Tả buổi sáng trên đường phố, bưởi sáng ở thành phố ngắn gọn hay nhất

Các em học sinh hay có thói quen dậy muộn nên việc di chuyển của các em lúc nào cũng vội vã. Hoặc đôi khi, ngồi trên xe, các em phải tranh thủ ăn sáng, học qua bài hoặc là phải tận dụng thời gian để chợp mắt thêm một lát. Có rất nhiều lý do khiến các em không kịp nhìn ngắm khung cảnh của đường phố vào buổi sáng. Vậy nếu gặp đề văn “Tả buổi sáng trên đường phố” hẳn các em sẽ rất lúng túng và phải vận dụng hết trí nhớ cũng như trí tưởng tượng của mình. Thực ra mỗi một đường phố sẽ có những vẻ đẹp và những đặc trưng mà các em nên nắm bắt. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt và ấn tượng cho bài viết. Bên cạnh các yếu tố về thiên nhiên thời tiết cảnh vật, các em cũng nên chú ý tới hoạt động của con người và những âm thanh của sự sống bởi nó sẽ tạo nên sự chuyển động cũng như cái hồn cho bức tranh mà mình miêu tả. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới bài văn mẫu tham khảo “Tả buổi sáng trên đường phố”. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh.
canh-buoi-sang-tren-duong-pho.jpg

Cảnh buổi sáng trên đường phố thường khá tấp nập và náo nhiệt với rất nheiefu âm thanh khác nhau

BÀI VĂN MẪU TẢ BUỔI SÁNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
Sớm nay, khí trời nhẹ nhàng mát mẻ khiến lòng em có cảm giác vui tươi và bình yên hơn, muốn cảm nhận sự sống đang chuyển động xung quanh mình. An tâm ngồi đằng sau lưng mẹ, em được quan sát đường phố một cách rõ ràng và sâu sắc hơn.

Nhà em cách trường khá xa phải mất tới hai mươi phút di chuyển nên em có thể thấy rõ sự chuyển động của đường phố trong khoảnh khắc còn tờ mờ sương đến khi ánh sáng thực sự bao trùm.

Em và mẹ bước ra khỏi nhà khi những vệt sương còn lảng bảng trong không khí như che khuất đi đường chân trời. Ông mặt trời dường như đã có ý định chui ra khỏi chiếc chăn mây ấm áp nhưng lại níu kéo giấc mộng đẹp chỉ để lọt vài tia nắng đầu tiên. Mọi vật cũng chìm trong nhịp thở đều đều tĩnh lặng. Lúc này trên đường phố, người qua lại vẫn còn khá ít. Có chăng chỉ là những người quá bận rộn hoặc vất vả vì công việc mưu sinh. Có cô bán hàng phải gồng mình đạp chiếc xe chở đầy những loại hoa đủ sắc màu để kịp lên đến chợ trước khi ngày mới lên hẳn. Trên vỉa hè, bấy giờ chủ yếu là những người tập thể dục. Họ tranh thủ lúc yên tĩnh này để hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Thỉnh thoảng qua một vài đoạn đường, em còn nghe thấy những bài hát rất vui tươi phát ra từ chiếc đài đã cũ: “Chào ngày mới nắng lên em ngân nga chờ đón…” và hình ảnh những cụ già cao tuổi tập dưỡng sinh lắc lư theo nhịp điệu. Mẹ em dừng lại ở quán xôi bà Tư quen thuộc để mua đồ ăn sáng cho em. Lúc này, em mới để ý trên vỉa hè lác đác còn vài quán bán đồ ăn sáng đang tất bật dọn hàng. Đường phố vẫn rất rộng thênh thang giúp cho mẹ em có thể dễ dàng di chuyển. Còn em ngồi đằng sau vẫn thấy da mặt hơi lành lạnh vì những cơn gió sớm đem theo chút hương vị của đêm phả vào mặt.

Dần dần sương tan ra để lại những hạt ngũ sắc lấp lánh trên những tán cây. Màu xanh của hàng cây hai bên đường cũng được thêm phần lấp lánh khi tắm ánh nắng buổi sớm. Chúng đã đứng trên con đường này có lẽ từ khi em còn đang chập chững tập đi. Mặt trời lên cao hơn, nhịp sống cũng vội vã hơn. Ở các ngã ba ngã tư, xe máy ô tô đổ ra nườm nượp, tiếng còi xe rộn rã như báo hiệu một ngày mới đầy năng lượng. Trên con đường, đủ loại sắc màu được pha trộn: màu trắng tinh khôi của học trò, màu xanh của chú công nhân hay màu đỏ, vàng của những bộ quần áo đẹp đẽ. Những chiếc đèn giao thông cũng bắt đầu hoạt động cùng với chú cảnh sát để mọi người đi lại an toàn. Các trạm xe buýt cũng đã chật ních người vì ai nấy đều đi làm đi học. Khi đi qua nhà thờ, lũ chim bồ câu đang thong dong nhặt bánh mì dường như cũng làm em vui tươi đến nhường nào.


Có lẽ sau này khi cuộc sống vội vã và xô bồ hơn, khi em trưởng thành và bận rộn hơn, em sẽ không có khoảnh khắc nhìn ngắm con đường con phố trong buổi bình minh nữa. Bởi vậy, em muốn ghi nhớ thời gian ấy và lưu giữ những cảm xúc tinh khôi như sớm mai của bản thân mình.
-Phan-vfo.vn-

Bài văn tả cảnh buổi sáng trên đường phố
Sáng chủ nhật em cùng nội đi tập thể dục. Đã lâu lắm rồi không được ngắm cảnh phố phường vào buổi sáng nên em cảm thấy vô cùng thích thú, không gian xung quanh thật nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.

Sau khi tập thể dục, em cùng bà đi dọc con phố để vào chợ mua đồ. Mới lúc nãy đườngc còn vắng vẻ mà bây giờ đã trở nên đông đúc. Trên cao, ông mặt trời đã choàng tỉnh rất, tỏa những tia nắng xuống trần gian, và những chú chim cất tiếng hót đâu đây trên những vòm cây đón chào ngày mới bằng những bàn hòa ca thật nhiều năng lượng. Vài người đang gánh đồ ra chợ bán, nào cô hàng thịt, nào chú hàng rau,.. mọi người nhìn thấy nhau thì vui mừng hớn hở lắm, “cô ba hôm nay buôn bán đắt hàng nhá”, “Vâng chú Bảy cũng thế”, họ chào nhau và nở một nụ cười thân thiện. Cô lao công vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chắc cô đã vất vả một đêm nhưng nhìn mặt cô vẫn không ánh lên nét gì mệt mỏi, có lẽ vì cô đã cảm thấy công việc của mình thật có ích. Ánh nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, chảy trên khuôn mặt người đi đường những vệt sáng vàng thật đẹp.

Những người vừa tập thể dục sáng đang đạp xe về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, dù có lẽ đã thấm mệt và người đẫm mồ hôi nhưng việc dành thời gian rèn luyện sức khỏe khiến họ thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Đằng kia là những chị học sinh mặc áo dài trắng thướt tha nhìn thật đẹp, có lẽ họ đi chụp kỷ yếu, lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Ai cũng mang vẻ đẹp thanh thaost và trong sáng của người con gái Việt Nam, đôi má ửng hồng dưới nắng sớm ban mai nhìn mới duyên dáng làm sao. Phố phường đông đúc người qua lại, ai cũng có công việc của riêng mình, mỗi người mang một gương mặt khác nhau, có người mỉm cười, có người lại hơi nheo mặt vì bị ánh nắng chiếu vào,… Quán phở sáng thật đông khách, người ra người vào nườm nượp, món ăn nổi tiếng của Việt Nam ấy, có ai mà không thích, bà Tâm béo bán phở chắc ngày nào cũng có một buổi sáng tất bật như này, nhưng bà luôn mỉm cười vì của hàng đắt khách quá, bà sẽ có thêm thu nhập sửa lại căn nhà cũ. Không khí phố phường vào buổi sáng trong lành và nhộn nhịp, tiếng xe cộ, tiếng thiên nhiên, hòa cùng nhau tạo nên những âm thanh riêng biệt, âm thanh của sự hối hả, âm thanh của cuộc sống đang vận động, đang biến đổi từng ngày. Lắng tai nghe điệu nhạc xuân vang lên từ ngõ phố nào đó mà trong lòng bỗng háo hức lạ thường.

Thật hạnh phúc vì có thể ngắm phố phường vào buồi sáng như thế này, cảm nhận cuộc sống xung quanh mình, giữa hàng vạn công việc bộn bề đã kéo ta đi hàng ngày, ta thấy mình thật nhẹ nhõm và yêu đời biết bao. Cuộc sống đời thường mà đáng trân trọng thế đấy. Đường phố buổi sáng thật nhộn nhịp và vui tươi.
-Ziin- VFO.VN-
 
  • Chủ đề
    cảnh buổi sáng cảnh đường phố
  • Thống kê

    Chủ đề
    101,162
    Bài viết
    468,240
    Thành viên
    340,014
    Thành viên mới nhất
    12345AB@
    Top