THÀNH PHỐ NÀY ! GIẤU NGƯỜI ĐÂU MẤT RỒI...
Thành phố này, nó dường như rộng quá
Tôi tìm người... mà mãi chẳng thấy đâu
Sống một mình cô đơn cũng đã lâu
Nay chán rồi ! Tôi cần người bên cạnh
Thành phố này... những ngày mưa gió lạnh
Từng dòng người vẫn nối tiếp ngược xuôi
Còn riêng tôi, bước chân côi rong ruổi
Mà cuối đường chẳng có người chờ trông
Thành phố này chắc vì xe quá đông
Nên người ấy tắc đường chưa tới được
Nhưng buồn lắm nếu cứ nhìn phía trước
Rồi chờ hoài mà chẳng thấy một ai
Thành phố này, tôi vẫn đi tìm mãi
Mà người ơi ! Người trốn đâu mất rồi... ?
Người biết không ? Vẫn hằng đêm, mỗi tối
Chỉ mình tôi lặng lẽ với căn phòng
Thành phố này, tôi vẫn cứ chờ mong
Một sớm mai khi bước chân xuống phố
Biết đâu đấy giữa dòng người xô bồ
Tôi sẽ gặp... được người ấy của tôi
Thành phố này, có lẽ nó đơn côi
Nên cũng muốn tôi sống hoài giống nó
Nó giấu kỹ người ấy nơi nào đó
Để cho tôi cứ mải miết đi tìm.
Tác giả: Vô Hối _TG_14/07/2016
Thành phố này, nó dường như rộng quá
Tôi tìm người... mà mãi chẳng thấy đâu
Sống một mình cô đơn cũng đã lâu
Nay chán rồi ! Tôi cần người bên cạnh
Thành phố này... những ngày mưa gió lạnh
Từng dòng người vẫn nối tiếp ngược xuôi
Còn riêng tôi, bước chân côi rong ruổi
Mà cuối đường chẳng có người chờ trông
Thành phố này chắc vì xe quá đông
Nên người ấy tắc đường chưa tới được
Nhưng buồn lắm nếu cứ nhìn phía trước
Rồi chờ hoài mà chẳng thấy một ai
Thành phố này, tôi vẫn đi tìm mãi
Mà người ơi ! Người trốn đâu mất rồi... ?
Người biết không ? Vẫn hằng đêm, mỗi tối
Chỉ mình tôi lặng lẽ với căn phòng
Thành phố này, tôi vẫn cứ chờ mong
Một sớm mai khi bước chân xuống phố
Biết đâu đấy giữa dòng người xô bồ
Tôi sẽ gặp... được người ấy của tôi
Thành phố này, có lẽ nó đơn côi
Nên cũng muốn tôi sống hoài giống nó
Nó giấu kỹ người ấy nơi nào đó
Để cho tôi cứ mải miết đi tìm.
Tác giả: Vô Hối _TG_14/07/2016