấp 3-không tính cấp 1) mình đã học những cái gì thế ?Học để làm gì?
Tất nhiên là cố gắng học vào ĐH rồi , đúng không ?Rồi vào ĐH rồi làm gì tiếp ?Ừ thì lại tiếp tục cầy cối ,học những bla...Lenin...bla...tưtưởng...những môn khác .Nhưng tại sao lại phải học những môn đó ? Dĩ nhiên là để qua môn ,đỡ phải tốn tiền học lại và để lấy cái bằng
)))
Mình không biết mọi người có như mình không ?Cảm giác như việc học từ đó đến giờ là để học cho gđ mình , sợ rằng nếu mình không đậu ĐH không học ĐH , gđ mình phải xấu hổ với hàng xóm ,có đứa rớt ĐH ấy
Thật sự sau 3 năm cấp 3 , thì mình không muốn lãng phí thời gian tí nào .
Thật sự bây giờ ,mình chỉ muốn ra ĐH ,học tại trung tâm đào tạo Dev - như Aptech ,rồi sau đó đi kiếm tiền .Tích lũy kinh nghiệm ,vì ngay cả trong buổi gặp mặt với khoa mình ,thì có một anh nói rằng :"Trường chỉ dạy tụi em nhiều lắm là 30% kiến thức thôi ,quan trọng là cách các em tiếp thu nó".
Rồi mình liên tưởng đến cảnh sau 4 năm ,maybe , ví dụ mình tốt nghiệp đúng tiếng độ rồi làm gì ?Lại đi thực tập ,cty đào lại , rồi tích lũy kinh nghiệm ,chắc cũng tốn thêm 1-2 năm hơn .Rõ ràng khá là tốn thời gian rất nhiều .
Nên mình hỏi ngu : học ĐH là để làm gì ?
Mình năm nay năm nhất tại một trường ĐH ở HCM , tuy không trường không phải là trường QG nhưng trường ĐH cũng không phải là trường không có tiếng tăm , điểm đầu vào trường cũng gần với những ĐH QG rồi.
Nhưng mình muốn chia sẻ những cảm nhận của mình sau gần hết 1 HKI tại ĐH .
Năm lớp 12 ( cả 3 năm cấp 3 ) , mình luôn được bố mẹ khuyên rằng :" Cố gắng lên con, lên ĐH rồi sẽ khỏe lắm" .Ừ thì , cũng nghe theo ,và rồi đậu ĐH đấy ,cũng vào được ngành mình mong muốn là IT-CS .
Nhưng cái cảm giác sau khi lên ĐH ,lại phải cuối dùi đầu vào học tiếp ,làm mình chợt nhận ra rằng ,cả 7 năm học(cấp 2 và cấp 3-không tính cấp 1) mình đã học những cái gì thế ?Học để làm gì?
Tất nhiên là cố gắng học vào ĐH rồi , đúng không ?Rồi vào ĐH rồi làm gì tiếp ?Ừ thì lại tiếp tục cầy cối ,học những bla...Lenin...bla...tưtưởng...những môn khác .Nhưng tại sao lại phải học những môn đó ? Dĩ nhiên là để qua môn ,đỡ phải tốn tiền học lại và để lấy cái bằng
Mình không biết mọi người có như mình không ?Cảm giác như việc học từ đó đến giờ là để học cho gđ mình , sợ rằng nếu mình không đậu ĐH không học ĐH , gđ mình phải xấu hổ với hàng xóm ,có đứa rớt ĐH ấy
Thật sự bây giờ ,mình chỉ muốn ra ĐH ,học tại trung tâm đào tạo Dev - như Aptech ,rồi sau đó đi kiếm tiền .Tích lũy kinh nghiệm ,vì ngay cả trong buổi gặp mặt với khoa mình ,thì có một anh nói rằng :"Trường chỉ dạy tụi em nhiều lắm là 30% kiến thức thôi ,quan trọng là cách các em tiếp thu nó".
Rồi mình liên tưởng đến cảnh sau 4 năm ,maybe , ví dụ mình tốt nghiệp đúng tiếng độ rồi làm gì ?Lại đi thực tập ,cty đào lại , rồi tích lũy kinh nghiệm ,chắc cũng tốn thêm 1-2 năm hơn .Rõ ràng khá là tốn thời gian rất nhiều .
Nên mình hỏi ngu : học ĐH là để làm gì ?