[h=2]zing.vn/ - Zing) - CLB Wheel Power FC vừa lập được một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi đả bại Nova FC 58-0. Tính ra, cứ gần 2 phút, thủ môn của Nova 2010 FC lại phải vào lưới nhặt bóng[/h]Kỷ lục trên được thiết lập tại giải đấu cấp thấp Torbay Sunday League ở Devon, Vương quốc Anh khi Nova 2010 FC đến làm khách của Wheel Power FC. Với tỷ số thua đến 0-58, Nova FC là đội bóng để thua nhiều bàn nhất trong 1 trận đấu của bóng đá Anh.
Sang hiệp 2, Wheel Power ghi thêm được 38 bàn, ấn định chiến thắng kinh hoàng 58-0. Trong số này, hai anh em ruột Robbie và Stuart Bowker ghi được 28 bàn. Riêng Robbie có đến 18 lần sút tung lưới đối phương. Bên cạnh đó, Power còn có 3 cầu thủ ghi được 6 bàn, 3 cầu thủ lập được hat-trick, 1 cầu thủ lập được cú đúp, chỉ duy nhất cầu thủ kiêm quản lý CLB Andy Woodward là ghi được vỏn vẹn 1 bàn.
Trước đây, trận thua có tỷ số đậm nhất thuộc về Madron khi họ để FC Illogan vùi dập tới 55 bàn vào tháng 11/2010. Với chiến thắng quá đậm này, Power FC hy vọng họ sẽ ghi tên mình vào kỷ lục mới của bóng đá Anh. Dù thắng "siêu đậm" nhưng quản lý của Power FC thừa nhận họ có thể thắng đến 70-0 nếu không mất tiền đạo tốt nhất của mình. Chiến thắng này giúp Power FC dẫn đầu giải với 4 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2. Hiệu số bàn thắng-bàn thua của họ lên đến +167 bàn chỉ sau có 15 trận.
Ở lượt đấu tới Nova 2010 FC sẽ gặp đội đang thứ 3 Plough Inn. Với phong độ như hiện tại, xem ra họ sẽ lại có thêm 1 trận thua thảm.
![]() |
Một thành viên của đội Nova 2010 FC
Nova 2010 FC chuẩn bị cho trận đấu này không tốt khi lúc đầu chỉ có 5 cầu thủ đến sân. Sau đó họ gom góp được 9 người để đá và đối mặt với 10 người của Power. Trong đội hình của họ còn có cầu thủ đã ở tuổi 60. Tận dụng lợi thế hơn người cũng như đối phương quá dở, Power ghi liền 5 bàn chỉ trong vòng 5 phút. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, họ ghi thêm được 15 bàn nữa, tạm dẫn trước 20-0.Sang hiệp 2, Wheel Power ghi thêm được 38 bàn, ấn định chiến thắng kinh hoàng 58-0. Trong số này, hai anh em ruột Robbie và Stuart Bowker ghi được 28 bàn. Riêng Robbie có đến 18 lần sút tung lưới đối phương. Bên cạnh đó, Power còn có 3 cầu thủ ghi được 6 bàn, 3 cầu thủ lập được hat-trick, 1 cầu thủ lập được cú đúp, chỉ duy nhất cầu thủ kiêm quản lý CLB Andy Woodward là ghi được vỏn vẹn 1 bàn.
![]() |
Chân dung 2 "siêu tiền đạo" Robbie Bowker và Stuart Bowker
Tiền đạo Stuart Bowker tếu táo: “Khi tỷ số là 50-0, có rất nhiều cầu thủ của Nova 2010 FC muốn bỏ về nhưng trọng tài yêu cầu họ phải tiếp tục thi đấu nếu không muốn bị phạt. Sau trận, một số cầu thủ của họ ở lại bắt tay và chúc mừng chúng tôi còn lại thì đi thẳng lên xe. Tuy nhiên, chúng ta có thể thông cảm, họ bị cú sốc quá lớn.”Trước đây, trận thua có tỷ số đậm nhất thuộc về Madron khi họ để FC Illogan vùi dập tới 55 bàn vào tháng 11/2010. Với chiến thắng quá đậm này, Power FC hy vọng họ sẽ ghi tên mình vào kỷ lục mới của bóng đá Anh. Dù thắng "siêu đậm" nhưng quản lý của Power FC thừa nhận họ có thể thắng đến 70-0 nếu không mất tiền đạo tốt nhất của mình. Chiến thắng này giúp Power FC dẫn đầu giải với 4 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2. Hiệu số bàn thắng-bàn thua của họ lên đến +167 bàn chỉ sau có 15 trận.
![]() |
Kỷ lục của Wheel Power FC sẽ rất khó bị xô đổ
Hiện tai Nova FC đang đứng áp chót giải Torbay Sunday League khi có hiệu số bàn thắng-bàn thua là -163 bàn. Đứng cuối bảng là Appleybys khi họ đã để thua Wheel Power FC lần lượt là 0-30 và 0-27 ở mùa này. Tính ra hiệu số bàn thắng-bàn thua của họ là -167.Ở lượt đấu tới Nova 2010 FC sẽ gặp đội đang thứ 3 Plough Inn. Với phong độ như hiện tại, xem ra họ sẽ lại có thêm 1 trận thua thảm.
HOÀNG TÂMTheo Infonet.vn