Em khổ tâm quá mà không dám kêu đâu, đành lên đây kêu với các bác. 
Chả là em với thằng ny e dạo này trục trặc quá. Em với nó đều đang đi du học, đi cùng đợt với nhau nhưng khác nước. Từ khi đi đến giờ mấy tháng rồi mà nó tự nhiên thay đổi như thằng điên í các bác ạ. Ở nhà nó tình cảm quan tâm em lắm, thế mà sang đó chẳng thấy nhắn tin chat chit các kiểu hỏi han em gì, toàn em ko chịu được gọi nó trước. Mà nó còn thái độ với em cơ, em gọi nói chuyện mà nó toàn nói qua loa đc mấy câu rồi bơ em luôn í, em cáu thì nó bảo là bên này học hành vất vả với sống khó khăn các thứ nên nó mệt mỏi, ko quan tâm em đc. Em cũng thông cảm, nhưng mà càng ngày nó càng thái độ mới đáng chém chứ lại. Đây điển hình là hôm trước em bực quá ko chịu được, em bảo có gì ông nói mẹ nó thẳng ruột ngựa ra đi còn biết đường, thế mà đíu gì nó vẫn im ỉm mới cay chứ.
Bình thường các bác con giai cứ chê đàn bà con gái bọn em lằng nhằng vòng vo, chứ như cái trường hợp của em thì chả biết đứa nào giai đứa nào gái nữa. À mà đấy, tiện là hỏi han các bác giai xem thằng này nó bị cl gì, các bác có cách nào cho em trị nó ko, ít nhất cũng cho nó cay 1 vố chứ em khó chịu lắm rồi.
Chả biết có phải sang nước khác tìm được thằng đàn ông của đời nó rồi ko nữa.

Chả là em với thằng ny e dạo này trục trặc quá. Em với nó đều đang đi du học, đi cùng đợt với nhau nhưng khác nước. Từ khi đi đến giờ mấy tháng rồi mà nó tự nhiên thay đổi như thằng điên í các bác ạ. Ở nhà nó tình cảm quan tâm em lắm, thế mà sang đó chẳng thấy nhắn tin chat chit các kiểu hỏi han em gì, toàn em ko chịu được gọi nó trước. Mà nó còn thái độ với em cơ, em gọi nói chuyện mà nó toàn nói qua loa đc mấy câu rồi bơ em luôn í, em cáu thì nó bảo là bên này học hành vất vả với sống khó khăn các thứ nên nó mệt mỏi, ko quan tâm em đc. Em cũng thông cảm, nhưng mà càng ngày nó càng thái độ mới đáng chém chứ lại. Đây điển hình là hôm trước em bực quá ko chịu được, em bảo có gì ông nói mẹ nó thẳng ruột ngựa ra đi còn biết đường, thế mà đíu gì nó vẫn im ỉm mới cay chứ.
Bình thường các bác con giai cứ chê đàn bà con gái bọn em lằng nhằng vòng vo, chứ như cái trường hợp của em thì chả biết đứa nào giai đứa nào gái nữa. À mà đấy, tiện là hỏi han các bác giai xem thằng này nó bị cl gì, các bác có cách nào cho em trị nó ko, ít nhất cũng cho nó cay 1 vố chứ em khó chịu lắm rồi.
Chả biết có phải sang nước khác tìm được thằng đàn ông của đời nó rồi ko nữa.