Đố nick bằng thơ

Anh ATM khiêm tốn kg muốn mở topic mới, nhưng anh ấy làm thơ đố nick chứ kg phải đố chữ, và đến nay đã đố hơn 10 nick rồi, 4get sẽ đem qua topic mới này, và trong 4R có ai thấy hứng muốn đố nick nào xin góp vui với. Nếu chính chủ bận quá kg trả lời thì bạn khác trả lời, miễn là vui thôi... :)
Nick đầu tiên cũng là tác giả:

Ai đi mình gởi chút tiền
Tìm mua giúp ít rượu tiên mang về
Mồi là dĩa thịt tái dê
Đây là đặc sản từ quê gởi vào.
4get sẽ đưa lên từ từ nhé, ai muốn đố và trả lời xin mời vào. :haha:
 

ATM

✩✩✩✩
Quyết lòng tìm được người thương
Lần này ta sẽ lên đường thật xa
Thấy em rồi chợt thoáng qua
Vỡ tim đau khổ... (mở mắt ra) chỉ là giấc mơ! (hahaha)
:cll:
=> quanltv :cnr:
 
Em đưa lên tiếp giúp nhé:

Phương nào em đã đi xa

Gió ơi mang chút tình ta đến người
Mình kg duyên nợ thì thôi
Nỡ nào từ biệt kg lời chia tay...
=> forgetmenot
:926:
 

ATM

✩✩✩✩
Thấy nick này online, ATM nghĩ ra câu đố này:
Bình minh rực rỡ đến rồi
Đường đời rộng mở mời người bước đi... (vì nick có 2 chữ thôi)
Đố biết ATM muốn nói ai?
:troll2:
("Chính chủ" còn đang online, xin mời vào trả lời...) :welcome:
 

zunzhong19

✩✩
Zừa zô đã thấy hay hay
Uống ly trà đá rồi tay viết liền
Ngồi bên là bạn thâm niên
Zừa đi du lịch bên Miên mới về
Hỏi thăm qua lại bâng quơ
Ô mày cũng biết làm làm thơ đấy à ? (Thèn bạn nó hỏi)
Ngồi cười rồi bảo:gì cơ?
Giờ mày mới biết tao thơ đầy đầu ???
ZUNZHONG...


Thấy toppic zui nên ngồi viết về chính mình góp vui với mọi người thôi. Thơ con cóc cho zui, có gì ae góp ý với nhé. :nhay:
 

quanltv

Sư phụ của ADMIN
Thấy nick này online, ATM nghĩ ra câu đố này:
Bình minh rực rỡ đến rồi
Đường đời rộng mở mời người bước đi... (vì nick có 2 chữ thôi)
Đố biết ATM muốn nói ai?
:troll2:
("Chính chủ" còn đang online, xin mời vào trả lời...) :welcome:
Mình xin đoán là BÊ ĐÊ
 

ATM

✩✩✩✩
Mình xin đoán là BÊ ĐÊ
ATM cười suýt té ghế, bác quản lý tiệm vàng này thật có tài làm người ta chết vì cười ... :cll:
Hơ hơ :)):))Bác làm em sặc nước suýt chết :rofl:
Mình xin đoán là bác BinhDa nhé :troll1:
Đúng rồi =D>
Câu đố đã cho thì sẽ đưa lên từ từ, các chính chủ nếu rảnh rổi và vui cứ đưa lên giúp 4get và ATM nhé. Còn câu đố mới (nghĩ ra) đây:

Ngày xưa em nhớ hay quên
Mỗi ngày anh đón đưa em đến trường
Gần xa cũng bước chung đường
Phải duyên hay nợ nên thương em rồi....
Đố biết ATM muốn nói ai? :rage1:
 
Thương người kg dám nói ra
Dễ dàng thấy mặt, khó là nói thương
Biết em đã mấy năm trường
Mà Còn bối rối giữa đường gặp nhau.
=> motcobedethuong => chính chủ là em đây
:mim:
Em nghĩ ra câu anh ATM đố nick nào rồi, kg ai trả lời là em trả lời đó nha! :cnr:
@anh quanltv: em đang ăn cơm, sặc cả cơm lên màn hình, phải lau lại máy tính...
:troll1:
 

ATM

✩✩✩✩
Kg duyên kg nợ đành xa
Bao giờ gặp lại người ta 1 lần?
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ
(2 câu cuối là ca dao có sẵn)
=> kabisong
:troll:
Kg ai nghĩ ra câu đố mới của ATM sao? :troll1:
 

Tùng Minky

Tùng Đẹp Trai
Đọc mấy cái top không hiểu 4get là cái quái gì:rage1:. Hóa ra là tên của bác chủ thớt ạ ( forgetmenot ) :rage3:
 

quanltv

Sư phụ của ADMIN
ATM cười suýt té ghế, bác quản lý tiệm vàng này thật có tài làm người ta chết vì cười ... :cll:

Đúng rồi =D>
Câu đố đã cho thì sẽ đưa lên từ từ, các chính chủ nếu rảnh rổi và vui cứ đưa lên giúp 4get và ATM nhé. Còn câu đố mới (nghĩ ra) đây:

Ngày xưa em nhớ hay quên
Mỗi ngày anh đón đưa em đến trường
Gần xa cũng bước chung đường
Phải duyên hay nợ nên thương em rồi....
Đố biết ATM muốn nói ai?
:rage1:
Pho Get Me Not -> forgetmenot (đọc ngược câu cuối lên)
 

minhthienbtv

Moderator
Mai Ta từ giã em rồi
Biết còn dịp gặp lại người hay kg
Thôi đành chôn kín ước mong
Vài câu nhắn gởi cho lòng nhớ nhau...
=> là minhthienbtv nhé
:926:
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Sương rơi ướt ngọn rau ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ (*)
Dù cho tháng đợi năm chờ
Em ơi xin chớ bao giờ quên nhau
Đoán xem ai đây?
:troll:
(*) mượn câu ca dao
Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ :D

Đọc ngược lại, chính chủ là em (Duy Tùng Shrek) đây ạ.
 

ATM

✩✩✩✩
Pho Get Me Not -> forgetmenot (đọc ngược câu cuối lên)
Đúng rồi =D>
ATM mới nghĩ ra, hơi vụng nhé:
Lỗi là em, cứ nhìn anh
Tim anh loạn nhịp tay chân rụng rời
Trách em sao lại mỉm cười
Yêu em kg biết ngỏ lời ra sao...
Mời chính chủ vào trả lời nhé, nếu kg nhanh tay coi chừng bị giành mất...
:troll:
 

latruongthinh

Gà nhất Forum
Đúng rồi =D>
ATM mới nghĩ ra, hơi vụng nhé:
Lỗi là em, cứ nhìn anh
Tim anh loạn nhịp tay chân rụng rời
Trách em sao lại mỉm cười
Yêu em kg biết ngỏ lời ra sao...
Mời chính chủ vào trả lời nhé, nếu kg nhanh tay coi chừng bị giành mất...
:troll:
:sexy_girl: Chắc là như nick hả :troll2:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

forgetmenot

✩✩✩
:sexy_girl: Chắc là như nick hả :troll2:
Anh Tùng đẹp trai đây rồi, nhìn cũng biết là anh đáp đúng rồi. =D>
Câu này cũng là nick anh nè: (đọc ngược lại)
Mấy tên hội tụ 1 bàn
Thịt bò, bia cọp (bia Tiger) rộn ràng biết bao
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lâu ngày bạn cũ gặp nhau thôi mà… :)
(Anh có đang hồi hộp với cô nào như anh ATM tả kg? :cll:)
 

quanltv

Sư phụ của ADMIN
Đúng rồi =D>
ATM mới nghĩ ra, hơi vụng nhé:
Lỗi là em, cứ nhìn anh
Tim anh loạn nhịp tay chân rụng rời
Trách em sao lại mỉm cười
Yêu em kg biết ngỏ lời ra sao...
Mời chính chủ vào trả lời nhé, nếu kg nhanh tay coi chừng bị giành mất...
:troll:
Cái này phải dịch là LaTruongThinh yêu em không?
ATM đang tỏ tình với LaTruongThinh :troll:
 

forgetmenot

✩✩✩
Cái này phải dịch là LaTruongThinh yêu em không?
ATM đang tỏ tình với LaTruongThinh :troll:
Ôi, suýt té ghế nữa. :troll1:
Em nghĩ là ngược lại mới đúng chứ, anh ATM tả anh LaTruongThinh đang yêu mà...
:cll:
 
Top