Em!

Em không phải là nhà thơ
Để viết tặng anh những vần thơ có cánh
Nhưng em biết trái tim mình đập mạnh
Ghép bản nhạc không lời gửi tặng cho anh


Em muốn hái một vì sao xanh
Trong dải ngân hà triệu triệu vì sao không như thế
Em muốn lướt đi trong muôn trùng sóng bể
Tìm sao anh duới mắt đại dương xa


Nàng xuân hiền dạo bước giữa tháng ba
Dịu dàng nép mìn sau màu xoan tim tím
Anh nhìn em ánh mắt như cười mỉm
Tóc dài ơi sao bỗng thích gocsuyngam.com/112/mua/ - mưa xuân


Em bên anh trái đất chẳng xoay vần
Câu thơ hát lời yêu thương thưở ấy
Em lắng nghe tiếng lòng đang run rẩy
Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh.


Thanh Huyền
 

kkazals

Thông Tin Công Nghệ
Ðề: Em!

Em
Có lúc em
Dịu dàng như bông tuyết
Lặng lẽ rồi,
Lại lặng lẽ bay bay.

Có lúc em
Dạt dào như mưa hạ.
Và bỗng buồn
Man mác hạt mưa thu

Đừng em nhé!
Như giọt sương nắng sớm,
Sáng long lanh
Nhưng tan vỡ ai ngờ.

Cứ là em
Một cơn gió vô tư.
Bay đi mãi
Những chân trời xa mãi…
 

kkazals

Thông Tin Công Nghệ
Ðề: Em!

Vẫn là em của ngày xưa...
Vẫn là em đón cơn mưa anh về,
Vẫn là em đó lời thề...
Vẫn là em đó đam mê mây hồng...

Nhưng giờ em đã có chồng...
Để anh lẻ bóng phòng không gối dài...
Em đã đi về tương lai...
Còn anh ngơ ngẩn tìm ai... ai tìm... ?
 
Top