mình đã ngỉ seo, và chuyển ngề, trước mình seo về tư vấn học hàn quốc

Mình bắt đầu bước vào ngề SEO vào năm 2015, lúc đo mình làm vè tư vấn du hàn quốc, sau 1 khoảng thời gian tốt nghiệp mà chưa
xin được việc, lúc đó có 1 người anh có gợi ý cho mình về SEO, anh ấy bảo là ngành này
đang hot, tuyển rất nhiều mà thu nhập cũng khá. Sau đó anh ấy training cho mình
khoảng 2 tuần và mình mất khoảng 2 tuần tự học trên mạng, youtube rồi đi xin việc.
Công việc đầu tiên của mình là nhân viên SEO 1 công ty may mặc khá nhỏ với mức lương thử việc 4tr, tặc lưỡi làm luôn tại lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều (nhưng mà lúc phỏng vấn
cũng có nói đã có kinh nghiệm 1 năm rồi, không thì ai mà nhận). Khoảng năm 2014 là cái
lúc mà SEO chủ yếu là spam backlink vô tội vạ, đa số là forum, sau khoảng 3 4 tháng gì đấy
thì key của mình cũng vào được top 10, lúc này mình được tăng lương lên 5.5tr, tuy nhiên 3 tháng tiếp theo nó vẫn không nhúc nhích được tí nào, áp lực càng lúc càng nhiều mà mình chả biết làm sao hết, cứ đẩy backlink, backlink, spin rồi backlink, công việc mỗi ngày chỉ là đăng kí nick diễn đàn, tạo blogspot rồi đăng bài lên, bài viết thì chủ yếu là xào đi xào lại. Rồi đến khoảng tầm tháng 9(mình vào làm hồi sau tết),
Site mình bị phạt hay là google nó update thuật toán gì đó, toàn bộ từ khóa rớt hạng hết,
mấy từ khóa top 10 bay hết sang top 30, còn mấy từ top 20 thì bay luôn top 100, lúc này
mình mới hoảng quá cầu cứu khắp nơi, ai cũng bảo là bị phạt rồi, mình cũng thử sửa
cái này sửa cái kia mà hết tháng đó từ khóa vẫn không nhúc nhích gì, rồi cái gì tới cũng
phải tới. Sếp sau khi biết chuyện đã nhẹ nhàng bảo mình nghỉ việc đi, đó là lần đầu tiên
đi làm và cũng là lần đầu bị đuổi, tối đó cay đắng ngủ không nổi. Vài tuần sau đó mình quyết tâm học 1 khóa SEO đầy đủ tại 1 trung tâm cũng khá có tiếng, thực ra kiến thức cũng không quá mới mẻ tại vì nó cũng giống như những ebook trên mạng và các clip hướng dẫn trên youtube, có chăng khác là các thầy có truyền 1 số kinh nghiệm và 1 số site cụ thể để phân tích.
Khoảng đầu tháng 11 mình có đi xin việc lại, cũng là SEO với mức lương tầm 7tr. Lần này mình cũng làm
được hơn 1 năm, từ khóa cũng khá ổn định, mặc dù có 1 vài lần google update thuật toán nên cũng bị xáo trộn nhưng sau đó cũng bình thường lại. Khoảng đầu năm 2016 thì sếp quyết định làm site mới, đầu thư thêm 1 số tính năng giỏ hàng thanh toán với giao diện đẹp hơn. Lúc này cũng là lúc ác mộng SEO bắt đầu, toàn bộ từ khóa mất hết, quá trình SEO lại ngày ngày viết bài, backlink, rồi viết bài, backlink cứ lặp đi lặp lại như thế gần 2 tháng mà vẫn không thấy kết quả. Lúc này mình rất nản, công việc cứ lặp đi lặp lại vô dịnh mà không thấy khả quan gì, lúc này sếp cũng có hối thúc rồi bóng gió này kia, khoảng đầu tháng 5 thì mình xin nghỉ và áp lực và cảm thấy chán ngán với công việc. Cứ nghĩ đến cảnh cứ có 1 chủ đề mà ngày nào cũng xào đi xào lại viết bài cho nó cảm thấy mệt mỏi, rồi mức lương cũng không cao, trong khi bạn bè đứa nào cũng ngon lành cả mà mình thì có cảm giác như 1 thằng spammer lương 7tr. Nhưng lúc đó nghỉ xong cảm thấy mất phương hướng, không biết làm gì cả mà không muốn làm,minh ngĩ m quyet định đúng,
trước kia mình làm seo cho du học nhưng k biết có phải mình onpage web k tốt k mà k lên nổi top 10. các bạn thử vào rồi gop ý chominh xem mình cần sửa onpage bài viết này trên web kiểu gi với ,web la duhcvietstar chấm edu chấm vn nhé, cảm ơn mn đã đọc
 
Em cũng tìm hiểu seo trên mạng và đang nhận seo 1 trang. mà nge bạn nói vậy nản quá trời...
 
Thật ra vấn đề là do mình đi làm cho người ta, thành ra động lực không có nhiều. Trong khi người thuê thì cũng muốn tiết giảm chi phí nên công trả cho người SEO rất là bèo.
Nhưng nếu khi tự làm cho chính bản thân mình thì không còn cảm giác này đâu. Vì phải lo làm nghiêm túc, k phải là spam mà là đi chia sẻ thật sự.
Không phải vì để kiếm backlink, cũng chả phải kiếm chữ ký. Đơn giản là để định hình và giới thiệu tới khách hàng biết tới sản phẩm của mình.
Nên chung quy lại, hãy làm việc như chính làm cho chính mình vậy, đừng nghĩ mình đang đi làm thuê. Hãy xem đó là đứa con tinh thần của mình thì rồi cũng sẽ vượt qua hết sự nhàm chán thôi.
 

Ihavenothing

✩✩✩
Thật ra vấn đề là do mình đi làm cho người ta, thành ra động lực không có nhiều. Trong khi người thuê thì cũng muốn tiết giảm chi phí nên công trả cho người SEO rất là bèo.
Nhưng nếu khi tự làm cho chính bản thân mình thì không còn cảm giác này đâu. Vì phải lo làm nghiêm túc, k phải là spam mà là đi chia sẻ thật sự.
Không phải vì để kiếm backlink, cũng chả phải kiếm chữ ký. Đơn giản là để định hình và giới thiệu tới khách hàng biết tới sản phẩm của mình.
Nên chung quy lại, hãy làm việc như chính làm cho chính mình vậy, đừng nghĩ mình đang đi làm thuê. Hãy xem đó là đứa con tinh thần của mình thì rồi cũng sẽ vượt qua hết sự nhàm chán thôi.
Thím này nói đúng nè :facebook3:
 
mình cũng đang làm về seo các bác ạ, nghề này nếu không tâm huyết khó mà làm, chủ đề tin tức nhiều thì k nói, nếu làm chuyên về 1 loại nào đó mà cứ xào đi xào lại mãi mấy cái content thì có mà điên cả đầu, có thể các bác là dân chuyên hay thánh content thi e k dám chê, còn phần mình thì cứ phải xào mấy cái content cũ riết rồi mệt mỏi, đi link thì mấy forum cứ ban miết, mình cũng chẳng spam chẳng qua cmt nhưng có đưa link và cứ thế là bị block. haiz
1 chút tâm sự của seo quèn, ae xin lượng thứ.
P/s: em đang seo phụ cho site này sangoanpha.com, anh em thương tình ghé vào cho e 1 chút traffic ạ, đội ơn lắm lắm
 
Bạn thử tạo một trang blog cá nhân viết về những điều mình thích: ẩm thực, công nghệ..... và thử Seo blog đó lên xem sao. Mình hay lấy lại cảm hứng theo cách này :)
 
dân SEO giờ chuyển qua thiết kế web hay Digital Marketing là chủ yếu. số còn lại thì tự kinh doanh và tự SEO cho mình
 
bạn làm 1 mình vất là đúng rồi bạn ah:((. làm có đội thì sẽ cố gắng phát triển lên chứ 1 mình cày khó vs lúc gặp khó thì ko nghĩ ra gì hết ah.:((
 
Cảm ơn bạn. Bài viết rất hay và hữu ích. Hy vọng bạn sẽ ra nhiều bài viết nữa nhé !
 
Top