Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee Hong Ki

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki | Lee Hong Ki profile | anh lee hong ki 2012


P_HK.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki
rehearsalatshowtank02qg1.jpg

Lee Hong Ki
1201777575939509_file.jpg


1209813771858918_file.jpg

Lee Hong Ki
hong.jpg


lee_hong_ki_aka_jeremy_1539122940.jpg

Lee Hong Ki
012239_1334518589.jpg


20070624160807918701612rh7.jpg

Lee Hong Ki
090202110614-268-140.jpg


20090211News0517_LeeHongKi.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki
lee_hong_ki_-200903150104443.jpg


4bd1b611_10cdde94_leehongki.jpg

Lee Hong Ki
lee-hong-ki2.jpg


lee_hongki_a_k_a_jeremy_by_darksoulkagome90_1__647406512.jpg


LeeHongKi.jpg

Lee Hong Ki
4bd05472_279dfaab_lee-hong-ki-ft-island-9005849-400-422.jpg


4bd0546e_2d317211_lee_hong_ki_in_a_drama__27112009032638.jpg

Lee Hong Ki
lee_hong_ki_04_1954436930_1278574250.jpg


Thời thơ ấu của Lee Hong-Gi

Ở trường:

Tôi là môt đứa trẻ ranh mãnh và tôi có rất nhiều bạn bè. Và như bạn có thể đoán được, tôi là một đứa hay gây rắc rối.
Tôi đã từng mơ ước rằng sau này mình sẽ trở thành cảnh sát hoặc là một diễn viên.
Ra mắt film:
Tôi được thử sức với sự nghiệp đóng film đều nhờ có chú của tôi. Chú tôi là một người mẫu thời trang. Chú thường hay dẫn tôi đi theo mỗi buổi biểu diễn thời trang hay các sự kiện khác có liên quan và ở đó tôi đã gặp được người đề nghị tôi làm diễn viên cho bộ film của ông ấy. Đấy chính là cách tôi bắt đầu cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sự nghiệp ca hát:
Tôi dừng sự nghiệp đóng film trong khoảng thời gian hỗn loạn nhất và bắt đầu nghiêm túc hơn với ca nhạc. Tôi rất thích hát và tôi hát suốt ngày. Tôi đã tham gia một buổi hát thử giọng và thật may mắn là tôi đã được chấp nhận. Đấy chính là lý do tại sao tôi lại có mặt ở trong ban nhạc.


Lee Hong-Gi: Cảm nhận về âm nhạc:

Giọng hát tài năng:

Mọi người thường hay nói với tôi rằng giọng hát của tôi nghe chín chắn hơn so với tuổi và tôi có thể truyền đạt được sự buồn rầu qua giọng hát của mình rất là tốt.
Thực ra tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc đó ở chính bản thân mình qua những gì tôi đã trải nghiệm từ cuộc sống. Nhưng cái giúp ích cho tôi nhiều nhất lại là nhìn và lắng nghe những người khác trải qua những nỗi buồn đó như thế nào.
Tôi nghĩ sự nghiệp diễn xuất lúc nhỏ của tôi chính là nền tảng hướng dẫn tôi biết truyền đạt các cảm xúc của mình, kể cả những cảm xúc sâu xa và phức tạp đến ngay bản thân tôi cũng chưa hề cảm nhận được.

Bài hát ưa thích:

Tôi thường nghe rất nhiều bài hát thể loại nhạc Rock - Ballads. Những nhạc sĩ như: Yarn, EVE, Flower và cả Park Wan-Kyu nữa. Tất cả đều là những nghệ sĩ Rock mà tôi rất kính trọng và tôi rất hay nghe các tác phẩm của họ.
Trái tim của em sẽ được lấp đầy bời một tình yêu khác...
Đó là lời trong bài hát: "You went away" của Yarn.

Clip ca nhạc yêu thích nhất:

Có 2 đoạn film được dựng thành dựa trên 3 bài hát: Thunder, A man's first love và Only one person.
Mặc dù 2 đoạn film được dựng trên hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng những thành viên trong nhóm đều cố gắng hoàn thành rất là tốt.
Những bài hát ấy rất phù hợp với 2 đoạn film đó.
Tôi thực sự rất buồn khi phải nhìn thấy Jong-Hun bị đâm chết hay là Minh-Hwan chịu bị đánh thay cho tôi.

Kinh nghiệm học được khi ở Nhật:

Trong suốt quá trình chúng tôi hát trực tiếp ở bên Nhật, những cái sân khấu biểu diễn đều rất là gần với khán giả. Từ chỗ này tới đây_ chỗ mà phủ đầy cỏ này này.
Lúc đầu tôi nghĩ: Làm sao mình có thể biểu diễn ở trên cái sân khấu nhỏ như thế này cơ chứ!
Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi cũng đã quen dần với cái không gian nhỏ hẹp đó. Không những thế tôi còn học được lối biểu diễn trên sân khấu nhờ sự truyền đạt của thính giả.
Tôi thậm chí có thể nghe được cả tiếng loa ngay lập tức. Tôi đã có được cơ hội để sữa chữa những thiếu sót và sai lầm của mình bời vì tôi có thể nghe được tiếng loa ngay gần sân khấu. Nhờ thế mà tôi có thể luyện tập những bài hát của mình nhiều hơn nữa để nó có thể trở nên hoàn hảo!
Chúng tôi thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều so với album đầu tiên của mình.


Lee Hong-Gi nói về: Nếu....

Nếu tôi là một cô gái:

Tôi có thể bị thu hút bởi tất cả các thành viên trong nhóm: Jae-Jin, Jong-Hun, Minh-Hwan và cả Won-Bin nữa!
Tất cả mọi người đều có sức quyến rũ riêng của chính họ.
Tôi nghĩ các cô gái thích Jong-Hun bởi vì cậu ấy thường xử sự như một quý ông. Và thậm chí có một vài cô gái còn nói với tôi rằng họ thích những người con trai trẻ tuổi nhưng chín chắn và mạnh mẽ. Trong trường hợp đó thì họ sẽ thích Minh-Hwan.

Mẫu người hát song ca lý tưởng:

Đó là Yoon-Ha. Tôi gọi cô ấy là "em trai" của mình.
Chúng tôi đã có cơ hội biểu diễn chung với nhau trong một vài lễ trao giải.
Vì cô ấy thích nhóm nhạc nên chúng tôi có thể sẽ tạo thành một đội ăn ý. Thay vì tôi, cô ấy sẽ là người hát những bài tình ca nhẹ nhàng. Đó thật là một sự thay thế hoàn toàn khác.

Ngày cuối cùng trong cuộc đời:

Trước tiên tôi sẽ ở bên ba mẹ tôi trong 5 giờ đầu và những giờ cuối cùng. Giữa đó thì tôi có thể sẽ dành ra khoảng vài tiếng để ở bên ban nhạc của mình để nói lời chia tay. Tôi có thể đi gặp những người bạn của mình, àh, nếu tôi có bạn gái thì tôi cũng sẽ ở bên cô ấy nữa.
Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc mà tôi muốn làm trước khi chết.
Nhưng thời gian thật là ít ỏi, đúng không nào?
Tôi muốn dành những giờ phút cuối cùng cho ba mẹ mình.


Lee Hong-Gi: Ước mơ:

Vai trò đang thèm muốn:

Tôi muốn được thử sức mình với tất cả các vai diễn.
Lý do mà tôi thích diễn xuất là bởi vì tôi có thể trở thành một người khác và có thể làm được những điều mà tôi không thể làm ở ngoài đời thật của mình. Điều đó giống như là được sống 1 cuộc sống khác vậy.
Đấy là lý do tại sao tôi muốn được thử sức với tất cả các vai trò.

Công việc đang thèm muốn:

Là một Radio DJ
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái mỗi khi được mời tham gia một show của đài phát thanh. Tôi muốn được làm thử công việc đó.

Mục tiêu:

Trước tiên, tôi muốn cố gắng hết sức mình. Bạn luôn đạt được phần thưởng mỗi khi bạn cố gắng hết sức mình.
"Đừng có mong người khác trả công cho mình khi mình chưa thực sự thử làm việc." Mẹ tôi thường hay nói thế đó.


Kết thúc:

Tôi sẽ cố gắng để trở thành một ca sĩ Lee Hong-Gi luôn luôn làm hết sức mình vì FT Island.
Tôi là Hong-Gi! Cảm ơn bạn đã xem chương trình!


Lee Hong-Gi: Ca sĩ với giọng ca làm say đắm lòng người!

honggi02.jpg

Hình Lee Hong Ki
awwwhong.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki
10nfc6d.jpg


2n9yi38.jpg

Lee Hong Ki
2qaokkx.jpg

Hình Lee Hong Ki
walug9.jpg

Lee Hong Ki
hongki6.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki
hongki-1ygu.jpg


hongki-1.jpg

Lee Hong Ki
ftisland6.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki
fb1f01c5ef477df8f24c3b83a2a2d6e2_we.jpg

Lee Hong Ki
fff_BAB9BBE7_redhk2920.jpg


f_BAB9BBE7_redhk2920.jpg

Hình Lee Hong Ki
1014382025hv1ftfcpd.jpg


2bang.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki
ec8aa4ecba940004yy4.jpg

Lee Hong Ki
200741617194.jpg


b4ab028874029bingsinvx0.jpg

Hình Lee Hong Ki
200892021235.jpg

Lee Hong Ki

baby9.jpg

Hình Lee Hong Ki - Hình ảnh đẹp của Lee hong Ki

baby1.jpg

Lee Hong Ki
mnet2.jpg


baby5.jpg


heechul-hongki.jpg


baby4.jpg


baby2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Top