Độc giả bức xúc vì bà cụ 91 tuổi bị "bóc lột"

Bất bình, căm phẫn, lên án... đó là tâm trạng chung của nhiều độc giả sau khi đọc kỳ tiếp theo của VTC News về trường hợp cụ bà 91 tuổi bị "bóc lột" sức lao động, dù cụ đã ở tuổi gần đất xa trời.
> 91 tuổi vẫn phải kiếm tiền "phụng dưỡng" con cháu
> Cụ già 91 tuổi bị "bóc lột": Chính quyền địa phương ở đâu?
> Con cháu cụ bà 91 tuổi bị "bóc lột" nói gì?
Trang Ninh ninhls08@yahoo.com : Li ệu họ có thể ăn bám suốt đời được không?
Họ là những người con vô trách nhiệm. Liệu họ có thể ăn bám suốt cả cuộc đời được không? Họ có nghĩ sau này chính con cháu họ cũng sẽ đối xử với họ như thế không?
Liệu chính quyền nơi đó có hay biết việc này không vậy? Hay biết mà vẫn để yên? Thật nực cười khi những đứa con đứa cháu bóc lột sức lực của một bà cụ 91 tuổi, trong khi những người lạ không hề quen biết lại quan tâm đến bà cụ như một người cháu ruột. Bà cụ 91 tuổi lại là trụ cột của cả gia đình, liệu mọi người nghĩ gì và liệu có sự thay đổi không?
vtc_255294_12.jpg
Nghịch cảnh về người trẻ ngủ, chơi, chờ tiền "viện trợ" và cụ già gần đất xa trời lọm khọm bán hàng nuôi một đoàn con cháu ăn bám tới tận 23h đêm.
Nguyen Van Hung
hungyeuchi_1990@yahoo.com Từ Sơn (Bắc Ninh): Mong chính quyền địa phương giải quyết việc này Thật không ngờ trên xã hội này vẫn còn có những con người như thế. Họ có phải là người không mà lại để một cụ bà trên 90 đi làm nuôi họ? Mong chính quyền địa phương giải quyết vụ việc này.
Xuân Hùng ngoxuanhung.cntt@gmail.com Biên Hoà (Đồng Nai): Tôi không ngờ trên đời này lại có nhiều chuyện trái ngược như thế!
Thật là khi tôi đọc tin này mà tôi không khỏi xúc động. Tôi không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trái ngược như thế.
Đoàn Thị Tiệp nguoiocuoisonghong_89hp@yahoo.com Hải Phòng: Sao phần người trong họ ít thế?
Tôi không biết rằng trên đất nước giàu văn hoá và nghị lực vượt khó như nước mình lại còn có những người con hèn hạ như vậy? Sao phần người trong họ ít thế?
Trần Quang Điện quangdien78@yahoo.com.vn Phước Long, Bạc Liêu: Bài viết rất cảm động!
Bài viết rất cảm động! Chúng ta hãy kêu gọi mọi người xung quanh, các mạnh thường quân giúp cụ 91 tuổi để cụ có thể sống lâu hơn!
Truong Loan Phuong trgloanphg@yahoo.com: Nếu cụ còn ở nhà thì ai dám giúp đỡ tiền bạc
Nếu những trường hợp như cụ Điều được Nhà nước đưa vào viện dưỡng lão nuôi và sống thoải mái những ngày cuối đời thì hay biết mấy.
Và có lẽ trong trường hợp này không ít người sẵn sàng góp tặng chút gì đó cho cụ. Vì nếu cụ còn ở nhà thì ai dám giúp đỡ tiền bạc, ngộ nhỡ phần giúp đỡ ấy lại rơi vào tay các con, cháu cụ thì quá uổng!
thu nguyen, suongrongcat_2@yahoo.com: Tội của họ có phải là tội ngược đãi người già hay không?
Đọc bài biết trên tôi thấy căm phẫn. Trong khi người dưng chia sẻ, động viên, an ủi, giúp đỡ thì người thân lại vô cảm trước những việc cụ làm, trước tuổi già sức yếu của cụ.
Tội của họ có phải là tội ngược đãi người già hay không? Có còn tình nghĩa nữa hay không? Người Việt Nam mình từng liệt tội bất hiếu vào tội nặng nhất trong tất cả các tội. Tôi mong các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm hãy giúp đỡ cụ, cho cụ có những ngày tháng cuối đời được thanh thản, vui vẻ, bình an. Nơi cụ không thể tìm thấy được ở con, cháu mình.
Ly Viet Dung timthayniemvuitrongvothuat@yahoo.com yen dung_bac giang: Những người con cháu của cụ sẽ phải trả giá thật đắt cho hành động của mình
Đọc bài viết xong tôi cảm thấy tức giận. Sao ông trời cứ bắt tội cụ, đày cụ vao một gia đình bất nhân bất nghĩa như vậy? Tôi tin rằng những người con của cụ sẽ bị trả giá thật đắt cho hành động của mình đã làm với cụ
Văn nhoc_yeu_o0@yahoo.com 40 Nguyễn Thái Bình-Q.Tân Bình-TP.HCM: Thật đáng xấu hổ giùm họ!
Thật vô cùng phẫn nộ với những người con, người cháu của cụ, ăn, ngủ, coi ti vi... để cụ đưa tiền về nuôi. Thật đáng xấu hổ giùm họ.
Hằng ngày tôi đi học về, lúc nào cũng ngang qua triển lãm, nên thường xuyên gặp bà cụ nhưng không biết được hoàn cảnh của bà cụ trớ trêu đến vậy...
Giang Thịnh giangvanthinh@yahoo.com Bình Thạnh: Tôi đã từng mua hàng ở quán của cụ
Từ sau hội trợ triển lãm expo 2006, tôi đã gặp cụ bán ở cổng trung tâm và từ đó mỗi khi đi qua lại tôi mua giúp cụ 1 cây singum hay 1 bịch đậu phộng. Tôi cũng chỉ nghĩ là cụ không nơi nương tựa, tự đi bán hàng để qua ngày! Nhưng không ngờ cụ lại có những người con người cháu bất nhân, bất hiếu như vậy!
Khánh Ly cuongmanh78@yahoo.com : Tôi cứ ngỡ con cháu cụ bị bệnh tật!
Mới đọc bài này tôi cứ tưởng con cháu của cụ bị bệnh tật không kiếm sống nổi thì cụ mới phải đi kiếm sống ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhưng càng đọc càng thấy bức xúc cảnh con cháu đang tuổi ăn tuổi làm lại ngủ lăn quay ra giường chờ tiền "cứu trợ" của cụ.
Không lẽ Hội nọ hội kia, rồi chính quyền sở tại vẫn để tình cảnh diễn ra như vậy sao? Chính con cái cụ không báo hiếu bố mẹ mà lại để con trai mình chửi mắng bà ngoại, chắc họ rồi sẽ nhận được quả báo mà thôi.
Hoàng tâm langthanhcity@gmail.com 281/285 trần khát chân. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Sao không đưa cụ vào viện dưỡng lão?
Tôi cho rằng cụ Đìêu đã 91 tuổi, lại có hoàn cảnh khó khăn, nên cho cụ vào viện dưỡng lão. Đó cũng là động lực thúc đẩy con và cháu của cụ lao động.
Chu Hằng chuthuyhang85@gmail.com Hà Nội: Thật đau xót!
Thật đau xót khi xã hội này vẫn có những người con, người cháu như thế. Vô tâm đến mức cạn hết tình người. Đến người dưng ngươi ta còn biết đồng cảm và chia sẻ... Cũng may trong đời còn có những tấm lòng sưởi ấm cho cụ trong những ngày lạnh, lúc xế chiều!
Lê Thiết lekhanhthiet@gmail.com 250 Hàng Bông - Hà Nội: Không thể chấp nhận được người thân và chính quyền địa phương!
Tôi đọc bài viết xong, cảm giác tức tối dâng lên... Một bà ngoại như vậy mà vẫn phải kiếm sống trong khi đó những người lao động chính trong nhà lại nằm ngủ, xem tivi, giải trí...
Tôi cũng đang băn khoăn một điều: không hiểu cơ quan chính quyền nơi cụ Điều sống nghĩ gì hay họ chỉ nghĩ cho bản thân họ?
 
  • Chủ đề
    2007 bạc bạc liêu của hay liêu mọi nhất những việc thể thường tin tình triển trong trụ văn việt nam với vui xem tivi
  • Thống kê

    Chủ đề
    102,788
    Bài viết
    470,611
    Thành viên
    340,593
    Thành viên mới nhất
    winspire
    Top