Soạn bài Cổng trường mở ra lớp 7 ngắn gọn - Lý Lan

Hướng dẫn các bạn soạn bài Cổng trường mở ra của Lý Lan trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản
cong-truong-mo-ra.jpg

Ngày khai trường đầu tiên sẽ mai là kỉ niệm đẹp của mỗi chúng ta

Chắc hẳn trong cuộc đời của người mẹ nào, ai cũng một lần thao thức khi lần đầu tiên đưa con đi học phải không nào. Những đứa con vẫn rất ngây thơ trong khi người mẹ lại sốt sắn, không biết con mình ngày mai sẽ đến lớp ngày đầu tiên sẽ như thế nào. Đó cũng là những chi tiết mà Lý Lan đã viết trong bài Cồng trường mở ra. Và Trong bài này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Cổng trường mở ra một cách ngắn gọn nhất.

Câu 1: Hãy tóm tắt nội dung của văn bản Cổng trường mở ra.
Trả lời:
Tâm trạng của người mẹ lo lắng cho đứa con mai sắp sửa vào lớp 1. Trong khi đó, đứa con vẫn rất hồn nhiên, ngủ ngon giấc.

Câu 2: Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có gì khác nhau? Điều đó biểu hiện ở những chi tiết nào trong bài? Tâm trạng của mẹ và con trong đêm trước ngày khai trường
Trả lời:
Hai hình ảnh trái ngược nhau thể hiện tâm trạng của người mẹ và đứa con:
  • Người mẹ: “trằn trọc không ngủ được”
  • Đứa con: “không có mối bận tâm nào”
=>Ta thấy được người mẹ trằn trọc, thao thức lo cho đứa con. Còn đứa bé vẫn hồn nhiên, vô tư chìm sâu trong giấc ngủ mà “không có mối bận tâm nào”.

Câu 3: Theo em, tại sao người mẹ lại không ngủ được? Chi tiết nào chứng tỏ ngày khai trường để lại ấn tượng thật sâu đậm trong tâm hồn người mẹ.

Trả lời:
Chi tiết “trằn trọc không ngủ được” cho ta thấy người mẹ đang lo lắng, bận tâm cho đứa con thơ. Có rất nhiều lí do khiến mẹ không ngủ được:
  • Ngày đầu tiên vào lớp 1 : đây giống như là một bước ngoặt đầu đời của đứa con.
  • Mẹ nhớ lại ngày khai trường đầu tiên ngày xưa của mình.
  • Bên cạnh đó là nỗi lo, bận tâm liệu con có sợ sệt, ngỡ ngàng trước những cái mới đầu đời hay không.
Chi tiết chứng tỏ ngày khai trường đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn người mẹ đó là:
  • “Thực sự mẹ không lo lắng … tiếng đọc bài trầm bổng”
  • “Hằng năm cứ vào … con đường làng dài và dẹp”

Câu 4: Có phải người mẹ đang trực tiếp nới với con không? Theo em, người mẹ đang tâm sự với ai? Cách viết này có tác dụng gì?
Trả lời:
Đứa con vẫn vô tư ngủ ngon giấc -> người mẹ đang nói với chính bản thân mình. -> Người mẹ đã thể hiện tâm trạng, niềm yêu thương con vô bờ bến mà chỉ giấu trong lòng, không thể nói ra.

Câu 5: Câu văn nào nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?
Trả lời:
Đoạn văn “Đi đi con, hãy can đảm lên … một thế giới kì diệu sẽ mở ra” -> Đây giống như một lời thúc đẩy của người mẹ dành cho đứa con. Hãy đến trường học, nơi đây sẽ dạy cho con nhiều điều mới, điều có ích để mai sau con nên người.

Câu 6: Người mẹ nói: “Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Đã bảy năm bước qua cánh cổng trường, bây giờ em hiểu thế giới kì diệu đó là gì?
Trả lời:
Thế giới kì diệu mà tác giả Lý Lan muốn nói đến ở đây đó là: kiến thức, tình bạn, tình yêu thương của thầy cô, …

Câu 7: Phát biểu cảm nghĩ của em về đoạn cuối của văn bản.
Trả lời:
Trong đoạn văn này, một lần nữa tác giả muốn nhấn mạnh đến tình mẫu tử luôn yêu thương, chăm lo cho đứa con.

Xem thêm: Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 7 ngắn gọn
 
  • Chủ đề
    cổng trường mở ra lop 7 lý lan ngắn gọn soan bai
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,580
    Bài viết
    467,304
    Thành viên
    339,805
    Thành viên mới nhất
    Sia-N
    Top