Khi kẻ nghiện game đi học

Tập 2:
Thằng đó nó tên A, nó lớn hơn tôi một tuổi mà lùn hơn tôi cả khúc, cái tính nó lôi nhôi quậy nhất trong lớp :cll:, mà tôi chẵng biết sao nó được lớp đặt biệt danh là A ghẻ mới đau, cái thằng A nó quậy riết rồi tôi sợ nó luôn, bữa nó hỏi tôi.
- Ê T! Mày ăn giống gì mà mày ghiền game thế T
- Đam mê thôi mày ơi
Cái thằng A đó suốt ngày ám tôi, chơi game cũng chẵng yên ổn, bữa nó lại tiệm nét với vài thằng bạn nữa trong lớp nó hỏi tôi.
- T đi chơi với bọn anh đi mày
- Thôi tụi mày đi đi, tao đang bắn CF với tụi nó rồi
- Giờ mày có đi không thì bảo
- Không, tao chán ra ngoài lắm nắng thế này ra ngoài cho đen da hết hã thằng khùng
- Được, thế thì mày chuẩn bị đi
Tôi la lên tụi mày làm cái quái gì vậy, một thằng ôm 2 cái tay, một thằng bịt mắt. một hồi nó buông tôi ra, trước mắt tui điều kinh dị xảy ra.
- Tụi mày sao reset máy của tao
- Anh mày thích đấy làm gì được tụi tao nào
Cứ thế đấy, ngày nào cũng thế riết tui chịu hết nỗi, mà ngộ anh trông tiệm nét cũng không mắng gì tụi nó hoặc làm gì đó để tôi được yên ổn chơi game nhỉ T.T, đang ngồi chơi một lúc thì điều kinh dị với tôi sắp bắt đầu, trước mặt tui là tụi nó
- Chào chú, chơi game tới đâu rồi
- Dạ đại ca của em, em mới chơi thôi
- Đi chơi với tụi anh nè, chơi game chán lắm
- Thôi! Máy mày đi đi, ngoài trời nắng lắm
- Được, anh em đâu lại chụp mắt nó lại tắt máy nó cho taooooo
Thế đấy cảnh 1 lập lại lần 2, riết rồi tui sợ chúng nó luôn, rồi tui cũng chịu thua đi theo tụi nó, nó dẫn tôi đi đâu nào là qua cái con kênh, rồi đi qua ngang nhà người ta ăn trộm trái cây @@( thời trẩu tre mà ai mà không như vậy :cll: ) ôi trời đất ơi, lần đầu tiên tôi dùng sức nhiều đến thế, tôi dùng sức đạp xe đạp xa ơi là xa chỗ nhà vừa mới trộm trái cây xong @@, chúng nó thì thằng nào cũng cười hớn hỡ, còn tôi thì chả thấy vui sợ tái mặt không còn miếng máu nào =.=”, rồi nó nói với tôi.
- Ê cu, đi với tụi anh sao vui không
- Vui vui cái con khỉ móc, chạy mệt thấy bà
- Mày mệt chứ tụi tao không mệt à, nhờ vậy mới có trái cây ăn đấy thằng ngu
- Mày muốn ăn trái cây thì ra chợ mà mua, mất mớ gì phải đi ăn trộm của người ta
- Haha, thế mới có cảm giác mạnh chứ mày, ra mua thì giống đàn bà quá
- haizzzzzz
Thế đấy lần đầu tiên tôi chịu đi chơi với tụi nó là vậy đấy, buổi chiều chúng nó dẫn tui đi ra xóm huế, buổi chiều ra xóm huế mát ơi là mát, đi trên con đường nhựa xung quanh toàn là ruộng nhìn mà thơ mộng ghê, đó giờ tui mới chịu đi ra ngoài mà nhiều đến thế, chứ trước giờ toàn là đi ra nét ngồi chơi chỉ biết cấm đầu mà cày game thôi, mà cũng tại tụi nó hết từ lúc đi chơi với tụi nó mà về nhà tôi toàn bị ăn cây nói chung là ăn hành đấy, vừa về đã mệt còn bị ba đánh rồi chửi, từ nhỏ tôi sống với ba rồi, mẹ tôi thì chả biết, tôi chỉ nhớ hồi cấp 1 mẹ tôi có đến thăm tôi vài lần rồi mất tiêu tới lớn, tới giờ thỉ mỗi năm dịp tết thì tôi có gặp lại mẹ một lần.
NVT: Minh Trí
 
Sửa lần cuối:

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top