[Review] Cho những ai ao ước được đến Maldives

Em xin chào mọi người.

Vừa rồi em vừa có một chuyến đi đến một nơi mà hầu hết mọi người đều ao ước muốn được đặt chân đến 1 lần. Vâng, Đó là Maldives ạ.
Trước thì em cũng không định đi đâu vì thấy chi phí đến đó cao quá. Thay vào đó em có thể đến Nha Trang, Bình Ba, Nam Du, Phan Thiết,…
Nhưng sau khi vài biển ở Việt Nam thì mong ước đến Maldives của em càng mãnh liệt hơn (Không phải vì biển VN xấu mà do kiểu đi nhiều ở nước mình nên chán thôi)

Em cắm đầu cắm cổ làm việc với mong ước là tích đủ tiền đến Maldives quẩy 1 chuyến cho đã.
Và cơ hội cũng đến khi có chị đồng nghiệp cũng vừa mới đi về chia sẻ kinh nghiệm các thứ. Nghe theo lời chị em lên Dealtoday.vn đăng kí một tour (Lần đầu tiên đi nên không dám đi tự túc). Mà tour giá cũng khá mềm nên em chiến luôn thôi.

22279956_1855029317844683_5339969561488904304_n.jpg


22228594_1855025461178402_4246848262672127991_n.jpg

Qua chuyến đi thì em có review lại cho các anh chị em nào có nhu cầu ạ:

Đi lại:

- Em thì đăng kí tour nên vấn đề này do bên công ty du lịch lo ạ, em chỉ phải lo thủ tục hộ chiếu các thứ thôi. Nhưng em lưu ý là nếu ai muốn tự đi thì nên chốt ngày rồi đăng kí vé càng sớm càng tốt, chứ đăng kí muộn là đắt đó (binh thường vé đến đây đã đắt rồi).
- Khi đến nới thì việc đi lại giữa các đảo chủ yếu là phà, tàu cao tốc công cộng hoặc của tư nhân. Giá cũng thuộc tầm chấp nhận được. Nếu đi của công cộng thì phải đợi khá lâu (kiểu đợi xe buyt ở Việt Nam đó) và hết chuyến từ khá sớm. Nếu dư giả hơn thì có thể đi tàu tư nhân cho tiện, và cũng đi lại khá muộn nữa. (Đắt hơn khoảng 5 đô thôi)
- Mình đi theo tour nên k phải đặt phòng nhưnh nếu mng tự túc thì nên đặt những phòng gần Sân bay cho tiện nhé. Vì chủ yếu các chuyến bay bay vào ban đêm nay ngay sau khi xuống máy bay thì cần một nơi nghỉ ngơi rồi. Mọi người nên báo trước cho các nhà hàng, khách sạn hay resort. Nếu ở khách sạn của tư nhân thì sẽ rẻ hơn. Và nên nhớ ở đâu thì cũng phải thỏa thuận rõ ràng nhé , nếu không b sẽ phải trả những chi phí không đáng có.

Đồ đạc:

- Cái quan trọng nhất là tiền. Tại đây bạ có thể tiêu tiền đô. Và em khuyên mng nên có 1 chút tiền địa phương để trả ch các chuyến đi phà,… Và có rất nhiều nơi dùng thẻ nên mng không nên lo quá về vấn đề này.
- Ở đây thì tất nhiên phải đi tắm biển rồi. Nhớ mang theo kem chống nắng, kem dưỡng, mũ,… đi nhé, nếu không
muốn thành người chấu Phi sau khi trở về.

Đồ ăn:
Đây là cái mình không thích ở đây
- Đồ ăn hơi ngọt, không phong phú lắm và cà ri có trong rất nhiều món ăn nên nếu bạn không thích cà ri thì nên mang theo mì tôm, bim bim để phòng khi thèm đồ nước nhé. Họ cũng có nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái nhưng vị không tới và cũng không bằng ở VN. Maldives khá hiếm rau xanh và hoa quả cũng không phong phú như nước mình đâu nhé. Nhớ Maldives là theo đạo Hồi nên bạn đừng nên mang các đồ ăn có thịt lợn nhé. Ngay cả ở các nhà hàng trên đảo cũng ko có thịt lợn, trừ resort thì họ phục vụ tất.
- Hải sản không đa dạng và xách dép cho hải sản ở bất cứ bãi biển nào của Việt Nam, bù lại các hải sản đều là đánh bắt, không có nuôi trồng nên đều rất ngọt và thơm Cũng may chứ nếu mà đồ hải sản của họ ngon như ở Việt Nam thì chắc nước mình sẽ bị hút hết khách du lịch mất!

Cuối cùng:
Mọi người có thế tham khảo tour mà em đã đi để biết thêm ạ. Em tiện share link. Mng lên Dealtoday.vn nhé.
Lưu ý: Tiền đi có chênh với giá do nhiều chi phí phát sinh và sử dụng dịch vụ tại đây nhưng em thấy như vậy là rất Ok rồi.

Em khoe ít ảnh em chụp choẹt được tại đây ạ



22090157_1846216255392656_7556082000465683968_n.jpg

21764801_1839036466110635_4717268522571361657_n.jpg

21687947_1837864206227861_6973913664828680823_n.jpg

22196221_1855019541178994_5229754001206803612_n.jpg

22221739_1855019417845673_2760334676806950294_n.jpg

21558979_1836243613056587_6933265538933410983_n.jpg

T
 
  • Chủ đề
    du lịch biển du lịch châu á du lịch maldives maldives
  • biển đẹp, người cũng đẹp, cơ mà ảnh thứ 2 từ trên xuống có vùng nước xanh dương trong vùng nước biển xanh lam là sao vậy bạn :D
     
    Top