Đã mấy hôm rồi trời đổ mưa.
Gió mang hơi lạnh chuyển giao mùa.
Mà anh sao cứ thơ thẩn mãi.
Đợi em sao em mãi... làm ngơ.
Nơi em ở mùa hè rất nóng
Có muốn cùng dạo ngắm cảnh với anh
Nơi anh sống mặt trời đi ngủ sớm
Sương mù giăng chẳng thấy nắng vàng.
Anh sẽ đưa em lên đỉnh LaBiang
Kể cho em nghe câu chuyện tình của núi
Anh đãi em món thịt rừng , dúi*nướng
Rượu ngà say em sẽ chẳng muốn về.
Nhìn sương giăng dạ thấy nao nao
Anh mơ tưởng cõi tiên bồng .... đáo cảnh
linhgiang
* Một loài thú sống ở rừng chuyên ăn các loai rễ cây và ...
Gió mang hơi lạnh chuyển giao mùa.
Mà anh sao cứ thơ thẩn mãi.
Đợi em sao em mãi... làm ngơ.
Nơi em ở mùa hè rất nóng
Có muốn cùng dạo ngắm cảnh với anh
Nơi anh sống mặt trời đi ngủ sớm
Sương mù giăng chẳng thấy nắng vàng.
Anh sẽ đưa em lên đỉnh LaBiang
Kể cho em nghe câu chuyện tình của núi
Anh đãi em món thịt rừng , dúi*nướng
Rượu ngà say em sẽ chẳng muốn về.
Nhìn sương giăng dạ thấy nao nao
Anh mơ tưởng cõi tiên bồng .... đáo cảnh
linhgiang
* Một loài thú sống ở rừng chuyên ăn các loai rễ cây và ...