Mời các bạn vào thử tài suy luận

forgetmenot

✩✩✩
Có vợ mới! :cll:
Chính xác! =D>
Đây là chuyện có thật của 1 người quen 4get và phải suy luận thật kỹ nhé, đặt mình vào hoàn cảnh đó mới hiểu. :)
Huy và Ái là 2 bé anh em cô cậu sống chung nhà, học chung lớp Mầm (hay Chồi gì đó). Mỗi sáng chỉ cần 1 người lớn trong nhà đưa cả 2 bé đi học mẫu giáo. Sách bỏ chung 1 cặp, đến trường thì lấy ra, mỗi bé 1 cuốn cầm vào lớp. Trên bìa sách có ghi tên của bé. Điều lạ lùng là cả 2 đều chưa biết đọc nhưng Huy luôn luôn chọn đúng sách của mình. 1 hôm có người trong gia đình hỏi tại sao, Huy cười trả lời:
- Vì……………………................................
Vì sao?
:welcome:
 
Sửa lần cuối:

Sửu Nguyễn

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Chính xác! =D>
Đây là chuyện có thật của 1 người quen 4get và phải suy luận thật kỹ nhé, đặt mình vào hoàn cảnh đó mới hiểu. :)
Huy và Ái là 2 bé anh em cô cậu sống chung nhà, học chung lớp Mầm (hay Chồi gì đó). Mỗi sáng chỉ cần 1 người lớn trong nhà đưa cả 2 bé đi học mẫu giáo. Sách bỏ chung 1 cặp, đến trường thì lấy ra, mỗi bé 1 cuốn cầm vào lớp. Trên bìa sách có ghi tên của bé. Điều lạ lùng là cả 2 đều chưa biết đọc nhưng Huy luôn luôn chọn đúng sách của mình. 1 hôm có người trong gia đình hỏi tại sao, Huy cười trả lời:
- Vì……………………………………………
Vì sao?
:welcome:
Sách có màu khác nhau mà :troll2:
 

ATM

✩✩✩✩
Chính xác! =D>
Đây là chuyện có thật của 1 người quen 4get và phải suy luận thật kỹ nhé, đặt mình vào hoàn cảnh đó mới hiểu. :)
Huy và Ái là 2 bé anh em cô cậu sống chung nhà, học chung lớp Mầm (hay Chồi gì đó). Mỗi sáng chỉ cần 1 người lớn trong nhà đưa cả 2 bé đi học mẫu giáo. Sách bỏ chung 1 cặp, đến trường thì lấy ra, mỗi bé 1 cuốn cầm vào lớp. Trên bìa sách có ghi tên của bé. Điều lạ lùng là cả 2 đều chưa biết đọc nhưng Huy luôn luôn chọn đúng sách của mình. 1 hôm có người trong gia đình hỏi tại sao, Huy cười trả lời:
- Vì……………………………………………
Vì sao?
:welcome:
Trẻ con kg biết đọc nhưng có thể nhận thấy sự khác nhau dù rất nhỏ, Chắc chắn trên bìa sách của Huy có điều gì khác với của Ái, thí dụ 1 dấu X, 1 chỗ bị rách hay 2 cái tên nhìn khác nhau về số chữ... nên Huy có thể nhận ra dễ dàng. :cnr:
 

forgetmenot

✩✩✩
Trẻ con kg biết đọc nhưng có thể nhận thấy sự khác nhau dù rất nhỏ, Chắc chắn trên bìa sách của Huy có điều gì khác với của Ái, thí dụ 1 dấu X, 1 chỗ bị rách hay 2 cái tên nhìn khác nhau về số chữ... nên Huy có thể nhận ra dễ dàng. :cnr:
Đúng rồi, đáp án rất đơn giản, Huy nói:
- Vì con đã tô màu tên của con trên bìa sách.
:haha:
Mời mọi người suy luận tiếp:
Một người đàn ông uống rượu ở quán cả đêm. Cuối cùng chủ quán báo đã đến giờ quán đóng cửa. Ông ta đứng dậy để đi ra và ngã sấp mặt xuống đất.
Ông ta cố đứng lên một lần nữa, kết quả y như vậy. Nghĩ rằng nếu mình bò ra khỏi quán hít thở một chút không khí trong lành có lẽ sẽ tỉnh táo hơn, ông ta làm như vậy.
Ra đến bên ngoài, ông ta đứng lên và lại ngã sấp mặt xuống. Ông ta quyết định bò qua bốn dãy phố để về nhà. Khi đến trước cửa nhà, ông ta đứng lên và lại ngã sấp mặt xuống. Ông ta đành phải bò qua cửa vào trong phòng ngủ.
Khi bò đến giường, ông ta cố đứng lên một lần nữa. Lần này ông ta vươn thẳng người lên, nhưng lại ngã ngay xuống giường và ngủ thiếp đi ngay khi đầu chạm vào gối.
Sáng hôm sau, vợ ông ta đứng bên giường quát to làm ông ta thức dậy:
- Vậy là tối qua ông lại đi uống rượu!

- Sao bà lại nói vậy? ông ta hỏi, cố làm ra vẻ không biết gì.
- Chủ quán mới gọi điện. Ông ta nói.................................................. ....
Tiếp theo là gì hả các bạn? Chỉ 1 đáp án vui và bất ngờ thôi nhé. :welcome:
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Đúng rồi, đáp án rất đơn giản, Huy nói:
- Vì con đã tô màu tên của con trên bìa sách.
:haha:
Mời mọi người suy luận tiếp:
Một người đàn ông uống rượu ở quán cả đêm. Cuối cùng chủ quán báo đã đến giờ quán đóng cửa. Ông ta đứng dậy để đi ra và ngã sấp mặt xuống đất.
Ông ta cố đứng lên một lần nữa, kết quả y như vậy. Nghĩ rằng nếu mình bò ra khỏi quán hít thở một chút không khí trong lành có lẽ sẽ tỉnh táo hơn, ông ta làm như vậy.
Ra đến bên ngoài, ông ta đứng lên và lại ngã sấp mặt xuống. Ông ta quyết định bò qua bốn dãy phố để về nhà. Khi đến trước cửa nhà, ông ta đứng lên và lại ngã sấp mặt xuống. Ông ta đành phải bò qua cửa vào trong phòng ngủ.
Khi bò đến giường, ông ta cố đứng lên một lần nữa. Lần này ông ta vươn thẳng người lên, nhưng lại ngã ngay xuống giường và ngủ thiếp đi ngay khi đầu chạm vào gối.
Sáng hôm sau, vợ ông ta đứng bên giường quát to làm ông ta thức dậy:
- Vậy là tối qua ông lại đi uống rượu!

- Sao bà lại nói vậy? ông ta hỏi, cố làm ra vẻ không biết gì.
- Chủ quán mới gọi điện. Ông ta nói.................................................. ....
Tiếp theo là gì hả các bạn? Chỉ 1 đáp án vui và bất ngờ thôi nhé. :welcome:
Xỉn mấy thì xỉn nhưng cũng có thể đứng lên được mà. Suy ra là ông này kg đứng lên được kg phải vì xỉn.
- Chủ quán mới gọi điện. Ông ta nói ông đã bỏ quên cái xe lăn ở đó.
:facebook9:
Đúng kg 4get? :cnr:
 

forgetmenot

✩✩✩
Xỉn mấy thì xỉn nhưng cũng có thể đứng lên được mà. Suy ra là ông này kg đứng lên được kg phải vì xỉn.
- Chủ quán mới gọi điện. Ông ta nói ông đã bỏ quên cái xe lăn ở đó.
:facebook9:
Đúng kg 4get? :cnr:
Đúng rồi =D>
Mời mọi người suy luận tiếp:
Hướng dẫn viên (HDV) du lịch đưa đoàn du khách (DK) đến trước một khe núi hẹp và sâu ngắm cảnh. Một vị du khách thắc mắc:
- Nếu ai bị té xuống đây thì sao? Có cứu lên được không?
HDV:
- Được chứ. Lần trước một con bò rớt xuống người ta còn đem lên được mà.

DK:
- Đem lên bằng cách nào?

HDV:
- .................................................. ........................!!!

DK: ???
HDV nói gì vậy các bạn? Chỉ 1 đáp án bất ngờ và làm bật cười thôi nhé. :welcome:
 

Em yêu Vforum

Cần tìm anh trai nuôi :)
Đúng rồi =D>
Mời mọi người suy luận tiếp:
Hướng dẫn viên (HDV) du lịch đưa đoàn du khách (DK) đến trước một khe núi hẹp và sâu ngắm cảnh. Một vị du khách thắc mắc:
- Nếu ai bị té xuống đây thì sao? Có cứu lên được không?
HDV:
- Được chứ. Lần trước một con bò rớt xuống người ta còn đem lên được mà.

DK:
- Đem lên bằng cách nào?

HDV:
- .................................................. ........................!!!

DK: ???
HDV nói gì vậy các bạn? Chỉ 1 đáp án bất ngờ và làm bật cười thôi nhé. :welcome:
Rơi xuống thì chắc chắn là chết do chấn thương sọ não hoặc chết đuối.
Nên đáp án là: Xẻo thịt ra rồi đem lên
 

forgetmenot

✩✩✩
Rơi xuống thì chắc chắn là chết do chấn thương sọ não hoặc chết đuối.
Nên đáp án là: Xẻo thịt ra rồi đem lên
Chính xác! =D> (Đáp án là :Thì xẻ nhỏ nó ra!) :D
Mời các bạn suy luận tiếp:
Một người đàn ông lái xe trên một con đường nông thôn nhìn thấy một con gà ba chân. Ông ta cảm thấy rất thú vị nên chạy theo nó một đoạn. Ông ta nhận thấy con gà đang chạy với tốc độ 30 dặm một giờ và tò mò muốn biết nó có thể chạy nhanh đến mức nào. Ông ta tăng tốc và nó cũng làm theo. Cả hai chạy đến 45 dặm một giờ, ông ta tăng tốc thêm nữa và ngạc nhiên thấy nó vẫn chạy trước mặt mình với tốc độ 60 dặm một giờ!!!
Đột nhiên con gà tách khỏi con đường và rẽ vào một con đường nhánh dẫn đến một nông trại. Người đàn ông theo sau con gà và thấy một người đàn ông đứng trong sân giữa một tá gà ba chân. Ông ta gọi người chủ trại: " Ông làm sao có được những con gà ba chân này ?"
Người chủ trại trả lời: " Tôi gây giống chúng. Gia đình tôi có tôi, vợ tôi, con trai tôi và chúng tôi đều thích ăn đùi gà. Vì mỗi con gà chỉ có hai chân, tôi bắt đầu lai tạo ra giống gà ba chân này để tất cả chúng tôi có thể ăn món ăn ưa thích của mình".
" Thật đáng kinh ngạc!" Người lái xe hơi nói . "Thịt chúng có ngon không?"
"Tôi không biết,............................................. ............"
Đoạn cuối câu là gì? :haha:
 
Ông này buồn cười quá, cứ thịt 3 con gà là mỗi người có 2 đùi gà ăn thoải mái, gây giống chi cho mệt? :cnr:
 

Duy Tùng Shrek

I Love [you] <3
Chính xác! =D> (Đáp án là :Thì xẻ nhỏ nó ra!) :D
Mời các bạn suy luận tiếp:
Một người đàn ông lái xe trên một con đường nông thôn nhìn thấy một con gà ba chân. Ông ta cảm thấy rất thú vị nên chạy theo nó một đoạn. Ông ta nhận thấy con gà đang chạy với tốc độ 30 dặm một giờ và tò mò muốn biết nó có thể chạy nhanh đến mức nào. Ông ta tăng tốc và nó cũng làm theo. Cả hai chạy đến 45 dặm một giờ, ông ta tăng tốc thêm nữa và ngạc nhiên thấy nó vẫn chạy trước mặt mình với tốc độ 60 dặm một giờ!!!
Đột nhiên con gà tách khỏi con đường và rẽ vào một con đường nhánh dẫn đến một nông trại. Người đàn ông theo sau con gà và thấy một người đàn ông đứng trong sân giữa một tá gà ba chân. Ông ta gọi người chủ trại: " Ông làm sao có được những con gà ba chân này ?"
Người chủ trại trả lời: " Tôi gây giống chúng. Gia đình tôi có tôi, vợ tôi, con trai tôi và chúng tôi đều thích ăn đùi gà. Vì mỗi con gà chỉ có hai chân, tôi bắt đầu lai tạo ra giống gà ba chân này để tất cả chúng tôi có thể ăn món ăn ưa thích của mình".
" Thật đáng kinh ngạc!" Người lái xe hơi nói . "Thịt chúng có ngon không?"
"Tôi không biết,............................................. ............"
Đoạn cuối câu là gì? :haha:
"Tôi không biết, vì chúng chạy nhanh quá, có ai bắt được chúng mà làm thịt đâu." :cll:
 
Top