Đôi điều tâm sự

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình là con em của quê hương Bạc Liêu, nhà ở huyện Vĩnh Lợi, cách tp. Bạc Liêu khoảng 8 km, và hiện làm việc tại tp. Bạc Liêu. Mình có rất nhiều tầm sự về quê hương mình, cũng như nơi mình đang sinh sống, nhưng đôi khi chỉ bày tỏ trên trang blog cá nhân. Dù mỗi ngày hầu như luôn dành time lướt net, viết blog nhưng đây là lần đầu tiên biết đến diễn đàn này nhờ google. Thật là mừng làm sao, vì đã có nơi để trút hết "bầu tâm sự", được chia sẻ ý kiến với các bạn đồng hương Bạc Liêu. Mình sẽ từ từ trút bầu tâm sự với các bạn nhe:D. Và có lẽ dự định tâm sự đầu tiên là về khu di tích nhà công tử, vì chiều hôm qua mới vào uống cafe với bạn bè ở đó, nhiều bức xúc về nơi này lắm :-<. Mai mình sẽ vào đây nữa để chụp một số tấm ảnh cho bài viết sắp tới có tính thực tế.
Các tâm sự tiếp theo của mình dự kiến là về: đào tạo giáo viên cấp 3 tại Bạc Liêu; trường đại học Bạc Liêu; Nạn xả rác bừa bải ở đập Cầu Sập (nhà mình gần đó), về v.v.
Một lần nữa mình muốn nói là RẤT VUI VÌ GẶP ĐƯỢC DIỄN ĐÀN NÀY.:yy123:
 
  • Chủ đề
    bạc bạc liêu bầu cách cafe cho của diễn đàn học làm sao liêu một số muốn nói quê hương que huong bac lieu tao theo tốt trang với vui đại học đồng hương
  • Ðề: Đôi điều tâm sự

    haizzzz nơi đâu mà chẳng có nhiều bức xúc . Uhm mà viết lên cũng tốt :D
     
    Ðề: Đôi điều tâm sự

    mình cüng ö vïnh lñi nè .hi mình sn1989 .vân còn dang di hñc ! Làm wen nge ! Nhung ! Mà bån cho biêt thêm 1 chút thông tin nûa di .có le wen truoc uj hok chùng hj
     
    Trạng thái
    Không mở trả lời sau này.

    Thống kê

    Chủ đề
    100,580
    Bài viết
    467,302
    Thành viên
    339,804
    Thành viên mới nhất
    12sunwinwin
    Top