Người ăn xin triệu đô

TT - Bước đi khập khiễng giữa đường phố New York, một người đàn ông già len lỏi giữa những chiếc ôtô để xin vài đồng bạc lẻ. Đổi lại, ông biếu báo cho những nhà hảo tâm này.
Đó chính là ông Irwin Corey - nhà soạn kịch, diễn viên hài và điện ảnh, nhà hoạt động chính trị cánh tả của nước Mỹ. Ông sống cuộc đời của một người ăn xin không phải vì tiền. Thực tế ông đang sống trong một căn nhà ước tính trị giá 3,5 triệu USD nằm trong khu vực của những người có thế lực ở New York.
ImageView.aspx
Ông Irwin Corey, 97 tuổi, rất quan tâm đến trẻ em, đặc biệt là trẻ em Cuba - Ảnh: New York Times
Ông đã đi xin trong 17 năm qua từ khi ông bước sang tuổi 80, đều đặn bảy ngày một tuần. Mỗi ngày, ông xin được khoảng 100 USD. Toàn bộ số tiền ông xin được đều dành tặng hội từ thiện mua thuốc cho trẻ em ở Cuba.
Một đại lý phát hành báo và là người dõi theo hành trình của ông cho biết “đó không phải vì tiền. Đối với ông Irwin, đó là một vai diễn khác của đời ông”. Còn ông Irwin cho biết ông làm như vậy chỉ vì ông muốn giúp mọi người.
(Theo Daily Mail)
 
Top