Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân

Tổng hợp Top những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân



top-nhung-bai-tho-8-chu-tu-sang-tac-ve-thay-co-mai-truong-tinh-ban-me-mua-xuan-4.png

Có những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân hay nhỉ?


Trong lĩnh vực thơ ca các tác giả luôn sáng tác rất nhiều các bài thơ liên quan đến nhìu chủ đề trong cuộc sống và các mối quan hệ để dưới góc độ cảm nhận của các tác phẩm thơ ca dường như cuộc sống trở nên thư giãn và mềm mại hơn dưới những lời thơ hay.Và sau đây Vforum sẽ gửi đến các bạn Top những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ, mùa xuân hay và ý nghĩa nhất.



Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân




Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về mẹ hay nhất 1 :Thơ về mẹ


Thơ về mẹ sao con làm khó quá...
Bởi lòng mẹ thật cao cả bao la,
Tiếng mẹ dịu êm gió thoảng hiền hòa,
Khi đi xa con nhạt nhòa nước mắt.


Biết khó khăn nhưng môi con mím chặt,
Con biết rằng mẹ lưng thắt vì con...
Cũng vì con tuổi xuân mẹ héo hon,
Tám câu thơ làm sao tròn chữ mẹ...


Thật biết ơn vì đời này có mẹ ở bên,những vần thơ tuy mộc mạc nhưng lại thắm đượm tình yêu thương ,gói trọn bao yêu thương bao nhớ nhung để đong đầy nên tình mẫu tử thật cao cả và thiêng liêng .



Top Những bài thơ 8 chữ hay nhất tự sáng tác về mẹ 2 :Khúc hát về mẹ



trong khúc hát cũng nói về người mẹ
trong bài thơ chữ mẹ đặt hàng đầu
con có mẹ đời con hết buồn rầu
mẹ là nắng là niềm tin con có
suốt đời này con không ngại gian khó
vì mẹ hiền luôn sát cánh cùng con ​


Bài thơ với lời lẽ mộc mạc bình dị ở đây chúng ta khi đọc sẽ đọng lại cảm xúc rằng ai cũng đã từng có người mẹ như vậy tất cả tình cảm yêu thương con cái ,chịu thương chịu khó luôn sát cánh cùng con cái đều có ở mọi người mẹ trên thế giới này



Chọn lọc những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về mẹ 3:Mẹ ơi



Trung thu này con nhớ lắm... mẹ ơi!
Nhớ ngày xưa thủa ấy lên mười
Ba với con ra cửa hàng mẹ bán
lấy bánh hình đàn cá về chơi


Trung thu này con nhớ ngày xưa
Khi thủa ấy gia đình mình ấm áp
Con có em … nó tròn và ngoan lắm
Mùa thu cười trong mắt trẻ thơ ngây


rồi một ngày nắng đổ chiều thu phai
mẹ với ba mỗi người theo mỗi ngả
con với em … hai đứa còn nhỏ dại
chẳng biết là sẽ phải xa nhau


con theo mẹ … khi chiều mưa ướt lối
nụ cười vương trong khoé mắt thơ ngây
thằng cu em nó ở với bà rồi ...
ngày tháng ấy ... mẹ ơi ! sao nắng cháy


con bơ vơ ! mùa thu làm nỗi nhớ
nắng thu buồn đợi … chiếc lá thu rơi
Với đơn côi ghép lại khúc thơ vui
đợi nắm tháng tuổi thơ trôi xa mãi


Trung thu rồi ...con nhớ lắm....... mẹ ơi ...
đợi trung thu mẹ mua bánh về thôi
Thằng em con … nó đợi anh nó về
Làm đèn lồng ... cho nó rước đi chơi


Bài thơ nói về nỗi nhớ gia đình da diết vào dịp tết ttrung thu tết của tình thân,nhưng bỗng cảm thấy chạnh lòng nhận ra những niềm vui bên gia đình hiện tại đã chẳng còn nữa ,cha mẹ đã chia lìa bỏ mặc con cái bơ vơ lạc lõng giữa đời.


Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về tình bạn 4: Bạn ơi!


Còn đâu nữa những kỉ niệm ngày ấy
vẫn đâu đây những kí ức ùa về
nhớ ánh mắt nụ cười ,cái nắm tay
mãi trong tôi từng giây từng phút nhỏ


tôi nhớ lắm cái hồn nhiên thơ ngây
nắm tay nhau chạy nhảy cùng bạn bè
cái bắt tay nghĩa là tình bạn đấy
tuổi học trò cùng những điều hay hay


Hàng ngày mỗi sáng thức dậy đều đến lớp gặp bạn bè thói quan ấy đã trải qua nhiều năm,bỗng một ngày lại chẳng được gặp chúng bạn nữa sẽ nhớ lắm ấy mắt nụ cười thân thương ,những tiếng gọi mày tao thân thương những cái ôm ngày chia tay và giọt nước mắt rơi rớt nơi sân trường



Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về mái trường 5:Tạm biệt nhé



Hàng phượng vĩ soi mình bên giếng nước
Đứng cạnh mái trường ngói phủ rêu phong
Mặc gió giông hàng ngày đều đông đủ
Lủ lượt ra vào chan chứa " mầy ,tao"


Bao mơ ước ương mầm cho tuổi trẻ
lời lẻ thầy ,căn dặn vẫn còn đây
Gió rít ngọn cây ,ve sầu vang tiếng khóc
Phượng trổ hè sang ,xa bạn ,xa thầy


Như bướm trắng tranh giành từng cánh phượng
Đượm u buồn bởi phút chốt chia tay
Ta lớn lên, theo tháng rộng, năm dài
Quay trở lại , tóc thầy, cô điểm bạc


Mái trường xưa ,từ thuở ấu còn đây
Bạn bè củ nay đứa còn đứa mất
Tất tả bốn phương ,cơm áo ,gạo tiền
Vinh hiễn ơn thầy phúc đáp viếng thăm.


Mái trường thuở nào là nơi tôi và bạn cùng lớn lên học tập và trưởng thành bên nhau rồi đến một ngày cũng chia xa mỗi người một ước mơ bài thơ là trải nghiệm của đời học sinh mà bất cứ ai cũng sẽ một lần trong đời trãi qua




top-nhung-bai-tho-8-chu-tu-sang-tac-ve-thay-co-mai-truong-tinh-ban-me-mua-xuan-2.png




Chọn lọc Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô 6:Tặng thầy cô


Cảnh sắc trường em buổi tà chiều
Nắng vàng gió nhẹ lá đùa reo
Dòng sông uốn khúc ôm làng xóm
Rồng cuộn mây bay giữa suối đèo
Sinh nhật nhà giáo đã đến rồi
Em viết vần thơ tặng mỗi người
Kính chúc thầy cô vui mạnh khỏe
Bạn bè học giỏi lắm điểm 10
Chiều đông nắng nhẹ phủ đầy cây
Ơn nặng xiết bao với cô thầy
Đã chỉ cho em điêu khôn lớn
Đi tới tương lai nghĩa cáng dày
Mái trương thân yêu xiết bao tình
TOA sáng muôn phung vạn học sinh
Lông cánh đủ đầy xây tổ ấm
Cất bước ra bước trưởng thành.
Em viết vần thơ tặng mái trường
Là nơi ấp ủ vạn tinh thương
Sáng sáng chiều chiều bao kỷ niệm
Gần xa nghia cũ vạn nẻo đương.


Dẫu biết nghề nhà giáo nhìu vất vã những vẫn có niềm vui là những cô cậu học trò lém lỉnh cạnh bên bài thơ là lời chúc mang đậm chất học sinh dành cho ngày sinh nhật của tất cả mọi giáo viên dịp lễ 20/11



Trong một ngày nắng nhẹ gió đông sang
Em bước tới trường xưa lòng nghẹn ngào
Cùng bè bạn nhớ bao kỷ niệm cũ
Với thầy cô,mái trường bóng cây xanh
Ngày hôm nay khi sinh nhật nhà giáo
Em chỉ biết chúc thầy cô mạnh khỏe
trong cuộc đời đầy ắp những niềm vui
Thầy cô như ngọn nến đang cháy đỏ
Soi bước đường chỉ lối những măng non
Thầy cô ơi lấy gì đên đáp được
Học hành chăm,điểm tốt tặng thầy cô
Rồi mai đây trên đường đời tấp nập
Sao quyên được những người thầy năm xưa


Chọn lọc những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân 7:Mùa xuân


Nắng mùa xuân len lỏi khắp muôn hoa
Sức sống bừng lên qúa đỗi chan hoà
Người người nơi đây sao nô nức qúa!
Không khí xuân tràn ngập khắp quê ta.


Kìa đâu đấy những chàng trai mười tám,
Sang bên này cô thôn nữ đôi mươi.
Bỏ qua cuộc sống thường ngày ảm đạm,
Trên môi mỗi người một nụ cười tươi.


Đàn én hân hoan về chốn phương Nam
Hàng cây hứng khởi lại thay màu lá
Tâm hồn người đã bao trùm tất cả
Bởi niềm ước ao, bởi niềm tự hào.


Bài thơ là nỗi niềm vui mừng hân hoan khi một mùa xuân tươi mới lại về không khí xuân tràng ngập phố phường tràn ngập con ngõ nhỏ ai nấy cũng mang trên mình sắc màu tươi mới sắc màu của mùa xuân


Chọn lọc những bài thơ 8 chữ tự sáng tác vê tình bạn 8: Thằng bạn tôi !


Bước tới công viên thấy tối mất rồi.
Hon đa chen lấn với xe cục cạch.
Lom khom dưới lốp em thấy cái đầu.
Đầu ai mà máu hay đầu thằng bạn.
Bác tài ơi sao bác chơi kì vậy.
Đẳm đầu thằng bạn sao không báo em.
Đầu mày đâu chắc sáng quên cúng nhan.
Lác đác vài đôi bác tài đai luôn.
Người qua người lại đứng nhìn tùm lùm.
Dừng chân đứng lại rồi nhìn rồi ngó.
Trời ơi xe cộ bây giờ huy hoàng.


Bài thơ chế vui nhộn về tình bạn hữu ở đây ta có thể thấy cái nhìn hài hước vui vẻ với bạn bè và mọi điều xảy ra trong cuộc sống ,khích lệ ta hãy sống mỗi ngày là một niềm vui cùng vơi lũ bạn thân


Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về mùa xuân 9:Xuân chớm sang


cảnh ngày đông u buồn trong im lặng
cơn gió đìu hiu ngơ ngẩn bay đi
trong lòng ta tự hỏi nghĩ ngợi gì?
khi quanh ta không một ai quen biết
rồi một ngày mùa đông sẽ hết
rồi mùa xuân lại trở về bên ta
bao chim muông vui thú hát ca
như muốn chúc mừng ngày xuân năm mới
như muốn nói rằng ngày hè sẽ tới
xua đi bao lạnh giá của ngày đông
ánh mặt trời xóa tan bao giá băng
trong lòng ta từ những ngày thơ ấu
bao nhiêu nỗi đau mà ta chôn giấu
giờ bay đi theo cơn gió mùa thu
như lá vàng tơi tả dưới cơn mưa
như hồn ta bay cùng mây cao vợi
như bạn tâm tình chia sẽ niềm vui.


Những ngày đông giá rét cứ ngỡ sẽ chẳng chịu rời khỏi nhân gian,nhưng rồi một ngày màu đông giá lanh sẽ đi qua nhường chỗ cho nắng ấm mùa xuân tràn về trả lại nét tương mới rồi cứ thế hạ sang thu tới chẳng mấy chốc mà sẽ lại qua một năm dài


Thơ hay 8 chữ tự sáng tác về mùa xuân 10:Xuân yêu thương



Xuân đến. xuân đi. xuân lại trở về
Mai đào khoe sắc đầy khắp làng quê
Trẻ con náo nức đón chào năm mới
Hội vui làng tràn về khắp nơi nơi.


Ở ngoài đường xe cộ đi tấp nập
Trên cánh đồng thì lúa xanh tăm tắp
Én tung tăng bay lượn trên cánh đồng
Cá vui đùa nhảy múa trên dòng sông


Xuân đến đem bao xúc cảm ngọt ngào cho bao người ,từ già trẻ lớn bé chẳng ai mà không yêu mên mùa xuân bài thơ như khúc nhạc rộn ràng giữa mùa xuân mới đang dần về trên con phố ngõ hẻm làng quê



top-nhung-bai-tho-8-chu-tu-sang-tac-ve-thay-co-mai-truong-tinh-ban-me-mua-xuan4.png




Top những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về tình bạn 11:Trên cả tình bạn


Chẳng bao giờ nên ta mãi chẳng xa
Vẫn sánh vai chung bước những buổi chiều
Có đôi lúc tớ nhìn câu đắm say
Cậu cũng tránh những phút giây xao động
Đẹp hơn nhiều nếu hai đứa yêu nhau.


Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân 12:không đề


một chút tình một chút thương chút nhớ
ta là bạn từ thuở nhỏ tuổi thơ
tháng ngày chôi lòng người kô thay đổi
tình bạn là cuộc tình khó phai phôi
nắng và mưa cũng là hai người bạn
gắn kết nhau xây lên từng bài ca
kỉ liệm đẹp mưa đem lại cho nắng
là hình ảnh rựng rỡ của cầu vồng
tình bạn là tình yêu thương vĩnh cửu
đến khi ta mở rộng tấm lòng mình


Chọn lọc Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường 13: Nhớ ngày xưa


Ngày xưa ấy cùng chung nhau một lớp
Không kết thân cũng bởi tính hay hờn
Ôi tuổi trẻ với nhiều trò tinh quái
Bắt ong bầu ..lén bỏ ..chiếc cặp thơm


Cô bé khóc, cô bé hờn , bé dỗi
Chạy méc Cô mà mắt đẫm giọt sầu
Ta già làng ..ngồi ngoản nghỏen ..vuốt râu
Cười khoái trá đưa mắt nhìn thế thái


Ta vẫn thế với bao trò tinh quái
Chọc trêu vui kiếm chuyện cả lớp cười
Ngỡ anh hùng xuất hiện khắp muôn nơi
Tự vỗ ngực ta đây người cứng rắn


Ơ..cô bé với bao niềm sầu đắng
Chợt vỡ oà theo tiếng nấc rưng rưng
Tự hỏi lòng sao ta nỡ quay lưng
Khi cô bé yếu mềm như ngọn cỏ


Cô là thỏ còn ta thì là cáo
Biết nơi nao để nương náo tâm mình
Tự thân ta , ta bảo vệ lấy mình
Cô bé bỏng chân tình sao sống sót..!!?


Ta biết rõ rằng là ta đã trót
Bắt nạt cô nhưng nào có ý gì
Mua trận cười cho cả lớp vui tươi
Xin lỗi nhé ta thay rồi áo cáo


Để chiều nay mình cùng ngồi gọt táo
Cô một phần, ta cũng một phần vui
Ta trở thành Sư Tử nhỏ, phất đuôi
Bảo vệ kẻ luôn vì ta ..nhòa lệ ..!!!


Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường 14:Con nhớ Cô thầy


Con biết mình rồi sẽ phải xa cô
Xa ánh mắt thân thương mỗi giờ lên lớp
Tiếng trống trường tan học...
Sẽ chỉ còn tiếng đồng vọng tháng năm
Bâng khuâng ....con đi tìm mùa xuân
Trong những bài thơ cô giảng
Tìm cánh cò chở nắng
Giọt mồ hôi chát đắng...
Cô dạy con biết ghét, biết yêu
Biết khao khát những điều cô mơ ước
Một nửa câu thơ ngập ngừng chưa viết được
Nỗi đau không tên nước mắt chảy vào lòng


Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về , mẹ ,mùa xuân 15:Mùa xuân nhớ mẹ


Chiều cuối năm đứng trên đường xứ lạ
Nhớ không ra một ngả để về quê
Mẹ ta đó có ngồi trông cánh quạ
Bóng chênh chao - sao chẳng thấy ta về
Người năm đó có nhìn ra quốc lộ
Ngóng đứng ngồi ôi mỗi chuyến xe qua
Chiều phố huyện sương mờ châm buốt mặt
Cánh hoa phai rơi nát cả hiên nhà.
Ta có lẽ sinh nhằm khi mùa đổi
Có tinh cầu cháy rụng xuống trần gian
Nên suốt kiếp bị đày đi khắp nẻo
Mắt đăm đăm tìm một bóng thiên đàng
Ngang qua núi thấy ngập ngừng sợi khói
Bếp nhà người giờ chắc đã sôi cơm
Mảnh trăng nhạt đã từ từ trở sáng
Để nghe mình nức nở chuyện ly hương.




top-nhung-bai-tho-8-chu-tu-sang-tac-ve-thay-co-mai-truong-tinh-ban-me-mua-xuan-1.png



Trên đây là những bài thơ được sáng tác theo rất nhiều chủ đề được Vforum Tổng hợp và gửi đến các bạn qua bài viết Top Những bài thơ 8 chữ tự sáng tác về thầy cô, tình bạn, mái trường, mẹ ,mùa xuân mong rằng sẽ giúp các bạn chọn lựa được những bài thơ cực hay trên con đường khám phá các tác phẩm thơ ca

Xem thêm: những bài thơ song thất lục bát về tình yêu, tình bạn, cha mẹ, thầy cô, quê hương
 
Top