Hiểu biết và trái tim

Hiểu biết và TÌNH YÊU.
Chúng ta cuối cùng cũng biết rằng, mục đích của cuộc sống là 2 điều

  1. Đạt được tới HIỂU và BIẾT


  1. Trải nghiệm ( Thực hành để biết được )
Người nào trong cuộc đời càng hiểu biết nhiều, càng được trải nghiệm nhiều, đó mới là 1 cuộc đời thành công và hạnh phúc.
Chính thế nên mọi người mới nói: hãy ko ngừng học hỏi khám phá và tìm tòi.
Theo cách thông thường:
Một người sẽ với tới Hiểu, biết bằng cách Học và hỏi ( Học hỏi ) hay học hành. Nói đơn giản là học.
Và trong quá trình hành, thực hành, họ sẽ có được mục đích thứ 2: trải nghiệm.

Cuộc đời hay cuộc sống của mỗi con người là 1 GAME. Như nhiều người vẫn nói: là diễn kịch

Việc của người chơi là: HOÀN THÀNH SỨ MỆNH CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH.

Vì sinh ra, không có ai giống ai và ai cũng có 1 sứ mệnh riêng.
Có người sinh ra để làm 1 bác sỹ giỏi, có người được sinh ra để làm 1 giám đốc, và có người được sinh ra để làm 1 luật sư. Có người sinh ra để được làm cầu thủ đá bóng.
Thật ra ai cũng có thể làm bất cứ nghề gì, nhưng chuẩn hơn cả là ai cũng có 1 sở trường … hơn và sẽ thấy THOẢI MÁI làm điều mình THÍCH, ĐAM MÊ, khi được LÀ CHÍNH MÌNH.
Khi ai đó được LÀ CHÍNH MÌNH, làm theo ĐAM MÊ, làm cái SỞ TRƯỜNG của mình. Người đó đã đi đúng hướng. Hay nói đúng hơn.
Ai đó đi theo TRÁI TIM mình dẫn dắt, họ sẽ có được HẠNH PHÚC.
TRÁI TIM LÀ TÌNH YÊU, LÀ ĐAM MÊ, LÀ CẢM XÚC.
Trái tim là gốc, là động lực cho mọi việc.


Có những người NHỜ MAY MẮN mà đi đúng đường, đúng hướng, và HOÀN THÀNH GAME. Họ sẽ cảm thấy cuộc đời CÓ Ý NGHĨA, và HẠNH PHÚC ….. vì họ đã HOÀN THÀNH SỨ MỆNH CUỘC ĐỜI MÌNH: để rồi kiếp sau, hoặc có thể ngay kiếp này, họ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh tiếp theo khác.

Còn không ít người thấy cay đắng, uất ức đau khổ …. Lý do là vì HỌ không được là CÁI HỌ ĐÚNG RA PHẢI LÀ. Nói cách khác, họ không được là chính mình, không được làm theo đam mê,
Trong thời kỳ trước, nhiều người cha mẹ ép con cái theo cái SUY NGHĨ VÀ SỞ THÍCH của cha mẹ họ áp đặt. Và con cái đã phải SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHA MẸ. Đó là 1 bi kịch. Con cái hay bị bố mẹ áp đặt suy nghĩ, quan điểm, nhận thức và đánh mất chính mình.
Có những người vì quá đau khổ vì những điều trên, vì cuộc đời gặp quá nhiều điều KHÔNG MAY MẮN, HỌ cảm thấy CUỘC ĐỜI VÔ NGHĨA. Bởi họ sẽ KHÔNG HOÀN THÀNH SỨ MỆNH cuộc đời. Họ không biết họ sống vì điều gì nữa. 1 số ít sẽ muốn dừng GAME, và 1 trong số đó chọn cách đi tu, nghĩA là THIỀN, dừng cuộc chơi. Giờ họ chỉ muốn LÀM NGƯỜI QUAN SÁT, mà không tham gia chơi game nữa,. HỌ chỉ muốn HIỂU VÀ BIẾT, GIÁC NGỘ, mà không cần trải nghiệm nữa.

Mọi điều phải được xuất phát từ TRÁI TIM.
Hôn nhân, gốc phải là tình yêu chân thành
Nghề nghiệp, sự nghiệp: gốc phải là tình yêu nghề nghiệp hay đơn giản là yêu nghề, thích việc, đam mê công việc.
Có tình yêu là có động lực để làm tất cả.
Bởi, TÌNH YÊU là thứ mạnh nhất, tình yêu chính là vũ trụ ( vì tình yêu là kết hợp của âm và dương, của nam nữ, khi nam + nữ, âm + dương bằng 0, chính là bằng VŨ TRỤ )

Khi nam nữ HỢP nhau, tức là ghép nhau KHỚP, mà ko phải cố gắng nắn bóp, thì đó là sự hợp nhất tuyệt vời.
 

Thống kê

Chủ đề
100,614
Bài viết
467,349
Thành viên
339,819
Thành viên mới nhất
I7Vinity
Top