Thấm thoắt, thế mà cũng đã tới 30 năm kể từ lần gần nhất Man City được chơi một trận chung kết. Cơ hội ở League Cup năm 1981 ấy, Man City thất bại, đẩy cơn khát danh hiệu của chủ sân City of Manchester lên mức cùng cực…
35 năm trắng tay, đó là chuỗi ngày đen tối mà Man City vẫn đang phải chịu đựng. Nếu không có ADUG, thì chẳng biết đến bao giờ sắc xanh của thành Manchester mới lại một lần được vinh quang gõ cửa. Bây giờ, cảm giác thiên đường đã cận kề trước mặt. ADUG đã đầu tư đúng, đã mạnh tay và Man City đã lột xác. Không thành công nhanh chóng như Chelsea, nhưng Man City giờ đã tạo được thế đối trọng nhất định trên bàn cờ bóng đá Anh. Không có đột biến, mùa tới thày trò HLV Roberto Mancini sẽ sánh vai cùng những anh hào như M.U, Arsenal, Chelsea nơi đấu trường danh giá Champions League.
Nhìn những gì đã qua ở Europa League, có thể thấy sự tự tin trong Man City đã ngày một lớn lên. Song trên hết, sự xuất hiện của Man City ở Wembley tối nay mới có giá trị thiết thực nhất. Chiếc vé bán kết FA Cup chính là sự thừa nhận cho bước phát triển của Man City, khẳng định thành quả lao động thời gian qua của các ngôi sao triệu phú ở sân City of Manchester. Tất nhiên, sẽ cần thêm ít nhất 180 phút nữa, cũng ở Wembley, để xem cơn khát danh hiệu của Man xanh có được giải tỏa hay không. Trước trận derby Manchester với Man United, đã có những hoài nghi lớn về khả năng chiến thắng của Man xanh, khi tiền đạo chủ lực, cũng là đội trưởng của đội bóng - Carlos Tevez - chấn thương phải nghỉ thi đấu một tháng.
Nhưng với một nhà vô địch, để phụ thuộc vào một cái tên thì chẳng khác gì tự trói mình. HLV Mancini cần chứng minh, không Tevez, Man City vẫn sẽ… chơi tốt. Nhìn vào đội ngũ mà Roberto Mancini có trong tay, chẳng ai dám nói bất kỳ ai trong số họ không phải tầm ngôi sao. Tevez vắng mặt thì Balotelli và Dzeko càng có đất, có sự tự tin để khẳng định mình, nhất là với sự hỗ trợ của dàn tiền vệ “khủng” phía sau. Họ đều đã hạ cánh xuống City of Manchester qua những bản hợp đồng bom tấn. Bởi thế, giờ là lúc họ phải chứng minh giá trị bản thân. Vả lại, bên kia chiến tuyến, đây sẽ là trận derby mà M.U vắng cả HLV Alex Ferguson lẫn tiền đạo chủ lực Wayne Rooney. Trước giờ, ai cũng biết tầm ảnh hưởng của bộ đôi trên lớn đến thế nào tại Old Trafford.
Vắng Sir Alex, ai sẽ đủ khả năng ra những chỉ đạo kịp thời bên đường biên? Thiếu Rooney, ai hút người, ai kiến tạo và ai ghi bàn như cái cách R10 bùng nổ dữ dội thời gian gần đây? Rõ ràng, trên bàn cân, lý thuyết, thì M.U vẫn nhỉnh hơn Man City nhờ bề dày truyền thống, kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội bóng lớn. Nhưng về thời cơ, cờ đang nằm trong tay thày trò Mancini. Giữa một kẻ đã quá no đủ thành tích, thậm chí đã… chán những chiếc Cúp FA với một kẻ đã 30 năm nay không biết đến một trận chung kết, có linh cảm, kẻ đang khát sẽ tìm được chiến thắng.
35 năm trắng tay, đó là chuỗi ngày đen tối mà Man City vẫn đang phải chịu đựng. Nếu không có ADUG, thì chẳng biết đến bao giờ sắc xanh của thành Manchester mới lại một lần được vinh quang gõ cửa. Bây giờ, cảm giác thiên đường đã cận kề trước mặt. ADUG đã đầu tư đúng, đã mạnh tay và Man City đã lột xác. Không thành công nhanh chóng như Chelsea, nhưng Man City giờ đã tạo được thế đối trọng nhất định trên bàn cờ bóng đá Anh. Không có đột biến, mùa tới thày trò HLV Roberto Mancini sẽ sánh vai cùng những anh hào như M.U, Arsenal, Chelsea nơi đấu trường danh giá Champions League.

Nhìn những gì đã qua ở Europa League, có thể thấy sự tự tin trong Man City đã ngày một lớn lên. Song trên hết, sự xuất hiện của Man City ở Wembley tối nay mới có giá trị thiết thực nhất. Chiếc vé bán kết FA Cup chính là sự thừa nhận cho bước phát triển của Man City, khẳng định thành quả lao động thời gian qua của các ngôi sao triệu phú ở sân City of Manchester. Tất nhiên, sẽ cần thêm ít nhất 180 phút nữa, cũng ở Wembley, để xem cơn khát danh hiệu của Man xanh có được giải tỏa hay không. Trước trận derby Manchester với Man United, đã có những hoài nghi lớn về khả năng chiến thắng của Man xanh, khi tiền đạo chủ lực, cũng là đội trưởng của đội bóng - Carlos Tevez - chấn thương phải nghỉ thi đấu một tháng.
Nhưng với một nhà vô địch, để phụ thuộc vào một cái tên thì chẳng khác gì tự trói mình. HLV Mancini cần chứng minh, không Tevez, Man City vẫn sẽ… chơi tốt. Nhìn vào đội ngũ mà Roberto Mancini có trong tay, chẳng ai dám nói bất kỳ ai trong số họ không phải tầm ngôi sao. Tevez vắng mặt thì Balotelli và Dzeko càng có đất, có sự tự tin để khẳng định mình, nhất là với sự hỗ trợ của dàn tiền vệ “khủng” phía sau. Họ đều đã hạ cánh xuống City of Manchester qua những bản hợp đồng bom tấn. Bởi thế, giờ là lúc họ phải chứng minh giá trị bản thân. Vả lại, bên kia chiến tuyến, đây sẽ là trận derby mà M.U vắng cả HLV Alex Ferguson lẫn tiền đạo chủ lực Wayne Rooney. Trước giờ, ai cũng biết tầm ảnh hưởng của bộ đôi trên lớn đến thế nào tại Old Trafford.
Vắng Sir Alex, ai sẽ đủ khả năng ra những chỉ đạo kịp thời bên đường biên? Thiếu Rooney, ai hút người, ai kiến tạo và ai ghi bàn như cái cách R10 bùng nổ dữ dội thời gian gần đây? Rõ ràng, trên bàn cân, lý thuyết, thì M.U vẫn nhỉnh hơn Man City nhờ bề dày truyền thống, kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội bóng lớn. Nhưng về thời cơ, cờ đang nằm trong tay thày trò Mancini. Giữa một kẻ đã quá no đủ thành tích, thậm chí đã… chán những chiếc Cúp FA với một kẻ đã 30 năm nay không biết đến một trận chung kết, có linh cảm, kẻ đang khát sẽ tìm được chiến thắng.