Dường như .. anh đi xa rồi

Em phải làm sao đây ? .
Làm sao để cảm thấy lòng em được yên bình . Làm sao đây ? Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không ? .



♡ ...

- 1 ngày không có anh, với em là một ngày tồi tệ. Anh bây giờ như thế nào, vẫn ổn chứ, vẫn cười chứ ? . Em buồn, em đau lắm, anh à . Phải chăng trong lòng anh em không là gì nữa, phải chăng tình yêu của em không đủ lớn để anh mãi bên em ? . Em đã làm điều gì khiến anh không vui . ? Anh nói đi, cứ trách em đi, em sẽ và chấp nhận .. Em không thích anh cứ im lặng và hờ hợt với em .

picture.php




- Anh cũng hiểu, em yêu anh đến nhường nào cơ mà. Mỗi lúc em không liên lạc với anh được, trong đầu em nghĩ ra đủ thứ tình huống . có thể mang anh xa rời em . Em lại im lặng, đọc tin nhắn cũ của anh . Rồi tự nhũ, anh không sao, anh đi đâu đó thôi, hay anh đang cài chế độ im lặng nên không thể nghe máy em được . Ừ ! em hy vọng là như vậy ..


picture.php


- Ngày lại ngày, cái tình cảm em dành cho anh ngày một lớn. Lớn lắm, anh chiếm một phần cuộc sống của em. Anh là người mang đến cho em nụ cười
.

- Liệu anh có rời bõ em ? anh có ra đi không ? có bỏ em lại ôm những kĩ niệm đó không? hả anh ... em không muốn, nhưng nếu đôi tay em không thể níu nổi anh bên em , thì anh à , anh cứ đi đi ...

picture.php




- Vì em biết, trong trái tim em, anh mãi là người em yêu. Yêu nhất đến thời điểm hiện tại . Em không muốn anh rời xa em , muốn anh là của riêng em, muốn anh mãi bên em . Muốn anh cho em những tháng ngày hạnh phúc như ngày xưa .. em cần !




picture.php





- Dù yêu anh, dù sẽ rất đau khi vắng anh. Nhưng , em không thể khư khư ôm lấy anh, khi anh không còn cảm giác bên em ..



* Em nhớ anh . Em yêu anh​
 

Thống kê

Chủ đề
101,517
Bài viết
468,746
Thành viên
340,130
Thành viên mới nhất
Xuân198
Top