Giận _ yêu

Ðề: Giận _ yêu

Em hãy lau khô dòng nước mắt
Cười lên đi cho mặt đất yên bình
Anh mãi là ánh nến lung linh
Rọi cho em dịu dàng vào mộng..........

 
Ðề: Giận _ yêu

Giận anh ư ? Em chẳng giận anh đâu
Giận anh rồi em lại thấy yêu anh
Em yêu anh những chiều hôm nắng sớm
Giận làm sao khi anh nói lời yêu
Đôi mắt anh nhìn về nơi xa ấy
Tâm hồn anh em vẫn thấy kề bên
Em vẫn biết tuy rằng anh không nói
Lời yêu thương vẫn dành trọn cho em
..................................

 
Ðề: Giận _ yêu

Giận em giận cả vần thơ
Giận luôn cả gió tóc mơ rối nhừ
Giận em Trăng lặn từ từ
Tìm em Anh thấy mỏi dừ đôi chân
Giận em Ong Bướm chẳng thân
Cho hoa e thẹn lẻ loi ân tình
Giận em giận quá em ơi
Gom bao nhiêu giận ....uí giời Anh thương.....

 
Ðề: Giận _ yêu

NÓI VỚI ANH
Em chẳng muốn hờn giận anh đâu
Chỉ muốn yêu thương, nói với anh ngọt ngào
Muốn âu yếm, muôn ngàn lần âu yếm
Tay trong tay luôn gối êm nệm ấm
Nhưng cuộc đời cứ mãi chạy quanh.

Em muốn đến bên anh
Muốn ngả đầu tựa vào ngực ấm
Muốn nghe giọng của anh trầm ấm
Tiếng thì thầm rót nhẹ vào em
Nhưng dòng đời vẫn cứ trôi nhanh.....

Người hờn giận phải chính là em
Sao ngàn lần anh luôn hờn trách cứ
Mỗi lần trách làm em thêm đau nữa
Em lại dỗi hờn
Và anh cứ làm ngơ...........

 
Ðề: Giận _ yêu

Em yêu ơi anh đâu có giận
Có hờn gì trách cứ gì đâu
Anh lo lắng chứ làm ngơ sao được
Vậy mà em đâu có hiểu cho anh

mong có em từng giờ từng phút
Muốn gặp em mà đâu biết làm sao?
Đành đợi vậy ngóng trời kia quay vòng vậy
Để thật nhanh đến ngày được gặp em.....

 
Ðề: Giận _ yêu

Giận anh quá ôi giận anh nhiều quá
Cả một ngày em nhắc mãi tên anh
Nào anh xấu,anh thật là đáng trách
Bắt người ta cứ phải mãi nhớ mong!hi


 
Ðề: Giận _ yêu

Trời đất cũng đã quay vòng
Rồi anh nhanh gặp người mà anh mong
Gặp rồi anh thoả nhớ mong
Thương mãi cho mãi răng long, trọc đầu.......
hì hì


 
Ðề: Giận _ yêu

Gửi ladieubong

dieubong ơi đừng giận anh - tội nghiệp
Suốt cả ngày anh luôn nghĩ về em
Công viêc bận chưa về thăm em được
Nếu có hờn chỉ...chút chút ...nghe em...!


 
Ðề: Giận _ yêu

Nói cùng giennie

Gặp em thoả nỗi chờ mong
Gặp em anh muốn cùng em dệt tình
Tơ trời mấy sợi vương rơi
Cùng anh thu vén... dệt tình em nghen...

.........................................
 
Ðề: Giận _ yêu

Giận anh thì giận thương rồi lại thương
Giận anh núi lở, đá mòn
Giận anh em nhớ, em thương anh nhiều
Gịân anh chỉ có buổi chiều ...........
Thời gian còn lại em dành ...yêu anh


 
Ðề: Giận _ yêu

Giận anh như thế vẫn nhiều
Giận anh như... gió thoảng qua đi mà
Yêu anh như thế chưa nhiều
Phí cả buổi chiều em chẳng được...Yêu


 
Ðề: Giận _ yêu

Anh!
Linh Giang của lòng...em (hì)

Giận anh ư? Em đâu muốn thế
Vì giận hờn làm ướt mi em
Anh không thương, mà ghét em thêm
Giận anh ư? Em nào muốn thế!

Nhưng cớ sao anh mãi làm em giận
Để đêm về mưa ướt đẫm mi em
Nhớ nghe anh, đừng làm em giận nữa
Em không làm cô bé dỗi hờn đâu!

&&&@@@***@@@&&&

 
Ðề: Giận _ yêu

GửI : dieulinh94

Đừng giận nữa em ơi đừng giận nữa
Thương em nhiều sao em nỡ giận anh
Nếu có giận thì sớm mai thôi em nhé
Còn chiều về em giành để yêu anh

Em đừng khóc cho lòng anh tê tái
Chút dỗi hờn anh cuống quýt... lo quanh
Nhìn anh thôi em sẽ lại làm lành
Và cứ thế bên nhau mình say đắm......



 
Ðề: Giận _ yêu

:battay:

Giận anh từ lúc mới quen
Yêu anh nhiều lắm, mà hay dỗi hờn!
Hờn anh hay nói chữ yêu
Cho em trông ngóng! còn anh cười hì!!!!?

Giận anh từ thủa mẹ chưa về với cha...........


 
Ðề: Giận _ yêu

Mẹ còn chưa về với Cha ngiã là em chưa ra đời
Vậy mà đã giân linhgiang rồi!
Giận từ kiếp trươc hả em?
 
Top