Tuổi thơ con bên mẹ
Như quả non trong vườn
Mẹ nâng niu nuôi dưỡng
Gửi bao niềm yêu thương.
-
Tháng ngày con khôn lớn
Bay cao và bay xa
Giữa dòng đời vội vã
Mẹ con dần cách xa.
-
Con hòa vào đời rộng
Với theo những giấc mơ
Loanh quanh tìm danh vọng
Bóng mẹ như đã mờ.
-
Mẹ vẫn bên con đó
Mà như xa thật xa
Con vô tâm hờ hững
Con quên lối về nhà...
-
Đời dấy lên dông bão
Con chới với ngã nhào
Bao xa hoa, phù phiếm
Chẳng khác gì chiêm bao.
-
Khi lòng con trống vắng
Khi con thấy cô đơn
Bờ môi con ướt mặn
Mẹ nhẹ nhàng đến bên.
-
Như thuyền về bến đỗ
Như chim lạc về đàn
Lòng dâng tràn hạnh phúc
Yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
T.N.T
Như quả non trong vườn
Mẹ nâng niu nuôi dưỡng
Gửi bao niềm yêu thương.
-
Tháng ngày con khôn lớn
Bay cao và bay xa
Giữa dòng đời vội vã
Mẹ con dần cách xa.
-
Con hòa vào đời rộng
Với theo những giấc mơ
Loanh quanh tìm danh vọng
Bóng mẹ như đã mờ.
-
Mẹ vẫn bên con đó
Mà như xa thật xa
Con vô tâm hờ hững
Con quên lối về nhà...
-
Đời dấy lên dông bão
Con chới với ngã nhào
Bao xa hoa, phù phiếm
Chẳng khác gì chiêm bao.
-
Khi lòng con trống vắng
Khi con thấy cô đơn
Bờ môi con ướt mặn
Mẹ nhẹ nhàng đến bên.
-
Như thuyền về bến đỗ
Như chim lạc về đàn
Lòng dâng tràn hạnh phúc
Yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
T.N.T