Review nhà hàng buffet sen việt (684 minh khai)

Lâu rồi cả nhà cũng không đi ăn Buffet. Lượn một thôi một hồi trên mạng, xem feedback của mọi người, cuối cùng cả nhà quyết định lựa chọn Buffet Sen Việt tại 684 Minh Khai (đọc trên mạng thấy ghi nhà hàng ở tầng 18 khách sạn SAHUL 4*). Gọi điện book bàn đàm phán được ngay giá nội bộ có 250k nên đã thấy thích rồi, lại gần Timecity nữa nên lại càng tiện. Ăn xong sang Time chơi bời mua sắm luôn, tiện một công di chuyển.

Cả nhà xách mông đến nơi, quả là không có gì phải hối hận. Đồ ăn thì nhiều và ngon, nhà hàng nằm trên tầng 18 sang trọng và có thể ngắm được thành phố bên con sông Hồng khá lãng mạn. Đi một vòng bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng chẳng thể ăn được hết, cũng có tiếc một chút vì bụng mình nó cũng có giới hạn :(( Khoái nhất là món shushi trứng cá hồi và bò thăn Mĩ. Cũng đã từng ăn 2 món này rồi nhưng phải công nhận ở đây có vị rất đặc biệt, không biết có phải do mình đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon không "hêhê". Xong xuôi chán chê rồi, bắt đầu đến màn chụp choẹt selfie. Không gian, phong cảnh ở đây mình phải công nhận một điều vô cùng đẹp. Xung quanh nhà hàng là cửa kính nên có thể ngắm được một phần của thành phố. Leo lên tầng 19 thì toàn bộ nhà hàng đều là kính. Ngước mặt lên trời, một cảm giác thật feeling. Chán chê mê mệt rồi thôi ra tính xiền còn sang Time chơi. Tổng chi phí cho cả nhà 5 người hết có 1.500.000đ. Rẻ quá so với những gì mình nhận được.

Ăn xong còn sớm nên cả nhà sang Timecity chơi, vào thăm thủy cung, mua sắm đến gần hết buổi chiều. Mệt quá nên đành đi về :p

Tóm lại hôm nay là 1 ngày tuyệt vời. Mình rất muốn recomment với tất cả các bạn về nhà hàng Buffet Sen Việt. Thật tuyệt, các bạn nên một lần thử đến và trải nghiệm nó.

Best for you all.
 

Thống kê

Chủ đề
101,162
Bài viết
468,240
Thành viên
340,013
Thành viên mới nhất
truonglam87
Top