Nghị luận về câu nói “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”

Hướng dẫn làm bài văn nghị luận về câu nói "mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại" lớp 8 hay nhất.

Hỏi vì sao con người ta lại tồn tại như một thực thể và hòa hợp với tạo hóa? Hỏi tại sao con người ta lại có một trái tim nóng và khối óc chứa đầy suy tư? Có lẽ câu trả lời quá đỗi rõ ràng đó là vì có tình yêu thương. Một thứ tình cảm cao quý khiến nhân loại xích lại gần nhau hơn mặc cho sự cách trở về thời gian và không gian địa lí. Dường như tình người trở thành một chiếc cầu nối cho hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Người ta thường nói tình yêu có thể làm cho hoa nở, có thể làm cho con cá biết bay và con chim biết bơi, chỉ đơn giản vậy thôi ta đã hiểu được sức mạnh của tình yêu thương. Và một triết lí sống cần chúng ta chiêm nghiệm đó là: "Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại". Dưới đây là bài văn mẫu hướng dẫn nghị luận về câu nói: "Mọi thứ qua đi chỉ còn tình người ở lại" lớp 8 hay nhất để các bạn tham khảo nhé.

BÀI LÀM 1 NGHỊ LUẬN VỀ CÂU NÓI: MỌI THỨ RỒI SẼ QUA ĐI, CHỈ CÒN TÌNH NGƯỜI Ở LẠI LỚP 8 HAY NHẤT
"Sự sống trên trái đất phải trải qua 380 triệu năm thì con bướm mới biết bay; rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, trải qua 4 kỉ địa chất con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu ". Thời gian là vô hạn, liệu tình người có thể vĩnh cửu? Có lẽ chúng ta không thể trả lời một cách chắc chắn nhưng một điều trong cuộc sống đã trở thành một chân lí: "mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại"

Trong cuộc sống, mọi thứ chỉ mang tính tương đối, không có điều gì là tuyệt đối vì thế mà con người có thể làm mất đi những thứ quý giá, tuột mất nhiều điều mà chúng ta ấp ủ bấy lâu. Nhưng xin hãy nhớ rằng khi bạn mất tất cả, khi mọi việc đã ngủ yên ở quá khứ thì hiện tại ta vẫn còn tình người. Trước hết, tình người là gì? Để cắt nghĩa tình cảm quả là một điều khó khăn nhưng chúng ta ai cũng hiểu tình người là tình cảm của con người. Thứ tình cảm đó xuất hiện khi và chỉ khi có sự xuất hiện của con người. Đó có thể là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Nó tồn tại dưới dạng vô hình trong tâm thức mỗi con người và nằm sâu trong địa hạt của tâm hồn. Tình cảm là thứ vô giá, khi trong ta có tình thương cũng có nghĩa ta trở thành một người có tấm lòng nhân hậu. Khi ta có tình thương cũng là lúc ta không nằm trong số những kẻ vô cảm của xã hôi. Tình thương là thứ cảm hóa con người, là kim chỉ nam dẫn lối cho những kẻ lầm lạc trên con đường tìm về bản ngã. Suy cho cùng con người ta là loài động vật sống trong tình thương, không chỉ có trí óc mà còn có một trái tim. Tình cảm luôn là yếu tố quan trọng giúp con người có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp. Và khi dòng thời gian chảy trôi vô định, xếp tất cả những bộn bề vào quá khứ, chúng ta chỉ còn một thứ để ấp ủ đó chính là tình người. Nó trở thành một giá trị tinh thần quý hơn những giá trị vật chất tầm thường và những tham niệm nhỏ nhen của con người trong cuộc sống đầy những rối ren, lừa lọc và dối trá.

Từ khi chào đời, con người sống trong tình thương của gia đình, được nuôi dưỡng bàng tình cha nghĩa mẹ, vậy chúng ta nên làm gì để tình cảm ấy không bị thui chột mà nó ngày càng được ban phát khắp mọi nơi? Có lẽ trước hết, mỗi chúng ta hãy mang trong mình một tâm hồn thánh thiện và tốt bụng, tự mình bỏ đi những điều ích kỉ xấu xa và nhỏ nhen. Biết rằng, mỗi người chúng ta không ai có thể hoàn hảo, bên trong con người đều tồn tại cả thiện và ác nhưng chính vì điều đó mà chúng ta càng phải hướng trái tim đến cái thiện, để nó luôn đong đầy tình thương.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người luôn cho rằng, con người không còn được tốt đẹp và tình nghĩa như thời xưa, nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn những người luôn biết hy sinh, sẻ chia và giúp đỡ. Họ dùng tình thương và lòng bác ái để kéo gần khoảng cách của mọi người. Bên cạnh đó vẫn còn những tên giết người phi nhân tính, không có lương tri, tình người.

Dù trong thời đại nào, tình người đều là thứ thiết yếu trong đời sống tinh thần, nó giúp con người có vị thế hơn những thứ vô tri. Vì vậy mỗi chúng ta nên biết trân trọng và giữ gìn tình cảm tốt đẹp đó


BÀI VĂN MẪU 2 NGHỊ LUẬN VỀ CÂU NÓI "MỌI THỨ RỒI SẼ QUA ĐI, CHỈ CÒN TÌNH NGƯỜI Ở LẠI"
Cuộc đời vô thường, mọi thức đều không bao giờ tĩnh tại mà luôn vận động, đổi thay, vì thế có câu: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Vậy con người ta lấy điều gì làm tin cậy cho một cuộc sống cứ mãi đổi thay như thế? Mọi thứ trên đời này không có gì là mãi mãi, con người sống trên đời vì thế mà cần hiểu rằng: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”

“Mọi thứ rồi sẽ qua đi”, câu nói đơn giản mà hàm chứa cả một chân lí. Dòng thời gian đang trôi, dòng nước đang chảy, cây đang lớn lên, con người đang trưởng thành,… Bất kể mọi vật dù là vô tri hay sinh vật đều thay đổi từng ngày, bản chất của phát triển là sự vận động mà sự vận động trái ngược với sự tĩnh tại. Vạn vật vì thế mà không bao giờ tĩnh tại, mọi vật đều vận động và thay đổi. Điều đó loại bỏ suy nghĩ hoàn toàn về mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn và con người cần hiểu được quy luật được mất của mọi chuyện. Mọi thứ đều có thể thay đổi, nó có thể thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể là tích cực cũng có thể là tiêu cực thậm chí những điều tốt đẹp có thể tan biến một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhất là đối với những vật ngoài thân như tiền tài, danh vọng, nhan sắc,… Có câu “cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi”. Không ai nắm tay từ sáng đến tối, không có kẻ nào mãi giàu có mà cũng không sẽ mãi nghèo khổ, theo thời gian, nhiều điều có thể đổi khác một cách nhanh chóng, dễ dàng. Hay như nhan sắc, không ai có thể giữ mãi thanh xuân cũng như nhan sắc của mình, thời gian rồi sẽ làm cho nó tàn phai. Mọi thứ đúng là rồi sẽ qua một cách nhanh chóng.

Nếu như vậy, có phải cuộc sống của con người chúng ta một ngày nào đó sẽ trở nên không còn gì nữa, sẽ đổi thay, sẽ qua đi, mất đi vĩnh viễn? Mọi thứ đúng là sẽ qua đi nhưng có một thứ sẽ ở lại đó là tình người. Tình người ở đây đó là chỉ tình cảm giữa người với người, chung nhất là tình yêu thương giữa con người với con người. Tình cảm không giống như tiền tài hay vật chất, nó không phải là vật ngoài thân, nó nằm ngay trong tim mỗi người mà nó chỉ có thể ẩn đi chứ không thê rbij mất đi vì bất cứ lí do gì. Câu nói khuyên con người ta sống với nhau trên đời chính là bằng tình cảm, mọi vật chất rồi cũng sẽ qua một cách nhanh chóng, nhưng thứ vững bền nhất mà có thể chịu được thử thách của thời gian đó là tình cảm, tình yêu thương. Nếu con người ta sống với nhau bằng vật chất, tiền tài, khi nó qua đi, giữa người với người thật chẳng còn gì nhưng nếu họ sống với nhau bằng tình cảm chân thành phát ra từ trái tim thì cho dù khi mọi thứ qua đi, tình cảm vẫn còn, con người với con người vẫn cứ thương yêu nhau vô điều kiện. Đây chính là tầm quan trọng của tình yêu thương trong cuộc sống đồng thời đề cao sự vững bền vĩnh cửu của tình thương, tình thương tuy vô hình nhưng có thể vượt qua tất cả những quy luật củ tạo hóa, quy luật vận động, quy luật thời gian. Khi mà mọi thứ rồi cũng có thể qua đi, tình cảm không qua đi mà còn đậm sâu hơn.

Câu nói đã cho chúng ta một bài học quý giá về nhận thức cũng như về cách sống. Trân trọng tình người, vun đắp tình người chính là những việc mà chúng ta phải làm thay vì vun đắp những giá trị không vững bền khác.

“Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chỉ còn tình người ở lại”, hãy sống sao để khi mọi thứ qua đi, chúng ta vẫn còn lại tình người ở bên.
 
  • Chủ đề
    chỉ còn tình người ở lại mọi thứ rồi sẽ qua đi nghi luan xa hoi
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,756
    Bài viết
    467,591
    Thành viên
    339,853
    Thành viên mới nhất
    THPT Lí Thường Kiệt
    Top