Nhớ em

"Gió nhớ gì ?
Ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì ?
Thì thầm ngoài hiên
Bao đêm
Tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay !
Tôi lại một mình" ***
Nhớ em
Mái tóc buông lơi
Xoã bay trong gió
Thoảng mùi hương quê
Nhớ em
Những sáng chăm hoa
Nhớ em anh nhớ dáng hình của em
Bao kỷ niệm
Buồn vui mình chia sẻ
Những tâm tư
Mình gói gọn trao nhau
Em đã hứa
Đợi anh , mình chung sức
Chèo con đò tình ái tới bến vui
Vậy mà nay
Em vui cùng người khác
Bỏ lại anh
Với nỗi nhớ đơn côi
............................
linhgiang


*** Lời bài hát của NS Thanh Tùng
 
Ðề: Nhớ em

Anh...Linh Giang ui !
Anh mượn bài bát để gởi hồn vào đó.
Nhưng thật ra , không phải vậy đâu anh.
Bọn nữ tụi em cần giấc mộng lành.
Nên chấp nhận khi người ta để ý.

Em vẫn biết Thanh Tùng chí lý.
Nhưng Linh Giang ơi , anh chớ vội nghe lời.
Bởi vì đời không phải mãi vui tươi.
Mà đôi lúc bọn em có nhiều cay đắng.
Anh thử nghĩ khi đêm trường thanh vắng.
Bọn em ở nhà mong mỏi chờ anh.
Thì Cà Phê ôm , bia rượu phá tanh banh.
Chút Hạnh Phúc làm sao em giữ được.

Nếu tình đời Bọn em biết trước.
Thì anh ơi , bài hát phải đổi chủ đề.
Anh là em , Em là Anh nghe mới thật phê.
Vì lầm lỗi do anh nhào nặn.

Để rồi...
Nói sao cho hết tiếng lòng em.
Những lời em nói thật dịu êm.
Nếu anh vẫn cứ ôm ôm ...ôm ôm mãi...
Ẹm "mí" người kia... mộng êm đềm...

hihiii

 
Ðề: Nhớ em

Đâu có phải ai cũng ôm...cũng ấy...
Vẫn có người chung tình lắm giennie ơi
Mượn bài hát để thay lời... than thở
Phụ nữ bây giờ đâu có kém đàn ông...
.....................................


 
Ðề: Nhớ em

Nhớ nhiều rồi có được yêu..??
Nhớ nhiều rồi cũng buồn hiu một mình
Không nhớ thì lại bực mình
Cho nên cứ mãi mang tình nhớ nhung..

Nhớ nên cứ nhớ lung tung
Nhớ khi bên cạnh đi cùng với nhau
Nhớ khi bước thấp bước cao
Đi trên sõi đá giậm đau tim này..

Nhớ sao nhớ đến là hay
Có bao nhiêu nhớ gom đầy lòng anh
Vậy sao hỏng chịu quên nhanh
Dù cho chẳng đặng duyên lành.. thề ..hỏng quên..
 
Ðề: Nhớ em

Cây bồ đề vẫn hiên ngang trụ vững
Nguyện trái lòng với một tình yêu
Tuổi mới thanh xuân với nhiều au ước
Rồi bước vào tình vấp ngã đau thương
Hỡi những đoá hồng tươi sáng lung linh
Chớ vội trách cho những đấng anh tài
Trái tim "ấy" vẫn nồng nàng tha thiết
Nguyện một đời thắt chặt tình em.

Đừng có mà trách con trai k nha hỡi những phụ nữ.
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: Nhớ em

Yêu làm chi cho thêm sầu thêm khổ
Nhớ làm chi để thêm khổ thêm đau
Yêu là đau khiến ta sầu khổ
Nhớ thì buồn làm ta phải khổ đau
 
Ðề: Nhớ em

:yy35:Tâm Sự của ai ?
Nhớ nhiều rồi có được yêu.
Nhớ nhiều rồi cũng buồn hiu một mình.

Thơ của ai nghe sao lạ wá.
Ôm cho nhiều rồi than thở không yêu.
Ai quen anh cũng cứ mãi nuông chìu.
Nhưng sau đó , anh lại đèo cô khác.

Tình cảm đó , với giennie thì mất mát.
Nhưng với anh thì ca khúc khải hoàn.
Người anh yêu từ Cà Mau đến ải Nam Quan.
Từ miền núi xuống đồng bằng xuôi ngược.

Yêu như thế ít ra anh phải được .
Chứ tại sao anh cứ mãi thở than.
Giọt Cà Phê đắng ngắt , khô khan.
Nhưng anh muốn vượt trăm ngàn cây số.

Đừng than nữa hỡi anh Say xỉn

Bờ vai anh đã có ai chưa ?
Nếu thật lòng và còn một chỗ thừa.
Xin đón nhận một người em xa xứ.

 
Ðề: Nhớ em

Sao không phải là anh gọi cửa
Sau mỗi lần đi đâu đó xa xôi?
Em choàng đậy với niềm vui mừng rỡ:
Anh hôn em người lạnh gió bên ngoài.
Sao không phải là anh, anh ơi!
Em đâu đợi khách từ nơi nào đến.
Tiếng chuông gọi bỗng làm em sực tỉnh,
Cứ ngỡ anh lòng thảng thốt một mình.
Bao năm rồi em đã sống xa anh,
Tưởng co lẽ đa qua ngàn thế kỉ.
Một mình em căn phòng dài rộng quá,
Chiếc gối không luôn đợi một mái đầu.
Một mái đầu ở nơi ấy anh yêu,
Xin đừng tựa vào một nơi nào khác.
Góc phòng anh đây chiếc gối mềm ấm áp,
Với bàn tay em nâng giấc vỗ về.
Đời rộng lòng với những kẻ cách xa,
Mỗi lần nhớ ở trong mơ gặp lại.
Với tình yêu ở trong em không tắt
Vẫn đợi anh, anh nhé hãy trở về.
 
Ðề: Nhớ em

Thơ ai nghe tiếng não lòng
Thơ tôi ba tiếng cũng mòn đá xanh
Đá xanh năm tháng cũng mòn,
Tình yêu muôn kiếp hãy còn nồng say

 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhớ em

một mình
có phải đời ai khổ đau
mà sao tôi thấy đời mình cô đơn
tối nay mưa gió phập phùng
nhớ ai tôi lại một mình ngồi đây.
bao năm, bao tháng vẫn chờ
mà sao duyên cớ vô tình với tôi
một mình lại có một mình
một mình tôi vẫn một mình đợi duyên
đem khuya gió lạnh một mình
cô đơn tôi vẫn một mình ngồi đây.
tìm mail, tìm nick đã lâu
mà sao tôi cứ một mình thế thôi...
 
Ðề: Nhớ em

:53:"Em một mình tôi cũng một mình
Sao ta không buộc hai mình thành đôi"
Đã có lúc linhgiang tôi nói vậy
Nhưng cuộc đời đâu dễ "trói buộc " nhau
Mình thì muốn nhưng người kia đâu muốn
Buộc nhau vào rồi lại phải cởi ra thôi
Cũng có lúc...người kia lại muốn
Ghép thành đôi mình lại sợ có dám đâu
Chính vì thế nên thôi đành cô quạnh
Để một mình rồi nhớ ... một mình thôi...
............................
 
Ðề: Nhớ em

Em không biết câu này ai nói:
Fuit l'amour thì bị l'a mour suit.
Nhưng khi tình đã đến lúc bỏ đi..
thì lại có : L'amour suit rồi L'amour fuit trở lại.

Hình như em viết sai vài chữ.
Bởi Pháp Văn không biết chi nhiều.
Nhưng em nói với anh chỉ một điều.
Tình theo đuổi...bỏ đi...tình trở lại.
Khi thật sự hiểu đầu xanh hai mái.
Gần bên nhau đan sợi tóc ngắn dài.
Ánh mắt nhìn nhau tin tưởng ngày mai.
Dưới ơn Chúa ...Tình không nên chia rẽ.
Khi kết hợp Chúa ban điều lành lẽ.
Cho hai con thương quí trọng bên nhau.
Sống đời đời Hạnh Phúc dài lâu.
Vậy không thể trách người nào cho được.
Chẳng qua vì mình không đồng tâm nhau trước.
Nên ngại ngùng ngại cả lời yêu.
Cả hai bên không nói được nhiều.
Vì không ai chịu làm liều nói trước.

Anh đừng trách tại sao anh dừng bước.
và cũng đừng trách móc tại sao em.
Cả hai ta chỉ biết im lìm.
Thì không thể tự nhiên mà có được.
 
Ðề: Nhớ em

anh một mình còn em cũng chẳng hơn
Nhiều lúc cũng cực thân buồn tủi
Cũng muốn yêu lắm chứ anh ơi
Xong cuộc sống nào ai biết trước
Có những lúc trái tim mình xao xuyến
Nhưng làm sao khi người ấy lại không!
Còn nhiều lúc thực lòng mình không thể
Vậy mà sao họ cứ bám theo hoài

--------------------------
Nếu ta gửi tình yêu
Vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta
Sẽ thành hương thành mật

Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn gió xanh

Em trao trọn cho anh
Cả con tim dào dạt
Anh trả lại cho em
Nỗi buồn đau tan nát

Em muốn ôm cả trời
Em muốn ôm cả đất
Mà sao không ôm nổi
Trái tim một con người
 
Ðề: Nhớ em

Linh Giang ơi!
Miệng thế gian có câu:
"Phụ nữ nói không muốn
Nhưng trong lòng lại muốn"
Tình mới bén duyên em không dám
Trao anh trái tim đang đau khổ
Em muốn tình mình trải nhiều thử thách
Dẫu là xót xa nhiều
Đắng cay
Nghi ngờ
Thấm thía nỗi cô đơn
Rồi em đến bên anh
Như người tình xưa trở về
Sau những nỗi đau không gì hàn gắn
Thèm cỏ ngọt hương thơm
Thèm những nụ hôn nồng ấm mà chỉ anh có
Tiếng gọi quyến rũ
Ánh nắng
Mặt trời
Rạo rực
Lặng chờ nghe anh tỏ tình
Giờ đây đã bên anh
Quá khứ thôi nhắc đến
Lại bình minh mỗi sáng
Lại hoa hồng trên tay
.....................
 
Ðề: Nhớ em

Anh đã gủi tình yêu vào đất
Hãy bón chăm sẽ có trái ngọt mà
Anh đã gủi tình theo mây gió
Hãy bình tâm chờ đón gió xuân về
Ngọn gió xuân mang tình em nhắn gủi
Cả hoa thơm trái ngọt gửi tặng anh
Đã thương nhau xin đừng ly đừng biệt
Hoa không thơm trái có đắng cũng là tình
Rồi con tim sẽ cùng hoà nhịp đập
Và hoàng hôn lại thắm mỗi chiều buông...


 
Ðề: Nhớ em

Đừng vớ vẩn gửi tình yêu vào đất
Kẻ khác lấy đi để nung nó thành sành(sứ)
Hãy gói tình mang tới gửi anh
Say cất giữ chẳng bao giờ xây xiểm.

Đừng dại khờ gửi tình vào trong gió
Bão thiếu thèm mượn nó chẳng trả đâu
Nếu không chê langtu kẻ ấm đầu
Em mang tới say này xin cất hộ.

Đừng gửi ai "cái tình" mà mua khổ
Cái của mình chỉ nên nhận và cho
Tình của ta đâu thể giống: khuôn, lò
Của ấy khác, của mình cùng khang khác.

Dieulinh ơi! Đừng để tình thất lạc
Cứ dữ của mình ...khi gặp ...hãy trao
Langtu khuyên em chớ dại gửi người nào
Chưa hiểu rõ(họ) là có khi mất sạch.
 
Ðề: Nhớ em

langtusay ơi !

Sao lại nói dieulinh em vớ vẩn
Mầm tình em gieo vào đất đó anh
Rồi từ đó sẽ đâm chồi nảy lộc
Có màu xanh có hoa trái tặng anh

Không dại khờ khi tình em gủi theo gió
Nâng đỡ anh làm dịu nỗi đau anh
Nó sẽ giữ tâm hồn mình tươi trẻ
Bay bổng cùng nhau mơ giấc mơ xanh

Em đã gửi là không hề hối hận
Bởi tình em chỉ trao tặng mình anh
langtusay ơi giờ anh còn muốn nhận
Tình của em trong đất , gió , sương không ? ? ?

 
Ðề: Nhớ em

Tim của langtu muốn cất tình của Diệu
Ở ngăn trong, một khoá chỉ hai chìa
Để hồn em mãi mãi chẳng sẻ chia
Cho ai nữa vì giờ này hơi muộn.

Dieulinh ơi ! nếu lòng em còn muốn
Nửa cuối cuộc tình hơn hẳn nửa xưa
Hãy nhận đi,... chớ coi langtu là thừa
Em sẽ thấy:
thế nào là gửi tình vào tim langtu

Dieulinh ơi ! Say là người thực dụng
Nên hiểu thế nào là được nhận và cho
Biết đỡ tim, để yêu chẳng bị giày vò
Nếu em gửi vào nhiều nơi, Say e rằng bất ổn.

Gửi nhiều nơi,...coi chừng em sẽ tốn ...
Gửi đất cất dùm, cho ra quả langtu chắc hết hơi
Gửi tình yêu, nhờ gió giữa đất trời
Khi gặp bão, Say anh sao chịu nổi

Dieulinh ơi ! Tình yêu đâu có tội
Nửa cũ mất rồi, nữa còn lại để anh
Trái tim anh vẫn còn chỗ để dành
Say cất nốt phần tình em còn lại ....nhá
 
Top