Những cách chăm sóc, giúp đỡ, cứu mạng loài vật để chúng sống hạnh phúc cùng chúng ta

Tài liệu này KHÁ DÀI, nhưng mong các bạn dành thời gian đọc.
Các bạn yêu loài vật thân mến !
Tôi viết bài này với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về cách giúp đỡ loài vật, theo những gì tôi đã trải và để tránh được vô số những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra khiến các bạn ân hận khi loài vật các bạn yêu thương phải chết vì những sai lầm này. Sai lầm không hẳn luôn đến từ tội ác, nhưng đến từ sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm. Và đối với tôi, không ai là người biết tất cả mọi thứ trên thế giới này mà không cần phải học, và học thì có nhiều cách, khi bạn CHƯA biết một điều gì đó không có nghĩa là bạn ngu, hoặc khi làm sai một điều gì vì thiếu hiểu biết không có nghĩa là bạn ác, vì rất nhiều trường hợp đã xảy ra do chính lòng tốt gây ra tai hoạ cho loài vật. Bài viết này với mong muốn giúp các bạn tránh được những sai lầm mà tôi đã từng mắc phải khiến tôi phải ân hận muôn đời trong thời gian tôi chăm sóc, cứu mạng và giúp loài vật.
Đối với tôi, hiện giờ mà nói kẻ thù của tôi rất đông và hãm hại tôi từng giây, tôi chẳng vui vẻ gì ngoài việc giúp loài vật mới đem lại cho tôi niềm vui. Nên mong rằng các bạn đừng cho rằng tôi khoe khoang, vì sự thật tôi đã không cho các bạn biết những kẻ thù của tôi, những kẻ huỷ hoại đời tôi, thay vào đó việc giúp loài vật chính là cách để đem lòng tốt đến với thế giới, và tôi chỉ có một niềm vui duy nhất là được giúp loài vật mà thôi !


Bài viết này dành riêng cho các bạn yêu thương loài vật :
Mỗi con vật chúng ta yêu thương có một cách sống riêng và một môi trường hoàn toàn khác nhau. Chúng có thể chết vì nhiều lý do khác nhau, và đó là điều bất hạnh. Khi chúng ta chăm sóc loài vật, thậm chí đến 1 con kiến, chúng ta cũng làm mọi cách để chúng được sống thật hạnh phúc. Sau đây tôi xin chia sẻ theo dạng liệt kê những điều các bạn có thể làm để tránh được những sai lầm đáng tiếc trong quá trình chăm sóc, giúp đỡ loài vật :
- Đầu tiên, con vật dễ chết nhất là kiến. Bạn có thể vô tình làm chúng chết vì chúng rất nhỏ bé, và cũng biết đau như bạn. Kiến thường làm tổ và thường kéo đàn đi đến những nơi có thức ăn, thông thường thức ăn khoái khẩu của kiến là những gì có chất ngọt, mặn,... Để tránh việc chúng kéo quân đầy nhà bạn khiến bạn có thể vô tình làm chết chúng, bạn nên tránh không để các thức ăn khoái khẩu của kiến ở những nơi chúng dễ đánh hơi được, vì chỉ cần 1 con biết thôi thì sau đó chúng sẽ dẫn cả đàn đến. Thay vào đó, nếu nhà bạn có kiến và chúng thường xuyên kéo đến thì cách tốt nhất là bạn nên tìm một góc khuất nào đó và đặt chút thức ăn ở đó, thật ít thôi, để kiến dẫn quân tới ăn. Nếu bạn biết tổ của chúng nằm đâu thì có thể đặt thức ăn ở đó, tránh việc chúng dẫn quân. Và nếu chẳng may kiến đã bu đầy vào 1 thức ăn gì đó của bạn thì bạn hãy bỏ thức ăn đó ra nơi xa để kiến tản đi hết, hãy thật cẩn thận để không làm chết chúng.
- Nếu chẳng may thấy loài vật hãm hại nhau thì bạn nên cản chúng lại. Chẳng hạn thấy đàn kiến đang đốt một con giun, một con bọ thì bạn cố gắng lấy que khều con giun, con bọ đó ( nếu như nó còn sống ) làm sao cho kiến rơi rụng ra khỏi người chúng. Nếu không được, bạn có thể dùng chút nước để tưới vào nếu những con vật bị kiến tấn công ấy không bị thương, làm như vậy cộng thêm việc bạn dùng que và nhiều đồ vật mềm để làm kiến rơi rụng ra khỏi những con vật mà nó tấn công thì bạn sẽ cứu được những con vật ấy.


**********************-+-Trang 2+-+***********************


- Về loài chó, chúng rất ghét bị xích, bị bỏ đói hoặc điều nguy hiểm nhất khi chăm sóc 1 chú chó chính là lạc đường. Lạc đường thường nằm trong những nguyên nhân hàng đầu khiến những người yêu thương chó thường bị mất chó cưng của họ. Bạn không nên xích chó vì bất cứ lý do gì, hãy thử nghĩ xem nếu như có ai buộc sợi xích vào cổ bạn thì bạn có thấy thoải mái không ? Hãy để chó nhà bạn được thoải mái nhất, và nếu chẳng may bạn đi đâu mà chú chó nhà bạn chạy theo, bạn phải HẾT SỨC CẨN THẬN để mắt tới nó nếu bạn muốn dẫn nó đi chơi hoặc nếu nó chạy về nhà, bạn hãy đi cùng nó về nhà, vì chó rất dễ lạc đường. Chính tôi đã từng nuôi rất nhiều chó và phần lớn trong số chúng vì chạy theo tôi mà lạc đường khi chúng quay về, và khi đã đi lạc, bạn sẽ rất khó tìm lại chú chó của bạn, và nhiều khả năng là không thể. Vì thế, hãy hết sức thận trọng mỗi khi chó cưng của bạn theo bạn đi xa vì nguy cơ chúng sẽ đi lạc khi quay trở về là rất cao, vì chó rất thích đi theo chủ và trong nhiều trường hợp vì quá mải miết chạy theo chủ, chúng sẽ không thể nhớ đường về được. Hãy tin tôi vì chính tôi đã bị mất rất nhiều chó vì nguyên nhân này ! Hy vọng bạn sẽ không để điều đó xảy ra với chó nhà bạn nuôi.
Về thức ăn, chó ăn được rất nhiều thứ, bạn có thể cho nó ăn rau, ăn cà rốt, ăn bánh, và ăn bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy ngon, nhưng tuyệt đối đừng nên giết loài vật khác cho nó ăn. Hầu hết khi tôi nuôi chó mèo, những thứ gì tôi cảm thấy khó nuốt, và những thức ăn bị thiu,... tôi đều vứt đi chứ không bao giờ cho chúng ăn những đồ ăn đã bị hư, vì như vậy chúng có thể bị đau đường ruột và chết. Cũng một số loài chó đã chết vì thường xuyên phải ăn những thức ăn mà con người không ăn được, dồn cho chúng, khiến chúng bị ngộ độc.
Không nên làm đau chó, và cách làm quen với một chú chó dễ nhất là bạn hãy cho nó ăn và vuốt nhẹ nó, đừng có những động tác làm nó hoảng sợ. Một điều thú vị là rất nhiều những chú chó lạ có thể quen bạn được nếu bạn chăm sóc nó theo cách này. Tuyệt đối không bao giờ cố ý làm đau chó, nếu trong trường hợp bạn bị chó tấn công, bạn có thể kháng cự lại để tự vệ nhưng cố gắng đừng để chúng nghĩ rằng bạn muốn đối đầu với chúng, thay vào đó, hãy dùng sự thân thiện và bạn sẽ thấy loài chó đáng yêu như thế nào. Có một lần tôi bị một chú chó dí theo tôi, do đã quen với các phản ứng thường gặp nơi loài vật, tôi liền đứng lại. Chú chó đuổi đến nơi và ngửi chân tôi, sau đó bỏ đi. Vài hôm sau, tôi đã quen được với chú chó đó và mỗi khi tôi đi qua con đường ấy thì chú chó đó mừng quýnh lên khi thấy tôi. Sau đó mỗi lần đi ngang qua con đường có chú chó đáng yêu đó, tôi đều thủ sẵn đồ ăn ngon để thưởng cho nó. Và thú thật với các bạn rằng con đường ấy giờ đây đã xuất hiện rất nhiều những kẻ hãm hại tôi và tôi đã không đi nữa, nhưng tôi không quên chú chó đã để lại cho tôi những tình thương thật sự, là thứ mà ngay lúc này đây, tôi đang cảm thấy thiếu thốn cùng cực nơi con người. ( Nếu tôi nói tôi viết những dòng này trong khi tôi đang hận đời tột độ, các bạn có tin không ? Sự thật đang lúc này đây tôi đang gặp rất nhiều đau khổ, kể cả uất ức vì bị kẻ ác hãm hại quá nhiều )


**********************-+-Trang 3+-+***********************




- Về loài mèo, cũng như chó chúng rất ghét bị xích hay bị ai cột dây vào cổ chúng. Vì vậy các bạn đừng nên làm như vậy, và cũng nên nhớ để chó mèo thoải mái luôn là điều tốt nên các bạn không nên mặc quần áo cho chúng, và tuyệt đối không cho mèo chó tắm nước lạnh vì sẽ rất nguy hiểm cho chúng. Nếu muốn tắm cho chó mèo, hãy pha nước ấm vừa đủ, hoặc nước không lạnh, nhất là trong những ngày trời mưa và nhiệt độ giảm xuống thì nên giữ thân nhiệt chó mèo ổn định.
Khi có mèo con trong nhà, thì nguyên nhân khiến chúng dễ chết nhất chính là nước. Mèo rất sợ nước, vì vậy bạn cần để chúng ở những nơi khô ráo. Tôi đã từng có một con mèo con đã nằm chết trên vũng nước trong nhà tôi, giờ nhắc lại thật đau lòng. Hãy cẩn thận những lu nước hoặc những nơi có nhiều nước và hãy giữ an toàn cho mèo con nếu nhà bạn có mèo con. Khi trời mưa, ở những nhà xây thấp hơn đường thì nước dễ tràn vào gây nên tình trạng giống ngập lụt, chính những lúc ấy mèo con rất dễ chết và bạn cần tìm bọc giấy, lót và đưa chúng đến nơi khô ráo. Nếu không kịp thì hãy dùng tay bế chúng lên, nhưng nên nhớ mèo con, nhất là mèo mới đẻ rất nhạy cảm với tay người, vì vậy chỉ đụng vào chúng khi bạn buộc phải cứu chúng trong những bước đường cùng. Bằng không hãy dùng giấy hoặc thứ gì đó an toàn để thay thế, và khi một con mèo mẹ đẻ con thì bạn không nên sờ hay nhìn con của nó, nó sẽ mang con đi chỗ khác và trong một số ít trường hợp có thể con nó sẽ chết vì điều này.
Và một điều nữa rất quan trọng, đó là trong trường hợp mèo sinh non thì khi mèo mẹ đẻ con người nó sẽ ra rất nhiều máu, con của nó khi sinh ra sẽ nằm trong một cái bao. Nếu bạn thấy tình trạng ấy, đừng phớt lờ đi để mèo mẹ tự chăm sóc. Hãy giúp đỡ chúng bằng cách xé lớp bao ấy ra để có không khí cho mèo con thở, vì khi mèo con đã ra khỏi bụng mẹ mà vẫn còn ở trong cái bao ( là một lớp màng trong suốt ) bọc quanh người chúng thì khi ấy chúng sẽ bị ngộp thở và chết vì thiếu không khí ( không khí trong bao không đủ để mèo con sống, mà khi còn trong bụng mẹ thì nó chỉ đang hình thành bào thai, nhưng khi đã ra ngoài, chúng sẽ chết rất nhanh nếu phải nằm trong cái bao ấy ). Chính tôi đã bị chết một con mèo con như vậy, hy vọng với kinh nghiệm này các bạn sẽ tránh được chuyện xui rủi đau đớn ấy.
Thêm một nguyên nhân khiến mèo dễ chết, đó là khi rơi từ trên cao xuống. Vì mèo rất thích chạy nhảy, bay phóng lên cao nên các bạn thường chủ quan như tôi hồi xưa cho rằng chúng có thể rơi từ trên cao xuống mà không hề hấn gì. Sự thật không phải vậy, trái lại độ cao rất nguy hiểm với mèo nếu chúng không tự chủ được, nhất là khi ở dưới thấp có những vật nguy hiểm gây tổn thương cho chúng mà chúng không né được. Sau đây tôi xin kể 1 câu chuyện thương tâm của tôi :
Hồi ấy, nhà thím tôi có nuôi một con mèo nhỏ. Ở vùng quanh nhà tôi gần đấy có rất nhiều giang hồ, trộm cướp, chúng thường rình rập bắt chó mèo và hãm hại tôi. Vì bị mất chó mèo quá nhiều lần, tôi không muốn cho con mèo nhỏ này ra đường nên khi thím tôi đi vắng, thấy nó ra đường tôi đã đẩy lại nó vào trong nhà, thông qua cửa sổ. Tôi nghe tiếng nó bị té như bị va đập vào thứ gì đó và nó kêu lên một tiếng, nhưng lúc ấy tôi nghĩ là chắc nó chỉ bị trượt chân nhưng nào ngờ... Đến hôm sau tôi vào nhà thím tôi thì thấy chú mèo nhỏ đó đã nằm giãy giụa quằn quại, thì ra hôm qua tôi đã vô tình đẩy nó rơi xuống trúng ngay bể cá bằng thuỷ tinh và cú va đập ấy đã khiến nó bị trọng thương. Tôi hết sức ân hận và làm đủ mọi cách nhưng chẳng thể nào cứu được nó, có người nói tôi nên bôi dầu cho nó kẻo nó lạnh, nào ngờ khi tôi bôi thì nó càng giãy giụa dữ dội hơn, tôi chứng kiến trong bàng hoàng, tim tôi như nát ra từng mảnh vì sự vô ý của tôi hôm đó đã cướp đi một sinh mạng, và sau đó nó đã chết, sự ân hận còn trong tôi mãi mãi.
Thêm một kinh nghiệm nữa là khi thấy mèo đau đớn thì các bạn nên vuốt chúng nhè nhẹ và tìm ra nguyên nhân đúng để cứu giúp chúng, đừng làm những hành động khiến chúng có thể khó chịu thêm như là ép chúng ăn, hoặc bôi dầu cho chúng,... Không nên làm như vậy nếu các bạn không muốn phải ân hận như tôi !


**********************-+-Trang 4+-+***********************


- Tuyệt đối không cho chó mèo đánh nhau dù bất cứ lý do gì. Nếu chúng chơi đùa với nhau thì được, nhưng bạn cũng cần quan sát đừng để chúng đùa quá trớn mà có thể thành những tai nạn không hay. Bản thân tôi hồi bé, tôi thật độc ác với chó mèo nhà tôi nuôi, nhưng tôi không biết mình độc ác vì với suy nghĩ chưa phát triển của một đứa trẻ, tôi cho rằng chó mèo nuôi trong một nhà sớm muộn gì cũng quen nhau. Từ ngày đó, tôi rất hay cho chúng đánh nhau, mỗi khi chú chó nhà tôi đang ăn, tôi lại gần vuốt nó và bị nó gừ, xém bị nó cắn chảy máu tay. Vài lần như vậy khiến tôi cảm thấy bực tức, và rồi tôi đã phạm một tội ác khủng khiếp khi thẩy chú mèo vào mặt chú chó để nó đánh chú chó cho tôi bõ tức, chao ôi tôi có ngờ đâu chính vì thế mà vài ngày sau chú mèo ấy tôi hết mực yêu mến đã chết vì tội ác của tôi. Bình thường chú chó sợ chú mèo, nhưng khi đang ăn, chú chó đã dùng hết mọi sức lực tấn công chú mèo và qua vài ngày sau, chú mèo đã bị trọng thương và chết một cách đau đớn ngay trước mắt tôi. Tôi đã khóc hết nước mắt trong ngày hôm đó, và cũng xin kể thêm rằng đó cũng là hôm 2 tên côn đồ cười và chửi thề vào mặt tôi khi tôi ra đường. Tiêu cực, tiêu cực là những gì tôi đang viết, đang nghĩ về một thế giới bất công, thế giới tôi đang sống dù tôi căm ghét thậm tệ những bất công, và rồi dù còn phải vật lộn với mọi bất công và chịu thêm mọi sự xúc phạm từ phía quân thù, nhưng đến nay tình thương loài vật trong tôi đã không thể bị dập tắt, một phần tôi mắc nợ chúng quá nhiều, những sự ân hận cao ngút ngàn, những lòng tốt và sự hy sinh không tính toán chúng đã dành cho tôi. Tôi còn chưa kể rất nhiều con vật tôi từng đánh chúng mà chúng không để lòng thù ghét tôi, sau này khi tôi yêu thương chúng, chúng vẫn yêu thương tôi. Các bạn có thể nguyền rủa tôi và trách tôi là một kẻ độc ác với loài vật trong quá khứ. Đúng, tôi xứng đáng bị như thế, nhưng giờ đây tôi đã không còn như vậy. Lòng tốt của loài vật là lý do để tôi tiếp tục sống, và khi chưa hoàn thiện bản thân về hai khía cạnh lý trí và lương tâm, tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự độc ác của rất nhiều kẻ côn đồ quanh tôi, từ lớn đến nhỏ, trai lẫn gái, kể cả người già trẻ em, mọi thành phần,... đều hướng tôi đến cách hành xử độc ác với loài vật. Đến ngày tôi nhận ra tội ác đó và quyết tâm không vướng vào sai lầm của họ thì kể từ đó, kẻ thù của tôi tăng lên bội phần. Nhưng tình thương con vật khiến lương tâm tôi thanh thản và tôi không còn phải cầu xin những sự giúp đỡ của những con người đã không ngừng xúc phạm tôi, làm tổn thương tôi.
Trong đời tôi, tôi đã nếm trải hầu hết các nỗi đau, bị bắt cóc, bị hành hung, bị tra tấn, bị cầm tù, bị làm phản, bị lấy oán báo ơn, bị vu khống, bị khinh bỉ, ... rất nhiều mà nếu kể hết ra chắc tôi sẽ chết gục vì đau đớn và uất ức.
Nhưng loài vật chẳng bao giờ để lại một nỗi đau nào dù là nhỏ nhất trong đời tôi !


Thêm một điều cũng nên lưu ý với các bạn : Tuyệt đối không cho chó mèo ăn xương, vì xương có thể đâm vào ruột chó mèo khiến chúng chết, nhất là đối với chó mèo còn nhỏ, với chó mèo đã lớn thì việc cho chúng ăn xương, như mèo gặm xương cá chó gặm xương bò,... cũng tuyệt đối không nên, đã rất nhiều trường hợp xảy ra chó nuốt phải xương do quá hoảng và chết và mèo bị xương đâm xuyên ruột chết. Chúng cũng có thể rất đau đớn vì mắc nghẹn xương ở cổ họng.


**********************-+-Trang 5+-+***********************


- Nếu loài vật bạn chăm sóc là cá, và nếu đối tượng chăm sóc loài vật là trẻ em, ví như là bạn đi, thì bạn nên biết rằng mỗi loài cá sẽ thích nghi với một loại nước riêng biệt. Có những cá chỉ sống ở nước mặn, nếu đem vào nước ngọt chúng sẽ chết tức khắc, và ngược lại. Và nguyên nhân khiến cho cá bị chết nhiều nhất, ở đây nói riêng về những con cá bạn nuôi, nguyên nhân đó thường là do thiếu không khí để thở.
Phần lớn các loại cá khi đã bị bắt từ môi trường tự nhiên của chúng như sông ngòi ao hồ biển,... mà thả vào hồ cá, bể nuôi, chúng sẽ thiếu dưỡng khí để thở và điều này trẻ em nhiều khi không biết. Hồi bé tôi cũng không biết, và cũng may mà tôi đã không làm chết nhiều cá vì điều này. Nhưng nếu có một lời khuyên, tôi thật lòng khuyên rằng tất cả chúng ta không nên nuôi cá, dế và cả chim, vì những cách nuôi phổ biến hiện nay chẳng khác gì một cách cầm tù và giam hãm chúng. Một con cá tự nhiên đang thoả thích bơi lội tại một môi trường rộng lớn bỗng nhiên bị nhốt vào một cái bể kính nhỏ bé và với sự chăm sóc không đúng cách của con người nếu như xui xẻo, chúng sẽ chết dễ dàng. Khi thay nước hồ cá, trẻ em thường dùng tay bắt cá và ném nó vào một hồ nước mới có nước rất trong, lắm lúc chưa được bơm ô-xy, và làm như vậy cá sẽ yếu đi và chết rất nhanh vì không có không khí để thở, và do cá chưa thích nghi được với sự thay đổi của nước nên dễ dẫn đến tình trạng bị ngộp dưỡng khí mà chết. Điểm dễ nhận thấy khi cá bị chết vì thiếu khí là trước khi chết chúng sẽ quẫy rất nhanh và ngửa bụng lên trên, trồi lên mặt nước, đó là dấu hiệu hết sức nguy hiểm có thể khiến cá bị chết ngay lập tức. Nếu chẳng may cá bạn nuôi gặp tình trạng như vậy, hãy tiếp thêm ô-xy cho chúng bằng đồ bơm ô-xy tạo bọt trong hồ cá, hoặc nếu dấu hiệu đó xuất hiện do thay nước thì hãy đem trả cá lại hồ nước cũ. Cá cực kỳ khó nuôi và rất dễ chết nên các bạn phải hết sức cẩn thận khi thay nước cho cá, khi cho ăn cũng như khi vớt chúng lên khỏi nước,... Khi muốn cho một đứa bé đùa giỡn với cá, đứa bé cần có chút kiến thức về môi trường sống và cách chăm sóc cá đúng cách.
Vì cá khó nuôi làm vậy, nên tôi mới khuyên các bạn không nên nuôi cá mà hãy để chúng tự do. Nếu nuôi không đúng cách, cá rất dễ chết. Tuy vậy nhưng cũng có nhiều loài cá thích nghi được với những môi trường khắc nghiệt, nhưng đó không phải là điều tôi nhấn mạnh vì số cá đó thường lại ít người nuôi.
Khi muốn nuôi cá, hãy học thật kỹ về cách chăm sóc chúng. Phần tôi, nhà tôi từng nuôi 1 con cá và mỗi khi có người đem cám tới cho nó ăn, chỉ cần thấy có người cầm hũ cám tới là nó đã quẫy đuôi lúc lắc mừng rỡ trong nước mà chưa đợi đến lúc cám đã thả xuống cho nó ăn. Điều đó cho thấy cá có cảm xúc như mọi loài khác, và cảm xúc của chúng không thua gì con người. Con người hơn loài vật ở bộ óc, nhưng xét về nhiều mặt, loài vật có tính tương đồng với con người, chẳng hạn như về mặt cảm xúc. Một điều khác biệt là dường như tôi rất hiếm thấy cảm xúc thù hận nơi loài vật, một số ít loài vật cũng biết thù hận nhưng thường do con người gây ra cho chúng, sự thù hận nơi con người khủng khiếp hơn loài vật nhiều. Còn loài vật, điều tôi nhận thấy chúng cũng như một đứa bé ngây thơ thật sự, chúng rất dễ dàng tha thứ, yêu thương, và chấp nhận đau khổ mà vẫn sống tốt. Vì thế tôi thật sự đau lòng khi rất nhiều người ( đặc biệt là những người theo Chúa, tuy không phải là tất cả họ ) luôn đánh giá thấp lòng tốt của loài vật. Với tôi loài vật rất nhiều lần là tấm gương sáng để tôi noi theo, học tập chúng về sự hy sinh không tính toán. Tôi biết, sẽ có nhiều người cho rằng sống tốt là NGU ở một thời đại giành giựt cấu xé nhau vì đồng tiền như thế này, nhưng phần tôi sống tốt và yêu thương loài vật đem lại cho tôi sự bình yên và an ủi. Nhất là trong những lúc tôi cảm thấy chán ghét xã hội loài người không ngừng hãm hại tôi vì lợi ích riêng, ích kỷ của họ.
Điều tôi không bao giờ làm là lấy con vật này làm thức ăn cho con vật khác. Vì vậy tôi không bao giờ cho những con cá lớn ăn thịt những con cá nhỏ còn sống, chúng có thể ăn mọi thứ trừ ăn lẫn nhau. Tôi cũng biết trong tự nhiên có sự hỗn loạn như vậy, nó đi song song với bất công và đau khổ, và tôi không bao giờ tiếp tay cho điều này.
Trải qua thời gian luyện tập, phần lớn loài cá đều thích nghi với môi trường mới, thức ăn mới, mọi thứ đều thay đổi nếu có sự luyện tập cùng thời gian. Vì vậy tôi khẳng định thực vật có đủ chất dinh dưỡng nuôi sống muôn loài và tôi tận dụng hết năng lực của mình để khiến những loài vật quen ăn thịt sống trở nên thoải mái với các thực phẩm tươi mát từ thực vật.


Một điều cũng rất quan trọng : Đừng bao giờ câu cá ! Dù cho bạn câu để nuôi, nhưng việc câu cá sẽ làm đau những con cá, và có thể giết chúng. Bạn nghĩ sao khi lưỡi câu móc rách miệng cá, bạn nghĩ sao khi một con cá đang thoả sức bơi lội bị cần câu bạn tóm được và kéo mạnh lên bờ, nó sẽ rất đau đớn. Việc câu cá đối với tôi thật sự là việc làm sai trái và tàn ác, tôi không trách những ai câu cá vì thiếu hiểu biết nhưng tôi mong các bạn ngừng lại những việc đó và hãy tìm hạnh phúc bằng cách thả đồ ăn xuống cho chúng thay vì câu chúng lên, làm đau và làm chết chúng. Xin hãy vĩnh viễn nói không với việc câu cá giết cá !


**********************-+-Trang 6+-+***********************


- Còn về loài chim, đặc tính của chúng là thích khoảng trời rộng để tự do bay lượn. Thời tiết thay đổi theo chiều hướng xấu thường bất lợi cho chim, chúng có thể chết vì lạnh, vì đói, hay bị gặp tai nạn trên đường bay, đó là những cái chết phổ biến. Khi bạn nuôi chúng trong lồng cũng vậy, chúng vẫn dễ dàng chết vì những chuyên nhân ấy.
Nuôi chim thì dễ nuôi hơn cá, nhưng theo lời khuyên của tôi, bạn cũng không nên cầm tù chúng trong một chiếc lồng nhỏ hẹp. Nếu nuôi cá và chim, mà nhà bạn có sân vườn rộng và hồ to thì bạn nuôi thoải mái, nhưng nếu quá nhỏ và hẹp thì hãy suy nghĩ xem nên thả cho chúng tự do có tốt hơn không ? Còn nếu bạn muốn chăm sóc chúng thì hãy đem lại cho chúng sự thoải mái. Thật loài chim rất buồn khi bị nhốt vào lồng, hầu hết loài chim đều như vậy. Nếu bạn mở lồng ra mà nó chỉ muốn bay đi mất thì bạn hiểu là chính bạn đang cầm tù nó. Mỗi khi trời lạnh, chim trong lồng rất dễ bị chết nên vì thế, hãy giữ ấm cho chúng bằng cách lấy vải mềm đắp cho chúng. Đặc biệt chiếc lồng phải đem lại sự thoải mái cho chân chim, có một số chiếc lồng khiến chim bị đau chân và rất dễ bị kẹt chân vào giữa lồng không gỡ ra được, và khi không được phát hiện kịp thời, chim sẽ chết. Chính chú chim nhà tôi nuôi đã bị chết do kẹt chân vào giữa lồng. Điều đó khiến tôi chẳng muốn nuôi một con chim nào nữa, tôi vẫn thấy việc nhốt chúng trong lồng đúng là hại chúng, trong khi tôi biết có nhiều người nuôi chim, họ tập cho chúng bay trở lại vào lồng ngủ và lúc cần thì bay ra chơi đùa với họ, khi ấy cái lồng không còn là nhà tù mà được chim xem như nhà ở của chúng, cũng như cái tổ vậy.
Về thức ăn, nhiều loài chim thích ăn chuối, một số thích ăn cám, và phần lớn thích ăn cơm, hay ăn một số đồ ăn từ thực vật, tôi nhấn mạnh là từ THỰC VẬT đã được nấu chín, chẳng hạn như một số loại rau mà khi đưa tới chim rất thích mổ, tôi không bao giờ cho chim ăn sâu hoặc dế, hoặc lấy bất kỳ con vật nào làm thức ăn cho nó vì tôi đã nói rất nhiều lần việc đó hết sức sai lầm và độc ác. Chim thì dễ làm quen với nhiều loại thức ăn và việc nuôi chúng cũng không quá khó. Riêng tôi, tôi vẫn ủng hộ những ai thả chim cho tự do, cho thiên nhiên thay vì nuôi và nhốt chúng trong lồng.


Nếu chẳng may bạn nhặt được một chú sẻ sắp chết, hãy ủ ấm cho nó và cho nó vài hạt cơm, nếu ăn được chú sẻ sẽ tỉnh lại. Hồi bé tôi đã từng có một lần cứu được một chú sẻ như thế.


**********************-+-Trang 7+-+***********************


- Về những con vật nhỏ như dế, bọ ngựa, những con dã tràng, những con cua bé xíu, những con ốc, tôm, ... hầu hết những con vật này rất khó nuôi. Cách tốt nhất là không nên nuôi chúng, hãy chăm sóc chúng khi bạn gặp và chỉ nuôi chúng khi bạn thật sự có đủ kiến thức. Nhiều đứa bé không biết con dế ăn gì, con bọ ngựa ăn gì. Kể cả những con vật như cua, tôm, mực,... chúng có thể nuôi nhưng mù mờ về thức ăn và tập tính môi trường sống của chúng. Điều đó sẽ vô tình làm những con vật này chết một cách đau đớn, và điều đó cũng đã từng xảy ra trong đời tôi. Tôi thật lòng khuyên các bạn rằng nếu các bạn chưa hiểu rõ được về tập tính, thói quen và cách chăm sóc những con vật nào thì cách tốt nhất là không nên nuôi những con vật đó sai cách để chúng phải chết. Những con vật càng nhỏ thì càng khó nuôi, nhưng nếu vì một điều bất đắc dĩ chúng lọt vào tay bạn mà bạn không có chỗ để thả chúng đi được sau mọi cố gắng, thì đó là lúc bạn nên học cách nuôi chúng và giữ gìn sự sống cho chúng để từ đó hạnh phúc và lòng tốt sẽ cùng đến với bạn.


- Kế đến là những con vật như gà, heo, trâu, bò, sư tử, cọp, trăn, rắn... nếu bạn nuôi những con vật này xếp vào loại động vật, thì bạn nên yêu thương chúng như chó mèo và bạn sẽ thấy chúng không khác nhau nhiều, đối với gà, chúng thích ăn thóc, tuyệt đối tránh không cho chúng mổ sâu giun, với heo thì có thể ăn được nhiều loại như là bắp xay, cơm, và khá nhiều thứ mà heo ăn được, và heo gà là những con vật dễ bị chết nhất bởi lý do con người. Những tên giang hồ, những kẻ máu lạnh,... rất say máu mê đá gà, tìm cách cho gà hại chết lẫn nhau để thoả mãn sự khát máu của chúng. Với heo, chúng thường bị những kẻ mê tiền, bị đồng tiền làm cho quáng trí, nuôi cho lớn, đẫy đà lên rồi cuối cùng cũng đẩy chúng vào chỗ bị con người sát hại. Nếu có ai đó rủ bạn vào bất cứ nơi nào nuôi heo gà với lý do nuôi để cho sau này bán cho người khác giết lấy tiền, thì bạn chớ vì ham tiền mà tiếp tay cho họ. Họ có thể lợi dụng tình thương loài vật của bạn để dụ bạn chăm sóc một con vật nào đó cho họ giết, hoặc để bị giết, dù bất cứ ai giết chăng nữa thì mục đích của họ luôn là bất thiện khi luôn cố tình đẩy những con vật ấy đến chỗ chết vì con người. Tuyệt đối không tiếp tay cho họ dưới bất cứ hình thức nào dù là trực tiếp hay gián tiếp, mong các bạn hãy làm như tôi !
Với trâu, bò, thức ăn của chúng thường là cỏ. Với sư tử, hổ, cọp, beo, báo,... với bản tính tự nhiên hoang dã, chúng luôn xé xác và ăn thịt loài khác nhưng khi bạn nuôi chúng, bạn hoàn toàn có thể tập cho chúng ăn những loại thức ăn khác từ thực vật và với thời gian chúng sẽ quen với sự thay đổi này. Loài mèo có bản tính như loài cọp, có nhiều con mèo loài người thường cho rằng chúng có đặc điểm giống cọp ở nhiều đặc tính, nhưng mèo thật sự có thể ăn rau, vậy thì hổ, cọp và sư tử cũng có thể ăn rau như mèo vì chúng cùng là động vật và tập tính của chúng giống nhau trong rất nhiều khía cạnh, chỉ khác ở chỗ những loài kia chưa được con người thuần hoá nhiều, còn chó mèo thì đã được thuần hoá. Nếu để như ngày xưa, chó có thể giết người để ăn thịt và mèo có thể ăn thịt thỏ và chuột, thế mà ngày nay, chó quấn lấy người, mèo giỡn với thỏ và chuột ( dù chỉ là số ít vì loài người vẫn tập cho chúng hại nhau ), cùng ngủ chung, ăn uống chung với nhau và âu yếm nhau. Tình thương có thể thay đổi được rất nhiều thứ, không cần phân biệt tình thương đó của loài vật hay loài người, vì vậy hãy trân trọng giá trị không gì đánh đổi được trên đời này : Tình thương thật sự ! Đó chính là công bằng và hạnh phúc trọn vẹn của những tâm hồn tốt bất kể của người hay vật !


Xin mời bạn điểm qua rất nhiều các thông tin xác thực đã được đề cập trên các báo mạng, báo tin tức, về tình thương loài vật, giữa sư tử với các loài thú khác mà nó thay vì ăn thịt như phần lớn loài người vẫn nghĩ, thì chúng âu yếm nhau bằng tình thương. Tôi từng đọc vô vàn câu truyện có thật đầy xúc động của những người có tâm yêu thương loài vật chia sẻ, có nhiều con vật đau buồn vì cái chết của bạn chúng đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, bên xác của bạn chúng. Và vô vàn những con vật hy sinh để cứu mạng người, đổi lấy những cái chết vô cùng nghiệt ngã dành cho chúng... Với trăn và rắn, ếch nhái, thằn lằn,... những con vật này tôi luôn dành cho chúng trọn vẹn sự yêu thương. Ếch nhái và thằn lằn có thể ăn muỗi, vì muỗi là loài không biết đau theo khoa học nghiên cứu, chúng thuộc loại ký sinh có hại sống bằng máu của loài vật khác cũng như ve chó, muỗi và các con rận hút máu chó mèo chúng không biết đau, trong khi những con vật khác dẫu chỉ là một con kiến thì nó vẫn cảm nhận được đau đớn. Thức ăn của rắn thì đa dạng, dĩ nhiên là có thực vật, và trăn cũng vậy. Nếu ai nói trăn với rắn chỉ ăn thịt được con vật khác thì quả là sai lầm, vì thực tế các loài cây trái và thực vật có đầy đủ chất dinh dưỡng thay thế cho động vật, chất dinh dưỡng trong cơ thể muôn loài và con người chúng ta cũng là từ thực vật mà chúng ta và muôn loài ăn, thực vật đã có trước động vật và thời gian đầu thực vật chính là thức ăn của động vật khi con người chưa xuất hiện, dựa theo những gì khoa học nghiên cứu với các bằng chứng chuẩn xác mà ai cũng có thể tìm thấy trong học đường, sách báo, internet, hay ngay trong chính ngành khoa học. Con người ngày nay với khoa học họ có thể tạo ra vô số nhiều không kể xiết những loại thức ăn đầy dinh dưỡng chiết ra từ thực vật, cây trái, và biến nó thành hương vị thích nghi cho mọi loài riêng biệt.


Nhưng vì lòng tham tiền, sự tàn ác đã ăn sâu từ gốc rễ tổ tiên và được nuôi dưỡng với chiều hướng tiêu cực, tranh giành, cấu xé qua nhiều thế hệ, phần lớn các nhà khoa học và những người có nhiều khả năng hiện giờ vẫn chìm trong tội ác giết loài vật và vì thế xã hội này đau khổ bất công mãi còn tồn tại và chỉ có tăng chứ không có giảm ! Chỉ khi nào phần lớn loài người biết yêu thương loài vật thì bất công mới dần được xoá bỏ khỏi thế giới đầy bất hạnh này !


**********************-+-Trang cuối+-+***********************


Tôi cảm thấy đời mình mãi bị thiệt thòi và phải chịu muôn vàn sự uất ức vì lòng tốt khiến cho tôi và những người yêu loài vật như tôi luôn trở thành điểm yếu cho kẻ gian lợi dụng, lừa gạt và hãm hại bằng trăm ngàn mưu kế quỷ quyệt của chúng. Có rất nhiều kẻ cảm thấy vui khi trêu ngươi những người như chúng tôi, và còn cố tình đem những chuyện giết con vật và trăm ngàn lời vu khống nhằm huỷ hoại đến tận gốc rễ danh dự và nhiệt huyết cùng tình thương loài vật của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng chỉ có tình thương thật sự mới dựng xây được những điều tốt đẹp cho chính chúng tôi lẫn cả thế giới, dù cho những kẻ gian ác kia có hùa đông và quỷ quyệt tìm mọi cách bức hại chúng tôi mãi không ngừng.
Sống tốt sẽ để lại cho bạn rất nhiều kẻ thù, nếu không tranh đấu với chúng, bạn sẽ bị chúng đánh gục. Nhưng nếu tranh đấu với chúng, bạn sẽ phải đau đớn. Không phải lúc nào bạn cũng chiến thắng, nhưng nếu thua cuộc, hãy tiếp tục đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng vì chân lý đời bạn, vì tình thương loài vật, vì tất cả mọi điều tốt đẹp mà các bạn đã làm, cho đến khi bạn không còn tồn tại trên thế giới này thì lòng tốt của bạn mãi còn ý nghĩa, còn những kẻ đánh gục bạn và hãm hại bạn bằng tội ác thì sự tồn tại của chúng chỉ là thừa thãi và thời gian sẽ khiến những người tốt thật sự biết được rằng đâu là con đường họ nên đi và đâu là những đối tượng sẽ luôn chung đường với họ, mạnh mẽ lên những người yêu thương loài vật, bạn tốt của tôi trên toàn thế giới, hãy để niềm vui đến từ những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn sáng mãi trong tim các bạn !


Nếu tôi gục ngã, điều cuối cùng tôi mong muốn là sẽ có người thay thế tôi !




Tác giả : Ánh sáng chân lý
Hoàn tất lúc 07 giờ 02 thứ 7/30/7/2016

- - - Updated - - -

Link để tải về toàn bộ bài viết trên :
http://www.mediafire.com/download/ls0zjo462kgi99g/Khong_giet_con_vat_lay_gi_ma_an...XIN_DUNG_SUY_NGHI_DOC_AC_NHU_VAY%2C_VI....zip
 
  • Chủ đề
    bất hạnh cuộc sống cuộc đời giúp đỡ loai vat lương tâm ý nghĩa cuộc sống yeu thuong đời
  • Vote cho miếng lòng yêu thương động vật vô bờ bến, thớt giống tui :naruto:
     
    Top