Dạo gần đây, phong trào phượt đương lên cao thật đấy. Nhà nhà phượt, người người phượt. Riêng mình tôi vẫn chôn chân ở nhà với ý tưởng: phượt phượt cái bờ lượt tượt phượt.
Mùa này vài năm trước, tôi có quen 1 cô em phượt thủ. Đẹp gái,dẻo dai, đi cứ như ngựa khắp nơi ý. Một lần cô về mồm loe ra, răng chìa vô, má phúng phính tôi đã ngờ ngợ. Sau lại thấy cái ba con sâu trong cặp. Mịa, uất ức thế nào sau một hồi đàm đạo tôi bỏ luôn. Rồi ra rượu chè đàm đạo với con bạn thân nó phân tích cho một hồi. Ba con sâu làm gì thì ai chả biết cơ mà về mồm zoe ra, má phồng lên phúng phính. Lờ mờ hiểu ra chắc chuyện rừng xanh núi đỏ bên túp lều tranh nên thôi tôi quyết dứt tình luôn.
Vài ngày sau cô em dân phượt đó vẫn tìm cách liên lạc với tôi nhưng tôi quyết chí bỏ là bỏ tuy nhiên trước khi bỏ thì cũng nói cho ra nhẽ chứ cũng tội tình người ta. Nên tôi có hỏi cái vụ phượt phượt cái bờ lượt tượt phượt gì mà ba con sâu đầy cặp?
Cô em thút thít giải thích ba con sâu em dùng để bọc điện thoại nokia 6300 gold. Chứ điện thoại đó đâu có chống nước. Đi phượt vượt suối đi mưa hay bị ướt, bao nhiêu người làm chứ đâu riêng mình em. Còn vụ mồm zoe má phồng là do tối ngủ cái bơm đệm bị hỏng nên em ý thổi bằng mồm chứ không phải “thổi kèn” như tôi nghĩ.
Tôi cười hề trong bụng, cũng chỉ tại cái nokia 6300 gold mà ra nông nỗi. Đẹp thì đẹp rồi, cơ mà thêm cái tính năng chống nước nữa thì hay biết bao.

Mùa này vài năm trước, tôi có quen 1 cô em phượt thủ. Đẹp gái,dẻo dai, đi cứ như ngựa khắp nơi ý. Một lần cô về mồm loe ra, răng chìa vô, má phúng phính tôi đã ngờ ngợ. Sau lại thấy cái ba con sâu trong cặp. Mịa, uất ức thế nào sau một hồi đàm đạo tôi bỏ luôn. Rồi ra rượu chè đàm đạo với con bạn thân nó phân tích cho một hồi. Ba con sâu làm gì thì ai chả biết cơ mà về mồm zoe ra, má phồng lên phúng phính. Lờ mờ hiểu ra chắc chuyện rừng xanh núi đỏ bên túp lều tranh nên thôi tôi quyết dứt tình luôn.
Vài ngày sau cô em dân phượt đó vẫn tìm cách liên lạc với tôi nhưng tôi quyết chí bỏ là bỏ tuy nhiên trước khi bỏ thì cũng nói cho ra nhẽ chứ cũng tội tình người ta. Nên tôi có hỏi cái vụ phượt phượt cái bờ lượt tượt phượt gì mà ba con sâu đầy cặp?
Cô em thút thít giải thích ba con sâu em dùng để bọc điện thoại nokia 6300 gold. Chứ điện thoại đó đâu có chống nước. Đi phượt vượt suối đi mưa hay bị ướt, bao nhiêu người làm chứ đâu riêng mình em. Còn vụ mồm zoe má phồng là do tối ngủ cái bơm đệm bị hỏng nên em ý thổi bằng mồm chứ không phải “thổi kèn” như tôi nghĩ.

Tôi cười hề trong bụng, cũng chỉ tại cái nokia 6300 gold mà ra nông nỗi. Đẹp thì đẹp rồi, cơ mà thêm cái tính năng chống nước nữa thì hay biết bao.