Đồng hành cùng VFO.VN ủng hộ và tham gia chương trình vui tết Trung Thu tại Tiền Giang 2015

TẾT TRUNG THU TẠI TIỀN GIANG – 2015

vui-tet-trung-thu-2015.jpg

Trong đợt trung thu này VFO.VN có đồng hành cùng 1 nhóm bạn trẻ trường đại học Tôn Đức Thắng và Martking cùng với các nhà hảo tâm tổ chức 1 buổi vui trung thu cùng những em nghèo tại tỉnh Tiền Giang và mang những món quà ý nghĩa tới người nghèo. Nên rất mong mọi thành viên trong diễn đàn vfo.vn có điều kiện hãy tham gia hoặc đóng góp ủng hộ chương trình.

Chuyến từ thiện lần này là tới khu vực gồm có 7 ấp và 287 hộ nghèo tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhóm tình nghiện đã cử người tới để tìm hiểu tình hình cuộc sống và các mảnh đời bất hạnh tại đây để viết ra những câu chuyện đời của họ.
- Cụ bà Phan Thị Bề (88t): Sống 1 mình, bà không nghe được và mắt bị mờ. Tự kiếm sống bằng cách đan nón từ sáng sớm cho đến 22h00 tối.
- Hai ông bà cụ Hồ Văn Lành (91t): Cụ bà thì mắt nhìn ko rõ. Hai cụ ở ngôi nhà lụp xụp, kế bên căn nhà tường lớn của chính con ruột của mình, không được chu cấp từ con ruột mà phải chờ lương hưu (mỗi người 180k/tháng) để sống qua ngày,
- Ông bà Triệu Văn Bô (88t): 2 vợ chồng nưa tựa nhau mà sống cũng dựa vào tiền lương hưu hàng tháng.
- Bà Nguyễn Thị Kiều (88t): Sống 1 mình trong cái chòi nhỏ, liêu xiêu, kiếm sống bằng việc đi xin ăn, tinh thần không tỉnh táo cho lắm, ít khi nào ở nhà.
- Ông Huỳnh Văn Bé (75t): Chân bị tật, tự nuôi sống bản thân bằng cách đi bán vé số những lúc khỏe.
- Bà Nguyễn Thị Bé (80t): Sống với cháu ngoại (3 trai, 1 gái nhưng toàn phá làng phá xóm), cũng sống vào tiền trợ cấp.
- Bà Nguyễn Thị Nghé: Bị ung thư vú thời kỳ cuối sống cùng 1 người con gái và cháu ngoại nhỏ sống bằng nghề đan nón 15k/ngày.
- Bà Hồ Thị Ngọc Hân (60t): Sống cùng 2 người con trai. Bà không tỉnh táo, đi bán vé số để nuôi 1 người con trai bị suy thận, người còn lại thì hiện đang thất nghiệp ở nhà canh người anh bị bệnh.
- Bà Trần Thị Thôi (90t) sống 1 mình do nghe và thấy không được rõ nên chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp của người già.
- Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (46t) kiếm miếng sinh nhai bằng nghề đan nón sống cùng 3 người con, 1 người con trai lớn đi làm xa. có 1 người con gái nhỏ nhưng phải gả chồng sớm.
Đây chỉ là một vài hoàn cảnh trong rất nhiều mảnh đời đang cần những vòng tay nhân ái giúp đỡ.

image001.jpg



image003.jpg



image007.jpg



image009.jpg


Chương trình của nhóm bao gồm tổ chức hội thao cho 350 bé, phát 100 phần quà khuyến học cho các bé có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, 50 phần quà gồm gạo, đường, sữa, nước mắn...v.v cho những hộ vô cùng khó khăn được chính quyền địa phương công nhận.

Rất mong sự giúp đỡ của mọi người từ hiện kim tới hiện vật: Bán trung thu, lồng đèn, gạo, dụng cụ học tập..v.v
Mọi chi tiết xin liên hệ:

Admin: 0I245.I24.I26 - Facebook: facbeook.com/vleminh - Skype: vforumvn
Anh Khánh: SĐT: 0989997054 - Skype: khanh_vu14

Số tài khoản ngân hàng quyên góp:
ACB: VU DUY KHANH – 192511469
Đông Á: VU DUY KHANH – 0107876032

Mọi thông tin đóng góp sẽ được cập nhật trên Fanpage Tình Nguyện Xanh:
facebook.com/greenvolunteers.tnx?fref=ts và tại Topic này.


Cảm ơn tất cả các bạn!
 

latruongthinh

Gà nhất Forum
Diễn đàn vfo.vn cũng ủng hộ kìa :D mong là những người nghèo được ăn trung thu vui vẻ :D , cần lắm những lòng hảo tâm
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Joinal457

Phang bừa :v
:gian: làm người tốt không khó, bạn đóng góp thì tên bạn sẽ được in lên trang vàng của Vforum thôi
 

Thống kê

Chủ đề
100,627
Bài viết
467,370
Thành viên
339,821
Thành viên mới nhất
TrangDoji
Top